Trận tranh Siêu Cúp châu Âu đã khép lại với một kết thúc không hề bất ngờ, cho dù Manchester là đội được đánh giá cao hơn trước khi tiếng còi khai cuộc diễn ra. Zenit đã thắng hoàn toàn xứng đáng trong một đêm thăng hoa nữa của người Nga …
Bóng đá thế giới năm 2008 đã chứng kiến quá nhiều cảm xúc với nước Nga, từ Euro 2008, đến Zenit của UEFA cup và hôm nay tiếp tục là Siêu cúp, khi những nụ cười của tỷ phú Abramovich nở trên khán đài cũng là niềm vui của các HLV người Hà Lan Guus Hiddink và Dick Advocaat.
 |
|
Pogrebnyak ghi bàn thắng mở tỉ số ở cuối hiệp thứ nhất.
|
Zenit St Petersburg đã hoàn toàn áp đảo M.U trong một đêm Quỷ Đỏ mất hết nanh vuốt, trở nên rệu rã đến khó hiểu dù chỉ vắng duy nhất quân bài chủ lực Ronado. Tiền vệ số 7 chắc cũng ngán ngẩm chẳng kém gì các đồng đội khi chứng kiến M.U thua ngay ở trên đỉnh cao chói lọi.
Mở màn với bộ đôi Danny và Pogrebnyak trên hàng công, Zenit làm khó các nhà ĐK giữ cúp Champions League bằng lối chơi biến hóa đến không ngờ. Những pha phối hợp ngắn và kĩ thuật đã khiến M.U không biết đâu mà lần.
Số 8 Pogrebnyak không vừa làm khổ hàng phòng ngự Quỷ Đỏ bằng khả năng càn lướt cộng thêm kĩ thuật vô cùng khéo léo, còn tạo ra khoảng trống để bản hợp đồng 30 triệu euro Danny thể hiện tài năng. Trận ra mắt tuyệt vời của Danny góp phần cực lớn vào chiến thắng cho đội nhà ngày hôm nay.
 |
|
Danny để lại dấu ấn với 1 pha đột phá tự do và 1 bàn thắng tuyệt vời.
|
Phút cuối cùng của hiệp một, sau biết bao cơ hội nguy hiểm tạo được trước khung thành của thủ môn Van der Sar, Pogrebnyak dũng mãnh lao vào đánh đầu nối từ tình huống phạt góc làm tung lưới Man Utd mở tỉ số cho đội bóng đến từ cố đô của nước Nga, bàn thắng hoàn toàn xứng đáng.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn không khá khẩm hơn là bao với các học trò của Sir Alex Ferguson. Chỉ có Tevez là chơi khá khẩm nhất, trong khi Anderson lẫn Nani đều non kém, còn Rooney ngày càng mòn mỏi trên hàng công mà chưa thấy duyên ghi bàn.
Hàng thủ United tiếp tục nhiều lần phải chao đảo bằng những pha lên bóng vũ bão của đối thủ, và phút 59, Zenit xuất sắc nâng tỉ số nhờ công một tân binh. Danny dũng mãnh đi bóng loại bỏ cả đội M.U, cuối cùng đánh lừa Van der Sar sút tung lưới Quỷ Đỏ lần thứ 2.\
 |
|
Giây phút thăng hoa lần thứ 2 trong năm của người Nga.
|
Đến lúc này ManU mới vùng lên trong tuyệt vọng, và cả O’Shea lẫn Park vào sân chỉ mang đến một số cơ hội. Tevez cũng có đôi lần thử vận may từ các cú sút xa nhưng chưa thể thành bàn. Phải mãi đến phút 73, trung vệ Vidic lên tham gia tấn công đã sút tung lưới Zenit từ đường chuyền đẹp của Tevez.
Những phút còn lại, Quỷ Đỏ không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương vì hầu hết chỉ là các nỗ lực cá nhân bất thành. Đáng chú ý, lão tướng Scholes bị truất quyền thi đấu sau pha dùng tay làm tung lưới Zenit!
Như vậy, Siêu cúp đã xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ nước Nga sau một đêm thăng hoa của Danny và Pogrebnyak. Tuyệt vời, khi người Nga thăng hoa và bay bổng trên đôi cánh của người Hà Lan!
Đội hình thi đấu:
Man Utd: Van der Sar, Neville (Brown 75'), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher (Park 60'), Anderson (O'Shea 60'), Scholes, Nani, Rooney, Tevez.
Zenit: Malafeev, Krizanac (Radimov 70'), Anyukov, Sirl, Puygrenier (Shirokov 63' ), Zyryanov, Tymoshchuk, Denisov, Dominguez (Arshavin 46'), Danny, Pogrebnyak.
Bàn thắng: Vidic 73' - Pogrebnyak 44', Danny 59'
Kim Dung