Trước trận đấu “sinh tử” với Liverpool vào rạng sáng ngày 1-5 trong khuân khổ lượt về bán kết Champions League, thủ môn Petr Cech của Chelsea hi vọng đội bóng của anh sẽ vượt qua cái dớp bị loại khỏi bán kết giải đấu danh giá bậc nhất ở châu Âu.
Dưới thời HLV Claudio Ranieri, Chelsea đã đánh mất một cơ hội ngàn vàng để đăng quang tại Champions League khi họ bị Monaco đánh bại tại vòng bán kết. Mùa giải năm đó những ông lớn của châu Âu như Real Madrid, Manchester United và Milan đã bất ngờ bị loại sớm khiến cho Chelsea nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngai vàng. Đáng tiếc “cờ đến tay” nhưng Ranieri và các học trò không biết làm cách nào để “phất” khiến cho cup vàng Champions League mãi là giấc mơ với The Blues.
 |
|
Chelsea-Liverpool: may mắn sẽ mỉm cười với ai ?
|
Dưới thời “Người đặc biệt” Mourinho, Chelsea làm mưa làm gió ở Premier League với hai chức vô địch liên tiếp nhưng ở đấu trường Champions League họ vẫn phải ngậm ngùi nhìn các đối thủ đăng quang. Hai lần Chelsea đã bị “chết” tại bán kết Champions League bởi đội bóng thành phố cảng Liverpool và một lần bị “gã khổng lồ” xứ Catalan Barcelona “hất cẳng” trong trận tứ kết. Đã ba lần Chelsea hừng hực khí thể nhưng lại bị “ngã đau” ngay trước “ngưỡng cửa thiên đàng”. Chính vì thế mà thủ thành Cech đang hi vọng sự đen đủi này sẽ được chấm dứt dưới thời HLV Avram Grant, người được mệnh danh là Mr Luck.
Trong trận đấu lượt đi trên sân Anfield rõ ràng Chelsea là đội bóng chơi yếu thế hơn đối thủ nhưng bàn đá phản lưới nhà của Risse đã đem về trận hòa 1-1 quý hơn vàng cho Grant và các học trò. Lợi thế đang thuộc về Chelsea khi họ được thi đấu trên sân nhà, nơi đã lâu lắm rồi The Blues chưa phải nếm mùi thất bại, và nắm trong tay một trận hòa có bàn thắng trên sân khách. Trong trận đấu đêm mai với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên nhà Chelsea chỉ cần một trận hòa không bàn thắng là đủ để “tiễn” đối thủ đáng ghét Liverpool khỏi Champions League.
“Hai mùa bóng năm nay chúng tôi đã không gặp may khi không thể tận dụng cơ hội quý giá để có thể tiến vào trận chung kết Champions League, nhưng hi vọng điều với sự may mắn trong mùa giải năm nay Chelsea sẽ vượt qua Liverpool dành một tấm vé tới Moscow.”
“Đây là trận đấu vô cùng quan trong với đội bóng, theo quan điểm của tôi thì Chelsea mạnh hơn Liverpool và chúng tôi xứng đáng để đi tiếp. Nhiều người cho rằng chúng tôi đã gặp may, tất nhiên là có may mắn nhưng nếu bạn không thực sự mạnh thì không bao giờ có may mắn cả.”
“Chúng tôi chỉ còn cách trận chung kết có 90 phút thi đấu nữa mà thôi, với việc nắm giữ lợi thế trong trận lượt đi Chelsea sẽ quyết tâm đánh bại đối thủ bằng bất cứ giá nào.”
“ Đã hai lần liên tiếp Chelsea đen đủi trước Liverpool, hi vọng lần thứ ba này thần may mắn sẽ đứng về phía chúng tôi.”
Lâm Thỏa (theo goal)