Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Drogba rực sáng, Chelsea tái chiến M.U ở Moscow8:44 1/5/2008

Drogba thi đấu xuất thần với 2 bàn thắng đẳng cấp giúp Chelsea đánh bại Liverpool với tỉ số 3-2 sau 120 phút hấp dẫn và kịch tính ở Stamford Bridge, qua đó tiến vào trận CK Champions League gặp kình địch M.U, rạng sáng 1/5 (giờ VN).

Anfield cách đây hơn một tuần, Riise "đốt đền" mang lại lợi thế cho Chelsea. Còn ở Samford Bridge đêm 30/4 (giờ Anh), đến lượt Hyypia mắc sai lầm ngớ ngẩn, tặng "The Blues" quả penalty quyết định ở đầu hiệp phụ, gián tiếp dâng tấm vé thông hành đến Moscow cho đoàn quân HLV Avram Grant.

Drogba lập cú đúp đem về chiến thắng cho Chelsea - Ảnh: D.M

 Không như những lần đối đầu trước đó, Chelsea và Liverpool đã cống hiến cho hàng triệu khán giả 120 phút mãn nhãn và giàu cảm xúc. Đội chủ sân Stamford Bridge chơi lấn lướt hơn trong thời gian chính thức, nhưng kết quả hoà 1-1 khiến họ phải bước vào đá thêm hiệp phụ.

Trong khoảng thời gian này, Hyypia phạm lỗi sơ đẳng trong vòng cấm, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Liverpool. Lampard lạnh lùng lập công trên chấm penalty, mở đường cho Drogba hoàn tất cú đúp ít phút sau đó. Dù Babel gỡ lại một bàn, nhưng chừng đó là không đủ giúp "The Kop" lật ngược thế cờ (thua chung cuộc 3-4 sau 2 lượt trận).

Vậy là sau gần 5 năm chờ đợi, Abramovich cùng các học trò đã thoả ước nguyện lần đầu tiên lọt vào trận CK Champions League. Chiến công ghi đậm dấu ấn Didier Drogba, người đã chơi rất hay và đóng góp 2 bàn thắng quan trọng cho đội nhà.

Chelsea hoàn toàn xứng đáng với thành quả trên khi dàn tinh binh thiện chiến đã thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng. Thiên đường chỉ còn cách họ 90 phút, nếu vượt qua M.U trong trận chung kết lịch sử toàn Anh ở Moscow vào ngày 21/5 tới.

Trở lại cùng diễn biến chính, với mục tiêu phải ghi được bàn thắng ở Stamford Bridge nên Liverpool sẵn sàng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các đường triển khai tấn công của họ lại thiếu tính đột biến trước hàng thủ chủ nhà chơi tỉnh táo.

Steven Gerrard trong vai trò hộ công luôn bị Makelele theo sát nên không thể phát huy hiệu quả. Trong suốt 45 phút đầu, "The Kop" duy nhất một lần gây sóng gió về phía cầu môn Petr Cech với cú dứt điểm ở góc hẹp của Torres.

Bế tắc trong tấn công và lép vế ở khu trung tuyến, Liverpool còn gặp tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Skrtel sớm phải rời sân vì chấn thương. Hyypia vào thay liên tục bị Drogba dễ dàng qua mặt.

Torres gỡ hoà 1-1 cho Liverpool - Ảnh: PA

Lampard mới trở lại đã thi đấu khá hay bên cạnh Ballack. Chelsea tạo được vô số cơ hội dứt điểm về phía cầu môn Reina. Drogba là người đầu tiên đưa ra lời cảnh báo với cú sút xa lập bập từ cự ly 25m.

Tiếp đó, hết Essien lại đến Ballack "bắn rocket" từ ngoài vòng cấm nhưng bóng vẫn chưa chịu tìm đến mành lưới Liverpool. Phút 19, lẽ ra thế bế tắc có thể được khai thông trong tình huống Drogba thoát xuống đối mặt Reina, tiếc rằng, chân sút người Bờ Biển Ngà lại kết thúc quá cẩu thả.

Liverpool lên bóng khá hời hợt và chủ yếu khoét xuống biên trái do A.Cole trấn giữ. Dẫu vậy, các đường tạt vào vòng cấm đều bị bộ đôi trung vệ Chelsea hoá giải dễ dàng.

Hàng thủ bị xáo trộn lại thường xuyên phải chịu áp lực lớn, nhưng đội khách vẫn thường xuyên áp dụng bẫy việt vị. Và chính sự mạo hiểm đó đã khiến "Lữ đoàn đỏ" phải trả giá bằng bàn thua.

Phút 33, Kalou thoát xuống trong tình huống nhạy cảm rồi cứa lòng hóc hiểm, buộc Reina phải tung người cản phá, bóng bật ra và Drogba có mặt kịp thời tung cú sút nhằm vào góc hẹp mở tỉ số cho "The Blues".

