Cựu tiền đạo Arsenal Thiery Henry đang rất nóng lòng để đụng độ M.U tại vòng BK Champions League, và anh cũng cảnh cáo đội bóng của Sir Alex Ferguson rằng Barca không hề ngán ngại Quỷ Đỏ.
“Tôi rất vui mừng vì sau khi vượt qua Schalke, chúng tôi sẽ chạm trán Manchester United. Nhiều người nói rằng họ có cơ hội lớn hơn để vào CK, và đội ngũ của chúng tôi không tốt bằng họ,” Henry bắt đầu.
“Tôi biết rằng United đang rất mạnh, đặc biệt là khi chứng kiến phong độ xuất sắc của C.Ronaldo.”

“Nhưng sau khi xem xong trận đấu giữa United và Middlesbrough ở giải Ngoại Hạng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng họ, cần phải tấn công trên toàn sân để có bàn thắng. Tôi không có gì phải lo lắng về họ cả.”
Chắc chắn Henry rất hiểu M.U kể từ thời anh chơi cho Arsenal và thường xuyên đụng đầu đội bóng này. Henry cũng từng ghi được khá nhiều bàn thắng vào lưới của M.U, và đó là điều khiến anh tự tin đến vậy.
Tuy nhiên tiền đạo người Pháp phát biểu rằng, anh muốn đánh bại Quỷ Đỏ không phải vì mối “thâm thù” giữa Arsenal và M.U
“Tôi không hề muốn thắng Man Utd chỉ vì tôi đã từng gắn bó rất nhiều với Arsenal. Giờ đây mục tiêu tối thượng của Barcelona là trận bán kết này, do đó tôi muốn chiến thắng.”
Thời gian gần đây Henry chơi không tốt và anh cũng không có được tình cảm của các CĐV Barca, trong khi đó người đồng đội trẻ đang lên là Krkic lại được yêu mến hơn cả những ngôi sao như Henry hay Ronaldinho.
“Bojan đã chơi tuyệt vời khi tiếp Schalke, đám đông ủng hộ cậu ấy là điều đương nhiên. Cậu ấy là một người con của xứ Catalan, mọi người điều yêu mến Krkic nhất là khi cậu đang có một mùa giải xuất sắc.”