Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona – Schalke: Đẳng cấp lên tiếng6:17 9/4/2008

Cách đây một tuần pha ghi bàn của tài năng trẻ Bojan Krkic đã đem về một chiến thắng tối thiểu cho đội bóng xứ Catalan ngay trên sân nhà của đối thủ giúp Barcelona đặt một chân vào vòng bán kết Champions League. Rạng sáng mai đội bóng chủ sân Nou Camp sẽ có cơ hội để hạ kock-out đối thủ một cách tâm phục khẩu phục.

Sau trận hoà không bàn thắng đáng thất vọng với Gatafe tại giải quốc nội các cổ động viên của Barcelona đã thực sự nổi giận, họ yêu cầu cải tổ đội bóng ngay lập tức mà khởi đầu chính là việc “trảm” Rijkaard thẳng tay không thương tiếc. Cổ động viên cũng có cái lí của họ bởi với một đội bóng lớn như Barca không ai có thể chấp nhận những trận đấu buồn chán trước những đối thủ “tí hon” được. “Long đầu trảm” đang chờ đợi HLV Rijkaard và chỉ cần một trận đấu không như ý nữa thôi thì người Hà Lan nay sẽ “bay” khỏi Nou Camp ngay lập tức chứ không phải chờ đợi tới cuối mùa giải.

Barca đã có niềm vui ở trận lượt đi.

HLV Frank Rijkaard vẫn còn một “vị quý nhân phù trợ” đó chính là Champions League, nếu giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường danh giá này chiếc ghế của ông có thể sẽ vẫn yên ổn, nhưng muốn đi tới trận đấu cuối cùng tại Moscow đội bóng xứ Catalan sẽ phải “bước qua xác” của Schalke 04. Đội bóng đến từ nước Đức chưa bao giờ được xếp cùng đẳng cấp với “gã khổng lồ xứ Catalan” và đây chíng là cơ hội để Barca xoa dịu cơn giận dữ của cổ động viên.

Khi tấm lá thăm may mắn đưa Barca đụng đội Schalke, đội bóng được cho là yếu nhất trong số 8 đội lọt vào tứ kết nhiều người yêu mến Barca đã thở phào nhẹ nhõm và thực tế cũng đã ít nhiều chứng kiến sự vượt trội của Barca khi họ hạ đối thủ ngay trên sân đối phương. Một bàn thắng cách biệt cũng đủ để đội bóng của HLV Rijkaard đặt một chân vào vòng bán kết.

Nhưng liệu Schalke có chấp nhận dừng bước ? Ảnh AFP

Tại La Liga cơ hội để Barca đuổi kịp Real ngày càng mong manh xa vời hơn khi giải đấu đang dần đi tới những trạn đấu cuối cùng nhưng khoảng cách giữa hai đội vẫn chẳng có gì thay đổi (Real hiện hơn Barca 7 điểm) và có lẽ đội bóng xứ Catalan nên quên La Liga đi đẻ tập chung vào Champions League thì thực tế hơn. Barca đang bị dồn vào chân tường, đó cũng là lúc sức chiến đấu của họ bất ngờ lên cao.

Nếu như Barca đang sa sút thảm hại thì ngược lại Schalke lại đang hồi sinh mạnh mẽ ở giải quốc nội. Lặng lẽ với những trận đấu chẳng có gì quá ấn tượng Schalke đã “âm thầm” chiếm vị trí thứ hai của Hamburg. Và thực tế là dù họ đã thua Barca trong trận lượt đi nhưng Schalke mới là đội bóng chơi hay hơn, họ kiểm soát bóng nhiều hơn, ép sân nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng lại thiếu may mắn để có thể đánh bại Barca. Xem trận đấu đó người ta có cảm tưởng như Schalke mới là “ông lớn trên cơ” còn Barca là đội chiếu dưới với lối chơi cố thủ để bảo toàn bàn thắng may mắn của mình. Một bàn thua trên sân nhà cũng không phải là quá khó với Schalke, họ hoàn toàn có thể lạt lại thế cờ tại Nou Camp. Chỉ cần một phút “vụt sáng” của một ngôi sao mọi chuyện sẽ lại bắt đầu từ vạch xuất phát.

Và trận đấu đêm nay sẽ quyết định đến chiếc ghế của Rijkaard.

Sẽ là quá mạo hiểm nếu Schalke tràn lên tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt bởi khi đó họ có thể dính đòn “hồi mã thương” của Barca. Schalke hoàn toàn có thể chọn lối chơi giống như những gì Gatafe đã làm để phong toả các mũi nhọn của đội bóng chủ sân Nou Camp trước khi tung ra nhát dao cuối cùng để hạ thủ đối phương.

Về lực lượng, Schalke có nhiều lợi thế hơn Barca khi họ có sự phục vụ đầy đủ của các nhân tố chủ chốt, nhất là hai “họng súng” Kuranyi và Asamoah đã được HLV Slomka cho nghỉ ngơi trong trận đấu cuối tuần qua nhằm đảm bảo thể lực để “hành hạ” hàng thủ của Barca trong trận đấu ngày mai. Phía bên kia chiến tuyến HLV Rijkaard đang đau đầu với vấn nạn chấn thương. Sự vắng mặt của Ronaldinho, Deco và Messi đã mang lại rất nhiều khó khăn cho Barca. Hàng công đang là vấn đề đắng ngại của Barca khi Henry không thực sự có duyên ghi bàn(anh mới chỉ có 7 bàn thắng tại La Liga) trong khi đó Krkic còn quá non trẻ, Eto’o cũng không thường xuyên “nhả đạn” như những mùa trước nữa.

Nhưng chính lúc bị dồn vào chân tường này lại là lúc Barca trỗi dậy mạnh mẽ nhất, bản năng sinh tồn sẽ giúp họ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Barca là đội bóng lớn và đêm nay bản lĩnh sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Đội hình dự kiến:
Barcelona(4-3-3): Vandez – Abidal, Milito, Puyol, Zambrotta – Iniesta, Y. Toure, Xavi – Henry, Eto’o, Krkic.
Schalke(4-4-2) : Neuer – Rafinha, Bordon, Krstajic, Westermann – Asamoah, Grossmueller, Ernst, Pander – Kuranyi, Hamit Altintop.

Dự đoán: Barcelona- Schalke: 2-0

Lâm Thoả


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008