Chelsea chuẩn bị kiến nghị lên UEFA về việc HLV Rijkaard của Barcelona có trao đổi một điều gì đó với trọng tài Anders Frisk vào thời gian nghỉ giữa giờ trong trận đấu trên sân Nou Camp.
Không một thành viên nào của Chelsea tham dự buổi họp báo sau trận đấu. Giám đốc truyền thông của đội bóng thành London, ông Simon Greenberg, đưa ra những lời xin lỗi về hành động và giải thích: ''Chúng tôi sẽ kiến nghị chính thức lên UEFA về những chuyện xảy ra trong thời gian giữa hai hiệp đấu. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói''.
Ông Simon Greenberg không đề cập cụ thể đến chuyên gì nhưng theo báo chí Anh, các thành viên của Chelsea rất bực tức khi phát hiện ra trọng tài Anders Frisk vào phòng thay quần áo để gặp HLV Rijkaard của Barcelona. Sau giờ nghỉ, trọng tài Frisk ''tặng'' cho tiền đạo Drogba của Chelsea chiếc thẻ vàng thứ hai trong một tình huống gây tranh cãi khiến cầu thủ người Bờ Biển Ngà buộc phải rời sân và trận đấu bắt đầu xoay theo hướng có lợi cho đội bóng xứ Catalan.
Vốn trầm tĩnh nhưng Rijkaard cũng phải nổi sung lên trước thông tin này. ''Đúng là tôi có nói chuyện với ông trọng tài nhưng chẳng có gì đặc biệt cả'', HLV của Barcelona tức tối, ''Tôi đang tò mò muốn biết họ định kiến nghị cái gì đây? Họ đâu có nghe được những gì tôi nói. Tôi nói với ông Frisk: ''Xin chào, rất hân hạnh được gặp ông'' và sau đó bàn luận một chút về trận đấu nhưng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Họ (Chelsea) cứ thích phóng đại mọi chuyện''.
Đây không phải lần đầu tiên Chelsea có những phản ứng tương tự. Tháng trước HLV Jose Mourinho của Chelsea cũng bực tức với trọng tài Neale Barry khi ông này nói chuyện với Sir Alex Ferguson giữa trận bán kết Carling Cup Chelsea - Man United trên sân Stamford Bridge.