Mặc dù M.U để thua Milan ngay trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/16 Champions League, nhưng HLV Alex Ferguson vẫn tỏ ra khá bình thản, và tin vào một kết quả tích cực ở lượt về.
HLV Ferguson từ chối đổ lỗi cho thủ môn Roy Carroll về thất bại trước Milan. Ông nói: "Lẽ ra các hậu vệ nên áp sát cầu thủ Milan trước khi họ sút bóng''. Theo Ferguson, lý do dẫn tới trận thua của M.U là vì họ đã không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.
HLV người Scotland than thở: "Chúng tôi thiếu sự bình tĩnh trước khung thành và không nắm bắt tốt cơ hội của mình. Các cầu thủ M.U đã đưa được bóng tới sát cầu môn Milan, nhưng không thể ghi bàn, và rồi sau đó bắt đầu mắc lỗi bằng cách để mất bóng".
Tuy nhiên, theo HLV Ferguson, M.U vẫn còn cơ hội tái lập chiến thắng tại Champions League như mùa giải năm 1999. Ông phát biểu: "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn thế. Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, và M.U chỉ thua vì dứt điểm kém dù đã có những cơ hội trong hiệp 1. Nhưng dù sao thì trận đấu vẫn chưa kết thúc và M.U vẫn còn hy vọng".
Bài học kinh nghiệm mà HLV Ferguson rút ra cho các cầu thủ M.U sau trận thua này là: "Phải luôn chơi tấn công mới có bàn thắng, nhưng cần đảm bảo không mắc sai lầm''. Bên cạnh đó, HLV Ferguson cũng tỏ ra hài lòng về sự trở lại của Ruud van Nistelrooy, mặc dù tiền đạo người Hà Lan đã không để lại ấn tượng đặc biệt nào. "Điều quan trọng là phải cho Ruud ra sân, và cảm giác thi đấu của cậu ấy sẽ tốt hơn ở trận lượt về", HLV Ferguson nhận xét.
Còn về phần mình, HLV Carlo Ancelotti của Milan cho biết: "Tôi nghĩ hôm nay Milan đã chơi tốt. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng này, nhưng hiểu rằng mình mới chỉ hoàn thành một nửa công việc, và nửa còn lại cũng hứa hẹn sẽ khó khăn không kém".
Đây là lần đầu tiên Milan giành chiến thắng trước một CLB Anh ngay trên xứ sở sương mù trong khuôn khổ Cúp châu Âu, và trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 21 trận bất bại trên sân nhà tại Champions League mà M.U lập được kể từ sau thất bại trước Deportivo Coruna vào tháng 10 năm 2001.