Việc cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều giành chiến thắng trong lượt trận thứ 2 của giải U-19 quốc tế Báo TTVN-Cup Number One 2008 đã biến cuộc chạm trán giữa 2 đội ở lượt trận cuối cùng trở thành trận chung kết của giải.
Sau trận hoà 1-1 đáng tiếc với Malaysia, Việt Nam rất cần có một thắng lợi trước Lào để lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở triệu voi đã gây ra không ít trở ngại cho đội chủ nhà, và nếu trọng tài Đỗ Quốc Hoài không tỏ ra ưu ái Việt Nam thì đội quân của HLV Nguyễn Thanh Hải có thể đã bị thủng lưới trước ngay ở phút 19, khi trọng tài Hoài không cho Pangnasith được hưởng phép lợi thế trong tình huống đối mặt với thủ môn Anh Đức.
 |
| Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam - Ảnh: Minh Hoàng |
Phải tới nửa cuối hiệp 1, Việt Nam mới cân bằng được thế trận và bắt đầu tổ chức được những đợt tấn công đáp trả. Thế nhưng, tỷ số của hiệp 1 vẫn là 0-0 và Việt Nam phải chờ tới sau giờ nghỉmới khai thông được thế bế tắc. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2, Minh Thống đã ghi liền 2 bàn thắng cho đội chủ nhà.
Thế trận của Việt Nam càng thuận lợi hơn khi Liththideth vô tình phá bóng về lưới nhà ở phút 69, giúp Việt Nam dẫn trước 3-0. Cục diện trận đấu sớm được an bài ở phút 74, khi Văn Quyết nâng tỷ số lên 4-0. Trong gần 20 phút còn lại, tất cả những gì các cầu thủ Lào làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Sayana ở phút 81.
Ở trận đấu còn lại diễn ra trong ngày 7/5, dù bị Malaysia vượt lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng Thái Lan vẫn bình tĩnh lội ngược dòng để thắng lại 3-1 chung cuộc. Với kết quả này, Thái Lan chỉ cần hoà Việt Nam ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 9/5 là sẽ đoạt chức vô địch, còn đội chủ nhà chỉ có duy nhất một lựa chọn là chiến thắng.