Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Thua trận, Wenger không "buông tha" trọng tài9:31 9/4/2008

HLV Arsene Wenger tiếp tục chĩa mũi dùi công kích công tác trọng tài sau khi Arsenal của ông nhận thất bại 2-4 trong trận lượt về tứ kết Champions League trên sân của Liverpool rạng sáng thứ Ba (9/4).

Tưởng như chiếc vé bán kết đã thuộc về Arsenal với bàn gỡ hòa 2-2 của tiền đạo Emmanuel Adebayor ở phút 84 của trận đấu bởi lượt đi trên sân Emirates, hai đội thủ hòa nhau 1-1. Thế nhưng, chung cuộc Liverpool mới là đội giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 5-3 nhờ hai bàn thắng muộn màng.

Khi thày trò Wenger còn đang ăn mừng thì trọng tài Peter Frojdfeldt người Thụy Điển đã cho đội chủ nhà hưởng quả penalty gây tranh cãi vì cho rằng Kolo Toure đã đẩy ngã Ryal Babel trong vòng cấm. Đội trưởng Steven Gerrard không bỏ lỡ cơ hội vàng nâng tỉ số lên 3-2 cho Liverpool trước khi đích thân Babel đặt dấu chấm hết cho Arsenal với bàn thắng thứ tư ở phút bù giờ.

Nỗi thất vọng của HLV Wenger sau khi Arsenal bị loại khỏi Champions League - Ảnh: AFP


Kết quả này càng như “lửa đổ thêm dầu” vào nỗi bất bình của Wenger bởi trước đó, ông thày người Pháp đã rất bức xúc khi các trọng tài từ chối một quả phạt đền mà theo ông, Arsenal đáng được hưởng ở trận lượt đi hồi tuần trước.

“Chúng tôi cảm thấy thất vọng và bị đối xử bất công. Thời điểm này thật khó khăn bởi tình thần mọi người đều đi xuống. Trận đấu đã kết thúc với chúng tôi vì một quyết định mà tôi cho rằng thiếu chính xác của trọng tài.

Qua hai trận đấu, mọi thứ thật khó chấp nhận. Cảm giác chán nản càng nhân lên bởi mọi quyết định đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi phải sống chung với tình cảnh đó. Tôi đã xem kỹ lại băng ghi hình, tình huống đó không thể là một quả phạt đền. Vậy mà trận đấu tuần trước, một quả phạt đền rõ ràng thì lại bị từ chối” – Wenger phát biểu.

Tuy nhiên, Wenger cho rằng các hậu vệ của ông cũng có một phần trách nhiệm trong tình huống “để xổng” Sami Hyypia và cầu thủ này thoải mái đánh đầu quân bình tỉ số 1-1 ở phút 30. Trước đó, ngay phút 13, Abou Diaby đã đưa Arsenal vượt lên dẫn trước với cú sút chân phải quyết đoán ở góc hẹp.

“Chúng tôi đã có nhiều thời gian làm chủ trận đấu nhưng lại chơi quá ngây thơ và không tốt trong phòng ngự. Thất bại này không phải vì chúng tôi thiếu quyết tâm mà vì các hậu vệ còn chưa đủ kinh nghiệm.

Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi nghiêm trọng và phải nhận bàn thua đầu tiên từ một tình huống phạt góc. Trong bàn thua thứ hai, chúng tôi lại để cho Fernando Torres quá nhiều khoảng trống” – ông nhận xét.

Như vậy, “The Gunners” chỉ thắng được 2 trong tổng số 12 trận đấu gần đây và còn duy nhất hi vọng tại mặt trận Premier League. Song, cơ hội nâng cúp vô địch không nhiều bởi khoảng cách giữa Arsenal với đội dẫn đầu Manchester United là 6 điểm mà giải chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Wenger đổ lỗi nguyên nhân đội nhà không thành công là do một loạt những quyết định bất lợi từ phía trọng tài và cả chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột. Ông phàn nàn: “Cả đội đang mệt mỏi. Dường như mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi ngày càng mất niềm tin bởi hết tuần này qua tuần khác gặp phải toàn chuyện không như ý”.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008