Xét về lực, ở thời điểm hiện tại Pisico Bình Định vượt trội hơn hẳn so với Đồng Tháp. Và trong một trận đấu mà đối thủ thua hẳn họ về động lực thi đấu, các cầu thủ đất Võ chẳng mấy khó khăn đè nghiến Đồng Tháp để thẳng tiến vào bán kết.
BHL Pisico Bình Định cụ thể hoá quyết tâm đem về phòng trưng bày CLB chiếc cúp Quốc gia thứ 3 khi họ tung ra sân với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại và khuyến khích các cầu thủ tràn sang phần sân đội khách ngay từ đầu.
Còn về phía đội bóng ĐBSCL, họ dường như đã bỏ Cúp QG ngay từ đầu khi chỉ đem ra sân Quy Nhơn vỏn vẹn có 15 cầu thủ. Và 4 cầu thủ dự bị chính là 4 trụ cột khi cả thủ môn Tấn Trường, Minh Hưng và 2 tuyển thủ Olympic là Thanh Bình, Phong Hoà.
 |
|
Bình Định (áo đỏ) có một trận đấu quá dễ dàng.
|
Có lẽ vì vậy các cầu thủ Đồng Tháp cũng chẳng buồn khi thua trận. Thậm chí trong trận, khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi tiền đạo Quốc Khánh còn chẳng buồn tiếc. Anh quay mặt về phía BHL đội nhà và… cười xoà.
Pisico Bình Định có những phút nhập cuộc như mơ khi toàn bộ hoả lực mạnh nhất được ông Dương Ngọc Hùng tung vào sân thử thách hàng hậu vệ dự bị của đội khách.
Không phải đợi lâu, chỉ sau 6 phút, khoảng 500 khán giả có mặt trên sân Quy Nhơn đã có dịp ăn mừng khi Khoa Thanh cứa lòng chân trái tuyệt đẹp làm bó tay thủ môn Văn Tưởng.
Đến phút thứ 24, tỷ số đã là 2-0 cho đôi chủ nhà. Một pha dàn xếp phản công cực nhanh và hiện đại. Bóng được Vĩnh Lợi phát lên cho Khoa Thanh và chỉ sau 2 nhịp điều chỉnh bóng đã tìm đến chân Sarayoot. Cú nước rút thần tốc của chàng tiền đạo người Thái không cho thủ môn lẫn hậu vệ đội khách bất kỳ một cơ hội cản phá nào.
Tuy nhiên, một lần nữa thủ thành Tô Vĩnh Lợi lại làm phiền lòng người hâm mộ khi anh tỏ ra lóng ngóng trong pha xuất tướng phút 28 và gián tiếp tạo cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cho Phạm Thanh Tuấn ghi bàn rút ngắn tỷ số.
Những phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Pisico Bình Định lại tiếp tục tỏ rõ sự vượt trội của mình và phút 45, suýt chút nữa Minh Mính đã đào sâu khoảng cách về mặt tỉ số cho đội nhà.
Sang hiệp 2, dù thay một lúc đến 3 vị trí trụ cột vào sân nhưng tình hình không mấy khả quan hơn đối với đội bóng ĐBSCL.
Phút 57, Sarayoot khéo léo đánh lừa hậu vệ đội khách và căng ngang nguy hiểm vào bên trong. Chỉ tiếc cú dứt điểm cực nhanh của Thanh Phương thiếu một chút chính xác để cụ thể hoá tình huống thành bàn thắng.
Phút 62 lại đến lượt Khoa Thanh khéo léo đè người Bá Hùng bên cánh phải và kiến tạo đường chuyền thuận lợi cho Sarayoot đệm bóng cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.
Sau pha để bóng chạm tay của Cao Văn Dũng trong vòng cấm phút 68, Thanh Bình đã gây chút lo lắng cho BHL Pisico Bình Định khi thực hiện thành công quả phạt đền.
Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau Kim Bình đã hoàn tất bữa đại tiệc bàn thắng trên sân Quy Nhơn khi ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 4-2 cho đội nhà.
Thắng trận này P. Bình Định ung dung đặt chân vào vòng bán kết và chỉ còn việc đợi xem đối thủ của họ là ai trong cặp đấu giữa K. Khánh Hoà – ĐT.LA. Trong khi đó, dù thua nhưng Đồng Tháp vẫn thở phào vì giờ đây họ có thể tập trung toàn lựuc cho cuộc chiến trụ hạng khốc liệt phía trước.
Bàn thắng: Khoa Thanh - 6’, Sarayoot - 24’, 62’, Kim Bình - 70’ (P. BĐ); Thanh Tuấn - 28’, Thanh Bình (10) 69’ (ĐT).
Thẻ vàng: Aniekan (P.BĐ).
Các trận đấu khác:
HP.HN - ĐPM.Nam Định 0-2 (Hoàng Ngọc Linh 32', 70')
Huda Huế - TCDK.SLNA 0-3 (Công Vinh 22', 77', Valdiney 37').
Ngày 1/6/2007: K.Khánh Hoà - ĐT.LA.