Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Thất vọng sẽ đứng về ai: Man United hay Barcelona ?16:2 29/4/2008

Chúng ta sẽ lấy thang điểm 10 để làm chuẩn và cộng lại cho để tính xem đội nào ít điểm hơn, đội đó có thể sẽ “bất lợi” vào đêm nay. Nó cũng như 1 trò chơi bài tính điếm và hầu như chúng ta chỉ tính trên mặt lý thuyết bởi chỉ khi vào trận chúng ta mới hiểu thực chất của vấn đề là như thế nào.

Tính chiến thuật, trong lượt trận cuối tuần vừa rồi, ở cả giài vô địch 2 bên là La Liga và Ngoại hạng Anh thì cả 2 đội MU và Barca như có sự thỏa thuận trước, khi đều thua những đội bóng mà mình cần phải thắng để nuôi hi vọng trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

MU thua “chiến thuật” 1-2 trên sân của Chelsea. Một trận đấu mà ngài Alex Ferguson tính toán kiểu gì cũng có lợi cho ông. Một mặt có thể đá nhẹ nhàng và không quá mất sức mà lại có thể có được những điểm số cần thiết để duy trì khoảng cách với “cái đuôi” Chelsea; giả thiết thứ 2, MU thua Chelsea trong cái đội hình mà chính thức cũng đá không đúng vị trí của chính thức, thua một trận đấu để giành tâm lực và trí lực cho trận quyết tử tại lượt về Champions league. Sau khi hoàn thành trọng trách vào CK thì sẽ quay lại giải quyết nốt dư tàn của Giải Ngoại Hạng để lần thứ 10 đăng quang Premier league. Điêm này thì MU có sự tính toán. Đáng được điểm 4 cho tính chiến thuật.

Sụ thất bại của 2 đội cũng chỉ vì hướng về chiếc cup Champions league danh giá.
Không cón đường lùi, buộc phải thắng Deportivo để nuôi hi vọng bám đuổi Real Madrid nhưng Barca mùa giải năm nay là thếm cứ Real tiến 1 bước là họ lại lùi vài bước. Thua mất mặt 2-0 trước Deportivo đã thực sự kết liễu một mùa giải không những Barca “thành công” trong việc thụt lùi mà còn đánh dấu 1 mốc quan trọng để từ đó để có thể lại mở ra 1 cuộc cải tổ mà theo Laporta thì đó là điều cần thiết để có thể lấy lại những vinh quang đã mất. Thật chán một đội bóng hàng đầu Châu Âu, luôn phải cải tổ, luôn muốn thay đổi, cứ thất bại là do HLV, cứ đội bóng không thành công thì lại do cầu thủ này cầu thủ khác, cần phải thanh lý…Họ chả có dáng dấp của một đội bóng lớn của Lục địa già dù cách đây không lâu họ cũng đã là những nhà vô địch Champions league. Nhưng đó là chuyện bên lề, chúng ta sẽ đề cập sau; cái đáng nói là sau mỗi trận thua như thế, Barca lại đá hay hơn và quyết tâm hơn. Frank Rijkaard đã đề cho hàng loạt trụ cột nghĩ dưỡng sức. Họ quyết dồn tâm lực và trí lực cho trận đấu quyết định của mùa giải “thất bát” này với MU tại sân Old Trafford. Đó có thể là phương cách “Bỏ Xe giữ Pháo”, đáng được 3 điểm cho tính chiến thuật.

Nhân tố chiến thuật: Nếu như Barca có “bộ tứ huyền ảo” Henry – Eto’o – Ronaldinho – Messi thì bên phía đội chủ nhà MU họ cũng có “Tam giác quỷ” Ronaldo – Rooney- Tevez. Có thể coi như là cân bằng rồi và giờ thì chúng ta xét mức độ nguy hiểm, tầm ảnh hưởng và khả năng quyết định trận đấu của 7 siêu sao này.

Bộ tứ huyền ảo của Barcelona.

Nói về Barca trước, Ronaldinho tuy đã bình phục chấn thương nhưng phong độ thê thảm vô cùng, tư tưởng thì hướng về Milan chứ đâu còn nhìn về Old Trafford nên chắc chắn anh sẽ không ra sân. Messi mới bình phục chấn thương, thể lực chưa đủ 100%, anh chỉ có thể tạo sóng gió chứ không chắc sẽ không thể trụ lại được cả 90’ để giúp cho đội bóng nhưng chỉ cần Messi còn có mặt thì còn những tiềm ân nguy hiểm nên không thể xem thưởng được.Eto’o và Henry thì có thể tạo được những bất ngờ nếu như họ thoát được kèm cặp của Ferdinand – Vidic, Henry có thể có khác biệt so với Eto’o chứ nhìn lại lượt đi, Eto’o không làm được 1 chút gì trước Ferdinand. Những nhân tố này, nếu họ đạt được độ sung sức và hưng phấn cần thiết thì Barca sẽ có mặt ở Moscow vào tháng 5 tới. Đánh giá chung là đạt được 3 điểm.

