Tiền đạo 27 tuổi, người đã tỏ ra thiếu tinh tế trong hai tình huống khá ngon ăn ở trận bán kết lượt đi Champions League tối qua, cho rằng cuộc so tài ở lượt về sẽ cởi mở và hấp dẫn hơn.
Không được đánh giá cao bằng MU, nhưng chính Barca mới là đội chơi chủ động hơn so với đối thủ trong trận bán kết lượt đi Champions League, diễn ra tối qua trên sân Nou Camp. Ở cuộc so tài này, Eto'o được đồng đội "dọn" cho khá nhiều cơ hội ghi bàn, vậy mà anh lại đều bỏ lỡ một cách hoang phí.
 |
|
Cái duyên trước khung thành đối thủ đang tạm xa cựu vua phá lưới Liga.
|
"Chúng tôi đã chơi không phải để dọa dẫm đối thủ, mà là để chiến thắng. Barca chiếm ưu thế trong suốt 90 phút nhưng thật đáng tiếc là không ghi được bàn nào", Eto'o tỏ ra day dứt.
"Tuy nhiên, hòa 0-0 trên sân nhà không phải là kết quả tồi, vì theo tôi, chắc chắn trận lượt về sẽ diễn ra cởi mở hơn và chúng tôi sẽ có nhiều khoảng trống để buộc họ phải chịu thủng lưới".
 |
|
Phần lớn các CĐV Barca đều tỏ ra hài lòng với trận đấu tối qua, khi đội nhà đã chặn đứng đà tiến như vũ bão của "Quỷ đỏ" nước Anh.
|
"Mỗi bàn thắng của Barca sẽ có giá trị gấp đôi tại Old Trafford. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ làm được điều đó, và thậm chí có thể giành được chiến thắng ngay trên sân của MU. Điều quan trọng bây giờ là lọt vào chung kết, chứ không phải chơi đẹp mà chẳng thu hoạch được gì".
Hiện, sau 11 trận, MU và Barca vẫn là hai đội duy nhất còn bất bại tại Champions League mùa này (8 thắng, 3 hòa).