World Cup 2010 | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - CÁC GIẢI TRẺ
Bán kết U-21 quốc tế Báo Thanh Niên: U-21 VN gặp khó, trông chờ vào... U-197:31 16/10/2009
Cả 2 đại diện chủ nhà đều có mặt ở bán kết (chiều 16/10), nhưng cơ hội tranh vô địch dành cho U-19 VN nhiều hơn khi họ chỉ phải đối mặt U-21 Singapore. Trong khi đó, U-21 VN sẽ rất khó khăn trước U-19 Trung Quốc.

U-19 VN lĩnh ấn tiên phong

Theo lịch thi đấu chiều 16/10, cậu em U-19 VN sẽ ra sân trước. Rất nhiều người đang mong đợi thầy trò Triệu Quang Hà sẽ phục thù giúp đàn anh U-21 trận thua muối mặt trước U-21 Singapore, qua đó giành quyền vào chung kết.

U-19 VN (áo trắng) được hi vọng sẽ làm nên chuyện trước người Sing. Ảnh: Đức Anh

Niềm tin dành cho U-19 VN đang tăng lên từng ngày, dù thành tích của đội bóng lại... giật lùi. Nếu như chiến thắng 3-1 trước U-21 Malaysia chỉ khiến người hâm mộ mừng một phần, thì sau trận thua U-19 Trung Quốc 3-4, họ lại vui gấp bội.

Điều quan trọng nhất đối với U-19 VN không phải là tỷ số. Cái được của các cầu thủ trẻ nằm ở tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát khao được cống hiến và sẵn sàng xả thân vì tập thể.

U-19 VN đã gây ngạc nhiên lớn bởi không bị vỡ trận dù U-19 Trung Quốc đã dẫn trước đến 3 bàn. Không những thế, họ còn mạnh dạn đá đôi công ở hiệp 2 và thu về những bàn thắng không kém phần đẳng cấp.

HLV Quang Hà nhắc đi nhắc lại rằng các học trò của mình đang ngày càng cải thiện được thể lực. Điều đó đúng. Tuy vậy, điều đáng ghi nhận hơn cả chính là cách thức dàn xếp tấn công.

Nếu so sánh giữa 2 đại biểu Việt Nam thì U-19 có một lối chơi rõ ràng hơn, khả năng dứt điểm cũng nhỉnh hơn. Họ có những cá nhân phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công, như Đình Bảo (đã có 3 bàn thắng), Quốc Phương (1 bàn, 1 lần cầu thủ xuất sắc nhất trận) hay tiền đạo từ U-23 tăng cường Hà Minh Tuấn...

Điểm yếu của U-19 VN bây giờ là kinh nghiệm. Họ thường phí sức trong những pha tranh chấp không cần thiết hoặc lúng túng trước cầu môn nhà. Đó là điều nguy hiểm hết sức, bởi U-21 Singapore tỏ ra vô cùng lợi hại trong khoảng 20m sát khung thành đối thủ.

Người xem hi vọng U-21 VN (áo đỏ) trình diễn lối chơi thuyết phục hơn... Ảnh: Đức Anh

Bin Ghani đương nhiên là vị trí mà HLV Quang Hà phải bố trí người "cai quản" chặt chẽ, nhưng Abu Sujad, Bin Yacob, Bin Azmi... đều là những người có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào. Ngay cả một trung vệ như Mutalib cũng tham gia vào lối đá tổng hợp và ghi bàn...

Thật ra U-21 Singapore chưa chắc đã chơi hiệu quả đến thế, nếu các đối thủ của họ là U-21 VN và Thái Lan không mải miết tấn công và để hở sườn. U-19 VN, với thế nằm "chiếu dưới" sẽ có thể dùng chính bài tủ của người Sing để "trị" người Sing.

U-21 VN, một gương mặt mới?

Qua 2 trận đấu, có thể thấy BHL U-21 VN luôn cố gắng để gắn kết các cầu thủ lại cho một lối chơi chung, nhưng ý đồ đó bất thành. Đành hy vọng ở trận thứ 3, trận khó khăn nhất và then chốt nhất, đội chủ giải sẽ đá đúng khả năng.

U-21 VN hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết nhờ trận hoà Thái Lan, nhưng kết quả đó đã chỉ ra khá nhiều bất cập. Từ việc bố trí đội hình không có tiền đạo cho đến hàng tiền vệ thay mới một nửa không tìm được bản sắc riêng, HLV Trần Tấn Thông đang phải gồng mình chịu nhiều sức ép.

Thành công lớn nhất của ông Thông có lẽ là việc xếp thủ môn Anh Hoàng bắt chính. Hoàng đã trở thành điểm sáng của cả trận cầu tẻ nhạt với những pha cứu thua xuất sắc. Nhưng bây giờ, anh đang bị chấn thương.

... cho dù đối thủ Trung Quốc là rất đáng gờm. Ảnh: Đức Anh

Chiều 14/10, trong khi các đồng đội tập nhẹ ở khách sạn Đại Nam thì Anh Hoàng chỉ có thể ngồi bó gối với cái cổ chân chườm đá. Nhiều khả năng anh vẫn sẽ ra sân trận tới, nhưng vết đau thì phải băng cứng lại như... bó bột.