Hiệp 2 bắt đầu với những sự thay đổi tích cực bên phía Liverpool. Kuyt suýt chút nữa ghi tên mình vào bảng điện tử với cú sút cận thành. May cho Chelsea là thủ thành Petr Cech đã xuất sắc dùng chân cản phá.

Avram Grant chủ động yêu cầu các học trò đá chậm và hàng tiền vệ lùi sâu bảm đảm sự an toàn bên phần sân nhà. Trong bối cảnh đó, Benayoun vẫn thực hiện pha đột phá táo bạo ngoài vòng cấm, rồi tỉa khe cho Torres thoát xuống kết thúc vào góc lưới xa, gỡ hoà 1-1 cho Liverpool.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea - Ảnh: Reuters


Tinh thần lên cao giúp đội bóng vùng Merseyside chơi chủ động hơn. Thế trận giằng co được thiết lập khi không đội nào dám mạo hiểm dâng cao. Đột biến chỉ đến từ những pha xâm nhập bất ngờ vào vòng cấm. Điển hình là cú đi bóng ngẫu hứng của Essien ở phút 77, nhưng ngôi sao người Ghana lại sút chệch mục tiêu.

Thời gian thi đấu chính thức kết thúc với tỉ số hoà 1-1 buộc hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Và Chelsea lập tức tăng tốc làm hàng thủ đội khách không kịp trở tay. Essien tưởng chừng đã có bàn thắng cho riêng mình với cú "nã pháo" tầm xa cháy lưới Reina. Thế nhưng, trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng đồng đội của anh đã rơi vào thế việt vị.

Ngay sau tình huống trên, Chelsea được hưởng penalty khi Hyypia phạm lỗi với Ballack trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lampard dễ dàng đánh lừa Reina, giúp "The Blues" vươn lên dẫn 2-1.

Ở tình thế không còn gì để mất, Liverpool phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự khiến họ nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 115. Anelka thoát xuống bên góc phải rồi căng ngang như đặt cho Drogba băng vào sút tung lưới Reina.

Dẫu gần cuối hiệp phụ thứ 2, Babel thực hiện cú "đại bác" từ khoảng cách hơn 30m hạ gục Petr Cech trong khung gỗ, nhưng khoảng thời gian ít ỏi còn lại không thể giúp Liverpool làm nên chuyện, đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại cay đắng ở Stamford Bridge.

Đội hình ra sân

Chelsea): Cech, Essien, Carvalho, Terry, A Cole; Ballack, Makelele, Lampard; J Cole (Anelka 90'), Drogba, Kalou (Malouda 69').
Liverpool: Reina; Arbeloa, Carragher, Skrtel (Hyypia 21'), Riise; Mascherano, Alonso; Kuyt, Gerrard, Benayoun (Pennant 77'); Torres (Babel 97').

Bàn thắng: Drogba 33', 105', Lampard (pen) 97' - Torres 64', Babel 116'

Tuấn Thành

Theo vietnamnet


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Quỹ lương Chelsea sắp vượt ngưỡng 150 triệu bảng21:24 24 /7/2008
Ferdinand là số một20:24 24 /7/2008
Ancelotti đánh giá cao Flamini & Ronnie19:58 24 /7/2008
Mùa hè yên ả của Bayern Munich15:42 24 /7/2008
FIFA cảnh cáo 2 nước chủ nhà World Cup 2010 và 201415:11 24 /7/2008
L.Messi: Số 10 "mới" ở sân Nou Camp14:33 24 /7/2008
Adebayor phân vân về tương lai14:27 24 /7/2008
Schuster muốn có Eto'o14:4 24 /7/2008
Tottenham "liều chết" cản chân Berbatov đến M.U?14:0 24 /7/2008
Robinho săn nhà ở London?13:59 24 /7/2008
Henrique ký hợp đồng với Barca và Bayer13:37 24 /7/2008
Paul Scholes: sẽ nghỉ hưu sau 2 năm nữa13:34 24 /7/2008
Sự nghiệp của Ribery bị đe dọa vì chấn thương?12:29 24 /7/2008
Arsenal tiếp tục "bị" shopping11:46 24 /7/2008
Tevez khuyên Ronaldo nên biết suy tính11:12 24 /7/2008
Raul Gonzalez: "Alex Ferguson không nên vị kỷ"10:23 24 /7/2008
Ronaldo - Nereida: "Ông ăn chả, bà ăn nem"10:1 24 /7/2008
Veloso nhắm tới việc chuyển tới 1 câu lạc bộ lớn9:48 24 /7/2008
Olympic Brazil đến Singapore9:43 24 /7/2008
Aldair khuyên Roma nên ký hợp đồng với Cisse9:11 24 /7/2008