Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CÁC MÔN TT KHÁC
ĐTQG bóng chuyền vượt qua "dớp" Thái Lan8:48 12/11/2007

ĐTVN đã thắng Thái Lan 3-1 trong trận chung kết giải Bóng chuyền quốc tế TP.HCM đồng thời báo thù thành công trận thua 0-3 tại vòng bảng.

Khác hẳn với màn trình diễn thiếu lửa trong trận đấu được xem là “không nhiều ý nghĩa” tại vòng bảng và bị dư luận người hâm mộ chỉ trích nặng nề, ĐTVN có lẽ đã rút được khá nhiều bài học sau thất bại 0 – 3 đáng nhớ ấy để biến trận chung kết tối qua thành một show diễn cực kỳ ấn tượng cho riêng mình.

Bên cạnh những nỗ lực của từng vị trí trên sân, sự thay đổi chiến thuật cực kỳ hợp lý của BHL, cũng cần ghi nhận sự tiếp sức từ khán đài của hàng nghìn khán giả đã giúp các tuyển thủ chủ nhà vượt qua cái bóng của chính mình…

Các tuyển thủ VN tấn công rất tốt trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: V.V

Lần đầu tiên, người ta thấy HLV Nguyễn Mạnh Hùng quyết định để chủ công Duy Quang ngồi ghế dự bị và với bộ đôi tấn công mới toanh gồm Hữu Hà – Văn Kiều (có sự hỗ trợ của phụ công Văn Tuấn), ĐTVN trong nhiều thời điểm đã làm rối loạn hàng thủ Thái Lan và đó chính là mắt xích quan trọng dẫn đến chiến thắng lịch sử.

Sau khi để thua ván đầu với điểm số cách biệt 16/25, đương kim vô địch Thái Lan đã chỉnh đốn lại chiến thuật và tung thêm mũi tấn công Therayoot (2) vào sân.

Tuy nhiên, vị trí thấp nhất trên sân của đội khách đã bị dồn ép đến mức không thể có được một pha bắt bóng hoàn hảo dù chàng trai 20 tuổi này tấn công khá hay… Thái Lan gỡ lại 25/23 ở ván thứ nhì bằng đẳng cấp của đội bóng vừa đoạt vị trí thứ 5 Giải vô địch châu Á.

Tuy vậy, đó cũng là những gì họ làm được trong trận đấu này.

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, ĐTVN càng thi đấu càng hay. Cũng cần ghi nhận có không ít thời điểm, người hâm mộ phải thót tim khi đội chủ nhà mắc lỗi phát bóng khá nhiều và sự biến hóa trong lối chơi là không thể sánh bằng đối thủ.

Điểm số ván thứ ba cứ giằng co từ 2/2, 9/9, 17/17 và khi Thái Lan vượt lên trước 21/20, đã có những tiếng thở dài từ khán đài bởi nỗi lo chủ nhà không vượt qua nổi những thời khắc quan trọng nhất của ván đấu.

Cũng may mà tình hình cũng diễn ra êm đẹp và ĐTVN vượt lên trước khi thắng ván thứ ba bằng điểm số nghẹt thở 26/24.

Diễn biến ván cuối cùng còn căng thẳng hơn bởi sau khi ĐTVN tạo được khoảng cách khá an toàn từ 4 – 6 điểm, Thái Lan đã kiên cường bám đuổi và san bằng điểm số 20/20.

Những nỗ lực của các tuyển thủ Thái Lan đã trở nên vô vọng. Ảnh: V.V

Nổi bật nhất ở trận đấu này ở vai trò tấn công ghi điểm cũng như để… mất điểm từ những pha giao bóng rúc lưới hoặc nôn nóng tấn công, Ngô Văn Kiều tiếp tục thể hiện “vai trò” của mình ở thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Một mình anh ghi liên tiếp 3 điểm để đưa đội nhà vượt lên ở ván này ở điểm số 25/22 qua đó giúp ĐTVN giành thắng lợi chung cuộc 3 – 1.

Lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, ĐTVN mới thắng được kình địch Thái Lan trong một giải đấu quốc tế và như nhận định của HLV Nguyễn Mạnh Hùng, đây là một tín hiệu lạc quan cho bóng chuyền Việt Nam trước thềm SEA Games 24.

Cơ hội để Bóng chuyền nam VN đổi màu tấm huy chương đồng giành được cách đây 2 năm tại Philippines đang mở ra cho các tuyển thủ Việt Nam.

Ở trận tranh hạng ba, Thép Việt TP.HCM lần thứ hai trong giải vượt qua Philippines với cùng tỷ số 3 – 0 để đoạt HCĐ và phần thưởng trị giá 1.000 USD. Đây cũng là thành tích đầu tay của đội chủ giải sau ba lần góp mặt ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Kết quả chuyên môn Giải bóng chuyền quốc tế TP.HCM

Vô địch: Tuyển Việt Nam

Hạng nhì: Tuyển Thái Lan

Hạng ba: Thép Việt TP.HCM;

Libero xuất sắc: Nguyễn Xuân Thành (ĐTVN)

Chuyền hai xuất sắc: Samthong ratchapoom (Thái Lan)

Phòng thủ xuất sắc: Harnkhomtun Pissanu (Thái Lan)

Phát bóng xuất sắc: Nguyễn Duy Quang (ĐTVN)

Chắn bóng xuất sắc: Huỳnh Văn Tuấn (ĐTVN)

Tấn công xuất sắc: Wanchai Tabwises (Thái Lan)

VĐV xuất sắc nhất: Wanchai Tabwises (Thái Lan).

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Villa ký hợp đồng mới với Valencia15:45 28 /8/2008
Del Bosque: Bojan đã chọn Tây Ban Nha15:27 28 /8/2008
Appiah trở lại Juve sau 3 năm xa cách15:25 28 /8/2008
Arsenal "nhắm" De Guzman15:24 28 /8/2008
Villa coi Valencia tốt như Real Madrid15:13 28 /8/2008
Enrique Cerezo: Atletico không ngại bất cứ đối thủ nào14:54 28 /8/2008
Menez hoàn tất hợp đồng chuyển tới Roma14:52 28 /8/2008
Mourinho: “Tôi chưa bao giờ muốn có Sheva”14:35 28 /8/2008
Serie A 2008/09, mất giá vẫn cứ rầm rộ!14:38 28 /8/2008
Keegan chưa hài lòng với đội hình hiện có13:55 28 /8/2008
Djokovic thoát hiểm tại Mỹ mở rộng13:50 28 /8/2008
Giải Mỹ Mở rộng lại nóng vì tay vợt thích khoe ngực13:41 28 /8/2008
Kaka “giải tán” ý định của Chelsea11:27 28 /8/2008
Kenyon: Chelsea không có ý định chiêu mộ Villa11:23 28 /8/2008
Vợ Gerrard và 'công chúa nhỏ'10:56 28 /8/2008
Bốc thăm chia bảng Champions league: Đón chờ bảng tử thần10:51 28 /8/2008
Sacchi: “Fiorentina có thể giành Scudetto”10:14 28 /8/2008
Domenech tiếp tục triệu tập Makelele10:9 28 /8/2008
Liverpool mất thủ quân trong 15 ngày !10:13 28 /8/2008
Dortmund “chộp lấy” Lee Young-Pyo9:46 28 /8/2008