Sau một trận ngồi ngoài, tiền đạo Phúc Hiệp đang được cân nhắc khả năng quay trở lại ở bán kết. Tuy nhiên, phải đến giờ chót HLV Tấn Thông mới có thể quyết định ai sẽ đá cắm, bởi Công Thảo với lối chơi lắt léo (có thể kiếm phạt đền) hay Ngọc Thông (có chân sút xa) cũng tỏ ra phù hợp với một đối thủ như U-19 Trung Quốc.

Tất nhiên U-21 VN sẽ khó lòng đua sức với các cầu thủ Trung Quốc có thể hình vượt trội. Điểm mặt cả đội hình chủ nhà may ra chỉ có Văn Hiếu là đủ lực một chọi một với đối phương.

Chính vì thế, tìm cách đánh khôn ngoan mới là nhiệm vụ chính mà HLV Tấn Thông phải tư duy. Ông sẽ phải tăng cường hàng tiền vệ 5 người, với một cầu thủ nữa đá trụ cùng Nguyên Sa. Trung vệ Đình Đồng vẫn bị đau nhẹ cũng là một vấn đề...

Điều thuận lợi nho nhỏ cho U-21 VN là đối thủ bị mất thủ quân Jin Jingdao vì dính thẻ đỏ. Nhưng đó không phải là khó khăn đối với HLV Su Maozhen. Ông vẫn còn cả tá nhân sự đủ để triển khai một lối chơi tuy hơi cứng nhắc nhưng vẫn đầy tính đe doạ.

Công bằng mà nói, U-21 VN vẫn có thể thắng, nhưng điều đó sẽ cực kỳ khó khăn. Đứng vững trước đối thủ to lớn và mạnh mẽ, đồng thời tạo ra được một hình ảnh tích cực hơn so với chính mình, đó đã là điều đáng ghi nhận cho U-21 VN.

Cũng khó mà đòi hỏi nhiều hơn ở họ lúc này...
Theo Viet Nam Net
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bán kết U-21 quốc tế Báo Thanh Niên: U-21 VN gặp khó, trông chờ vào... U-19
Nếu như chúng ta chơi theo thế trận tấn công đôi co với đối thủ trong suốt 2 hiệp đấu, thì tôi nghĩ ta có thể dành thắng lợi.Tuy thể lực có hạn nhưng những gì mà đội tuyển ta thể hiện ở những trận đấu trước thì chúng ta có thể hi vọng rất nhiều vào chiến thắng.
Được gửi bởi: nguyễn nhân đức
Gửi lúc: 11:09 16/10/2009
Trang:
1


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cuộc dạo chơi bất chợt22:53 29 /7/2010
Lịch Serie A và Serie B mùa 2010/11: Không “derby” giữa tuần22:38 29 /7/2010
'Bond girl' gợi cảm bên khung cửa22:22 29 /7/2010
Chamakh ghi bàn đầu tiên cho Arsenal: Wenger thở phào22:23 29 /7/2010
Wes Brown bán nhà22:10 29 /7/2010
C. Ronaldo và những “số 7” huyền thoại của Real Madrid21:52 29 /7/2010
Robinho liên tiếp gặp chuyện không hay21:58 29 /7/2010
Video: Các hung thần sút phạt21:38 29 /7/2010
Video: Siêu phẩm của trái bóng tròn21:37 29 /7/2010
Video: Ải mỹ nhân?21:33 29 /7/2010
10 vụ CĐV khỏa thân xông vào sân nổi tiếng của bóng đá Anh21:33 29 /7/2010
Video: Sự lợi hại của đàn bà21:29 29 /7/2010
America - Man City: Mua nhiều, thắng chẳng bao nhiêu21:21 29 /7/2010
Javier Hernandez ghi bàn, MU đại thắng 5-221:13 29 /7/2010
Marseille giành siêu cúp Pháp21:3 29 /7/2010
Chuyển nhượng ở Bundesliga: Thêm một mùa hè ảm đạm20:36 29 /7/2010
Đào Thế Phong: treo giò 6 trận và nộp phạt 15 triệu đồng20:27 29 /7/2010
Ronaldinho dính chấn thương20:25 29 /7/2010
Vũ Quang Huy: "VTC sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán"20:14 29 /7/2010
Lãnh đạo Inter gõ cửa Man City vì Balotelli20:7 29 /7/2010

Các tin cũ hơn:
Alex Ferguson gửi thư cho tài năng trẻ người Bỉ7:26 16 /10/2009
LĐBĐ Argentina bị tố đánh phóng viên7:22 16 /10/2009
HLV Mai Đức Chung mãn nguyện sau khi hạ gục Al Kamarah7:17 16 /10/2009
Giá trị của giao hữu6:29 16 /10/2009
Huyền thoại Raul lo lắng cho tình hình của Real4:55 16 /10/2009
Milan có Becks trong tháng Một4:48 16 /10/2009
Xem Becks biến thành khỉ3:41 16 /10/2009
Tây Ban Nha toàn thắng 10 trận: Kỷ lục và sự hoàn hảo3:29 16 /10/2009
Arjen Robben trở lại tập luyện: Sớm hơn mong đợi3:20 16 /10/2009
Xem Maradona “nổ” sau chiến thắng1:46 16 /10/2009