Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CHAMPIONS LEAGUE
Lyon và giấc mộng lớn1:22 25/2/2005

Sau khi các cầu thủ Olympique Lyon hạ gục Werder Bremen 3 bàn không gỡ ngay trên sân của đối phương, tờ báo thể thao nổi tiếng L’Equipe của Pháp đã giật cái tít rất lớn trên trang nhất: “Thầy trò ông Le Guen đã dạy cho người Đức 1 bài học xương máu về tính thực dụng!”.

Mà cái cách “Sư tử vùng sông Rhone” ghi bàn vào lưới đối phương thực dụng thật. Trong suốt trận đấu với Werder Bremen, các học trò của ông Le Guen chỉ tạo được vẻn vẹn 5 pha bóng sóng gió trước khung thành đội chủ nhà và 3 trong số đó đã được biến thành bàn thắng (chưa kể cú sút dội cột của tiền đạo Govou ở nửa đầu hiệp 2).

Từng 5 lần liên tiếp có mặt tại Champions League, lọt vào tới tứ kết mùa giải năm ngoái, nhưng chưa bao giờ người ta thấy HLV Le Guen có trong tay một đội hình chất lượng như hiện nay.

Hàng phòng ngự, vốn được đánh giá là điểm mạnh của Lyon, mới chỉ để thủng lưới 13 bàn tại Ligue 1 sau 26 vòng đấu, tiếp tục chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước nhà ĐKVĐ nước Đức.

Tuyến giữa của “Sư tử vùng sông Rhone” thậm chí còn xuất sắc hơn, khi đóng góp tới 2 bàn trong chiến thắng oanh liệt này. Dĩ nhiên, thủ lĩnh ở hàng tiền vệ Lyon vẫn là tuyển thủ Brazil Juninho, người có rất nhiều pha chuyền bóng dọn cỗ cho đồng đội ở tuyến trên và đặc biệt là đã thực hiện một pha sút phạt trực tiếp kinh điển ở những phút cuối trận đấu, ấn định chiến thắng cho đội khách.

Trên hàng công, dù chân sút hàng đầu mùa giải năm ngoái Elber đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, nhưng điều đó chẳng hề khiến HLV Le Guen phải lo lắng. Frau, chân sút chuyển đến từ CLB Sochaux hồi đầu mùa ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình, trong khi Wiltord vấn tỏ ra là một cầu thủ rất có duyên trong những trận đấu lớn.

Với một đội hình cân đối và có thực lực như vậy, Lyon có quyền mơ viết lên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại như Porto của Bồ Đào Nha đã làm ở mùa bóng năm ngoái. Ít ra, cho đến sau trận lượt đi với đội bóng thành Bremen, thầy trò ông Le Guen đã có thể tự tin cầm chắc trong tay tấm vé vào vòng sau. Lịch sử đã chỉ ra rằng, tại Champions League, chưa bao giờ có một CLB nào giành chiến thắng 3-0 trên sân đối phương trong trận lượt đi mà lại không có mặt ở vòng đấu tiếp theo.

Ngay đến bản thân một người trầm tĩnh và khiêm tốn như HLV Le Guen cũng đã không thể kiềm chế nổi niềm hạnh phúc vô bờ bến: “Tôi rất mãn nguyện. Cái cách mà chúng tôi giành chiến thắng sẽ khiến cả châu Âu phải ngã mũ kính phục!”.

Không chỉ có ông Le Guen, tiền vệ Micoud của “kẻ bại trận” Werder Bremen cũng không ngớt lời khen ngợi nhà ĐKVĐ nước Pháp: “Lyon là đội bóng có lối chơi gắn kết và linh hoạt đến kinh ngạc. Nếu cứ chơi với phong độ như vậy, họ có thể nghiền nát bất kỳ đối thủ nào trên bước đường của mình!”

Một điều khiến CĐV của Lyon rất tin tưởng vào tương lai tươi sáng của CLB là HLV Le Guen đang sở hữu một dàn cầu thủ rất giàu tiềm năng. Trong số các cầu thủ ra sân thi đấu trận gặp Werder Bremen, có 4 cầu thủ tuổi đời khá trẻ và mới mùa giải đầu tiên dự Champions League gồm: Frau, Diatta, Cris, Abidal. Đây cũng mới chỉ là lần thứ 2 tiền vệ Malouda và Essien thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, chưa kể những tài năng trẻ trên băng ghế dự bị như Ben Arfa, Nilmar, Bergougnoux…

Đang thẳng tiến tới chức vô địch Ligue 1 lần thứ 4 liên tiếp, san bằng kỷ lục mà St.Etienne và Olympique Marseille đang nắm giữ. Rõ ràng, danh hiệu duy nhất mà các cầu thủ Lyon còn thiếu là 1 chiếc Cúp châu Âu. Với phong độ như hiện nay, cộng với 1 đội hình đầy triển vọng dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Le Guen, “Sư tử vùng sông Rhone” hoàn toàn có quyền mơ những giấc mơ táo bạo nhất.

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008
Casillas nói "không" với Man City22:10 3 /12/2008
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái Lan22:6 3 /12/2008
Ngày đầu của đội Việt Nam ở thiên đường du lịch16:53 3 /12/2008
HLV của Wolfsburg quyết không nộp phạt16:21 3 /12/2008
Hughes: "Vấn đề của Robinho chỉ là chuyện vặt thôi"15:6 3 /12/2008
ĐT Việt Nam bị “tước quyền” tập sân Surakul15:4 3 /12/2008
Voronin không muốn quay về Liverpool14:40 3 /12/2008
13 siêu sao luôn gặp vận đen với Quả bóng vàng14:39 3 /12/2008
David Bentley: "Fabregas, 1 người đội trưởng vĩ đại"14:20 3 /12/2008
Paul Scholes trở lại, Quỷ đỏ thêm niềm vui13:59 3 /12/2008
Tevez – "Con mồi" thứ 213:50 3 /12/2008
MU sẽ không tuyển thêm quân13:44 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam qua 6 kỳ AFF Cup13:13 3 /12/2008
Iaquinta muốn được giáp mặt Chelsea tại Champions League12:59 3 /12/2008
Chuyện tình của Nesta11:35 3 /12/2008
David Seaman: "Wenger nên mua trong tháng 1 này"11:1 3 /12/2008