Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Liverpool - Chelsea: Khi bàn thắng không là sự sống8:27 22/4/2008

Với Liverpool và Chelsea, bàn thắng không có nghĩa là sự sống, mà điều quan trong nhất để hai đội mơ đến chiếc vé thông hành sang Moscow là phòng ngự. Trong một thế trận mang nặng sự tính toán, sân Anfied sẽ trải qua một đêm tẻ nhạt như những lần đối đầu của hai đội trước đó?

Có lẽ, không khó để nhận ra một điều, Liverpool và Chelsea là những đội bóng Anh có duyên nợ nhiều nhất trên đấu trường Champions League. Chỉ trong vòng 3 năm qua, hai đội đã gặp nhau đến 3 lần, với tổng cộng 6 trận đã đấu.

Liverpool và Chelsea đã quá "nhẵn mặt" nhau. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, những cuộc đối đầu ấy không thực sự hấp dẫn như tên tuổi mà hai gã khổng lồ tạo ra, cũng như sự kỳ vọng của giới hâm mộ. Có đến 1/2 số trận này kết thúc mà các thủ môn không một lần phải vào lưới nhặt bóng, trong khi tất cả những gì hai đội làm được chỉ là vỏn vẹn 3 bàn thắng (2 cho Liverpool, 1 cho Chelsea).

Lịch thi đấu
1h45 thứ Tư ngày 23/4
Liverpool - Chelsea

1h45 thứ Nam ngày 24/4
Barcelona - Man. United

Trong những trận cầu đỉnh cao, nhất là ở cuộc chơi mang tính sống còn, bàn thắng luôn là mục tiêu để các đội hướng đến vơi hy vọng đánh bại đối phương. Nhưng giữa Liverpool và Chelsea, dường như bàn thắng không phải là sự sống. Điều quan trọng nhất đối với những đội bóng này là phòng ngự và phòng ngự.

Ở mùa giải này, Liverpool cũng đã 3 lần đối đầu cùng Chelsea. Chiến thắng duy nhất thuộc về Chelsea trong khuôn khổ League Cup. Nhưng đây là một kết quả không được đánh giá cao bởi giải đấu "hạng lông" này không phải thước đo giá trị đúng đắn cho sức mạnh thực sự của hai đội. Trong khi đó, hai lầm chạm trán tại Premiership đều kết thúc 1 tỉ số hòa (1-1 và 0-0).

Chính vì thế, trên sân chơi Champions League, nơi hai đội bước vào cuộc "tử chiến" để giành vé thông hành sang thủ đô Moscow của nước Nga, thật khó để hy vọng mọi chuyện sẽ khác đi so với trước đó. Thậm chí, ngay cả khi 1 trong số hai kẻ được xem là "vua thực dụng" của bóng đá Anh có được bàn thắng thì trận đấu cũng không hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn.

Khả năng trận đấu đi theo một kịch bản đã từng diễn ra trong quá khứ không phải là nhỏ, nhưng như thế không có nghĩa cuộc chiến ở sân Anfield rạng sáng mai sẽ kém phần căng thẳng. Trái lại, chính lối chơi đầy tính thực dụng sẽ buộc Rafa Benitez và Avram Grant rơi vào một cuộc đấu trí nghẹt thở, ở đó sẽ không có chỗ cho những sai lầm, dù là rất nhỏ.

Cuộc chiến ở sân Anfield sẽ căng thẳng nhưng khó hấp dẫn.
Ảnh: Getty Images

Xét về thành tích và bề dày kinh nghiệm, Benitez hoàn toàn vượt trôi so với Avram Grant, người không có nhiều thời gian chinh chiến trên đấu trường châu Âu. Nhưng thật khó để khẳng định kinh nghiệm và thành tích trong quá khứ sẽ giúp HLV người Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua được người đồng nghiệp của đội bóng thành London.

Có thể, những kinh nghiệm mà Avram Grant tích lũy được từ bài học thất bại của người tiền nhiệm Mourinho sẽ giúp ông tìm ra cách khắc chế "cáo già" Benitez. Nếu thế, đây sẽ là một yếu tố giúp cho trận đấu bị xem là nhàm chán này mang đúng ý nghĩa của một cuộc thư hùng ở đẳng cấp cao.

Có một vấn đề mà không ít người đang lo ngại cho Liverpool, khi những thông tin về số phận CLB sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên, có vẻ như những lo ngại này là quá thừa, bởi Liverpool luôn chứng tỏ được bản lĩnh cũng như sự lạnh lùng. Hơn nữa, Leverpool cũng từng gặp hoàn cảnh tương tự trong mùa giải trước để rồi đi một mạch vào đến trận chung kết.

Một trận đấu không dễ để dự đoán, ngoại trừ kịch bản của một màn trình diễn tẻ nhạt là khả năng cao nhất. Trước khi trận bán kết lượt đi giữa Liverpool và Chelsea diễn ra, mời quý bạn đọc chia sẻ quan điểm của mình cùng Thể Thao VietNamNet.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008