Chủ nhà MU, Rooney có vấn đề về háng, theo thông tin “mập mờ” từ MU thì chỉ có 30% Rooney ra sân. Rooney mà không thi đấu được thì quả thật nó còn thảm họa hơn cả việc MU mất Vidic bởi Rooney là nhân vật không thể thay thế được trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex Ferguson. Ronaldo đang có 1 chút vấn đề, 1 chút thôi sau “Dư âm” đá hỏng penalty ở trận lượt đi nhưng chắc chắn R7 sẽ trở lại là chính anh trong đêm nay. Barca hãy cẩn thận. Tevez thì không phải bàn nhiều, anh luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và giải cứu cho MU. Anh được coi là sự kết hợp cặp “siêu may mắn” của năm 98-99 của MU đó là “Sheringham – Solskjaer” nhưng ở Tevez có 1 sự khác biệt. Hi vọng đêm nay anh sẽ lại tỏa sáng. Dù MU ổn định hơn nhưng xét 1 cách toàn diện, 2 bên đều như nhau. Một điểm 3 nữa dành cho đội chủ nhà.

Tam giác quỷ R - T - R của Manchester United

Cuồi cùng là nằm ở 2 huấn luyện viên. Kinh nghiệm trận mạc của Sir Alex Feruguson là hơn hẳn so với Frank Rijkaard. Đó là điều không phải bàn cãi nhưng trong 1 trận đấu cụ thể, phải sau khi kết thúc trận đấu đó ta mới có thể nói ai hơn ai, còn nếu so về sự từng trải, về kinh nghiệm thì nó không hoàn toàn đánh giá được điều gì cả. Chính vì thế ta có thể chia đôi mỗi người 3 điểm.

Họ đều có tài năng và sự từng trải dù tuổi đời là cách xa nhau.

Như vậy xét lại thì chưa ai đạt được đến thang điểm chuẩn 10 cả. MU – Barca: 9-8. Tất nhiên đây cũng chỉ là 1 đánh giá khách quan mang tính chất thư giãn trước trận thư hùng kịch tính mà thôi, nó không mang tính chất tổng hợp mọi yếu tố, nó chỉ là những nhận xét thông qua tình hình 2 đội trong vòng 1 tuần trở lại đây mà thôi.

Muốn sáng tỏ tất cả, chúng ta hãy chờ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Hồng Duy


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Quỹ lương Chelsea sắp vượt ngưỡng 150 triệu bảng21:24 24 /7/2008
Ferdinand là số một20:24 24 /7/2008
Ancelotti đánh giá cao Flamini & Ronnie19:58 24 /7/2008
Mùa hè yên ả của Bayern Munich15:42 24 /7/2008
FIFA cảnh cáo 2 nước chủ nhà World Cup 2010 và 201415:11 24 /7/2008
L.Messi: Số 10 "mới" ở sân Nou Camp14:33 24 /7/2008
Adebayor phân vân về tương lai14:27 24 /7/2008
Schuster muốn có Eto'o14:4 24 /7/2008
Tottenham "liều chết" cản chân Berbatov đến M.U?14:0 24 /7/2008
Robinho săn nhà ở London?13:59 24 /7/2008
Henrique ký hợp đồng với Barca và Bayer13:37 24 /7/2008
Paul Scholes: sẽ nghỉ hưu sau 2 năm nữa13:34 24 /7/2008
Sự nghiệp của Ribery bị đe dọa vì chấn thương?12:29 24 /7/2008
Arsenal tiếp tục "bị" shopping11:46 24 /7/2008
Tevez khuyên Ronaldo nên biết suy tính11:12 24 /7/2008
Raul Gonzalez: "Alex Ferguson không nên vị kỷ"10:23 24 /7/2008
Ronaldo - Nereida: "Ông ăn chả, bà ăn nem"10:1 24 /7/2008
Veloso nhắm tới việc chuyển tới 1 câu lạc bộ lớn9:48 24 /7/2008
Olympic Brazil đến Singapore9:43 24 /7/2008
Aldair khuyên Roma nên ký hợp đồng với Cisse9:11 24 /7/2008