Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Chelsea – Liverpool : Vượt qua sóng gió10:47 30/4/2008

Cặp đấu giữa Chelsea và Liverpool tại đấu trường Champions League dường như đã trở lên quá quen thuộc với người hâm mộ môn túc cầu bởi đây đã là lần thứ ba trong vòng bốn năm qua hai đội bóng của sứ sở xương mù phải loại nhau tại bán kết để “tìm đường sống” cho bản thân. Tuy trận đấu góp mặt hai đại gia của nước Anh đã diễn ra “ như cơm bữa” nhưng lần nào nó cũng tạo ra một không khí hấp dẫn và kịch tính cho tới giây phút cuối cùng và trận đấu đêm nay hẳn cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Mùa bóng 2004-2005 Chelsea với sự có mặt của “Người đặc biệt” Mourinho trên băng ghế chỉ đạo đã làm mưa làm gió tại Premier League với chức vô địch tuyệt đối vào cuối mùa giải . Tiến ra đấu trường châu lục The Blues cũng đem theo cái khí thế hừng hực ấy để chinh phục ngai vàng, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ với đội bóng của tỉ phú Abramovich nhưng khi chải còn cách trận chung kết có một bước chân đội quân hùng mạnh của thủ đô London đã phải “ngả mũ chào thua” trước người đồng hương Liverpool.

Tuy nhiên đó không phải là lần duy nhất Liverpool chơi trò “kì đà cản mũi” với Chelsea. Mùa giải 2006-2006 cũng chính Liverpool đã đánh bại Chelsea tại bán kết Champions League. Các cầu thủ đến từ thủ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge hẳn sẽ không bao giờ quên “hai lần khóc hận” trước đó, tất cả đều đang chờ đợi một cuộc báo thù ngọt ngào ngay tại Stamford Bridge vào đêm nay khi hai đội bóng giáp mặt trong trận đấu lượt về bán kết Champions League.


Sau trận lượt đi, Chelsea phần nào có lợi thế hơn. Ảnh: Getty Images

Trong trận đấu lượt đi tại Anfield chính đội bóng chủ nhà Liverpool mới là đội bóng chơi hay hơn và làm chủ thế trận với một lối chơi linh hoạt và sáng tạo, thậm chí họ là đội đã ghi bàn thắng phá vỡ thế cân bằng về tỉ số, nhưng đáng tiếc bàn đá phản lưới nhà của Risse đã đặt “quỷ đỏ” vào tình thế vô cùng bất lợi trong trận lượt về. Chelsea đang nắm rất nhiều lợi thế trong tay để có thể “rửa hận” trước Liverpool, bàn thắng có sự đóng góp của thần may mắn trong trận lượt đi đã giúp đội bóng của HLV Avram Grant dành được một trận hoà có tỉ số trên sân khách, trong trận lượt về Chelsea chỉ cần hoà không có bàn thắng là đủ để ung dung tiến vào trận chung kết Champions League với Manchester United, đội bóng đã xuất sắc đánh bại Barcelona trong trận bán kết còn lại.

Chelsea có quyền tin vào một kết quả có lợi trên sân nhà bởi Liverpool chưa một lần khoan thủng lưới của The Blues trong 8 trận đấu gần đây của hai đội diễn ra tại Stamford Bridge. Lịch sử sẽ sang trang với Chelsea ? Rất nhiều người tin vào điều đó bởi mọi lợi thế đều đang nằm trong tay của Grant và các học trò. Hai lần giáp mặt trước Chelsea đã thất thủ trước “quỷ đỏ” nhưng đó là khi họ phải chơi trận lượt về trên sân của đối phương còn lần này họ sẽ được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, những người đã mong đợi chiếc cup Champions League từ rất lâu rồi.


Avram Grant hay Benitez sẽ là người chiến thắng?
Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên Chelsea cũng đừng vì thế mà vội chủ quan khinh địch bởi trong đội hình của Liverpool hành quân đến London lần này có một nhân tố rất đặc biệt một nhân tố đủ sức “xoá tan” cái dớp không thể ghi bàn trên sân Stamford Bridge, đó chính là chân sút người Tây Ban Nha Torress, cầu thủ đang thi đấu rất vào phom trong màu áo của quỷ đỏ và được đánh giá là một trong những chân sút hàng đầu thế giới vào thời điểm này.

Tuy nhiên xét về mặt đội hình Chelsea cũng chẳng chịu kém Liverpool nếu không muốn nói là trội hơn bởi họ có trong tay những quân bài chiến lược như Didier Drogba, Anelka, Joe Cole, Ballack…Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà và trận hoà có bàn thắng tại trận lượt đi rất nhiều người đang tin vào một tương lai mới cho đội bóng thành London.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech; Essien, Carvalho, Terry, A.Cole; Makelele, Ballack, Lampard; J.Cole, Drogba, Kalou.
Liverpool: Reina; Arbeloa, Carragher, Skrtel, Riise; Kuyt, Mascherano, Alonso, Gerrard, Babel; Torres.

Lâm Thoả


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ronaldo: “Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2010”17:58 12 /10/2008
Lippi yên tâm với những gương mặt mới17:38 12 /10/2008
Crespo đầu quân cho Valencia?17:27 12 /10/2008
Amauri muốn trở thành tiền đạo số một cùng Juve17:14 12 /10/2008
Gilardinho quyết lập công chuộc lỗi15:38 12 /10/2008
Tevez: như trút được gánh nặng ngàn cân15:36 12 /10/2008
Capello thất vọng vì CĐV Anh15:35 12 /10/2008
Domenech hài lòng với một điểm14:42 12 /10/2008
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008