Trước một Indonesia được xem là vừa sức với đội quân của HLV Nguyễn Mạnh Cường, thế nhưng U-19 VN vẫn không thể tránh khỏi thất bại thứ 2 liên tiếp, cùng với tỷ số 0-2. Kết quả này cũng đồng nghĩa, xem như chủ nhà hết hi vọng giành 1 suất vào VCK...
Tiếp U-19 Indonesia, các cầu thủ U-19 VN đã nhập cuộc khá tốt với những pha bóng hãm thành từ 2 cánh do Mạnh Dũng và Danh Ngọc tạo ra.
Liên tục trong khoảng 10 phút đầu, những pha treo bóng vào của 2 cầu thủ Nam Định đã khiến hàng thủ U-19 Indonesia làm việc khá vất vả.
Thế nhưng, ở những phút tiếp theo, U-19 Indonesia đã sốc lại được đội hình và bắt đầu chứng tỏ được khả năng của mình với những pha chuyền bóng chuẩn xác và khá nhuyễn.
Tuy nhiên, trước một hàng thủ chơi thấp và tập trung, các cầu thủ trẻ xứ Vạn đảo chỉ có thể uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng những pha sút xa của đội trưởng Permana Lucky mà thôi.
 |
|
Dù khá nỗ lực, nhưng U19 VN (áo trắng) khổng thể tránh khỏi thất bại trước U19 Indonesia.Ảnh: Quang Liêm
|
Đáng lẽ U-19 VN đã có được bàn thắng vào phút 33 nếu như pha sửa bóng của Văn Bình không quá nhẹ để thủ môn Indonesia đẩy được, ngay sau đó là pha dứt điểm cận thành ở góc hẹp ngay sau đó của Đình Hiệp lại quá hiền.
Không tận dụng được những cơ may được xem là quý giá, lại chơi nhỉnh hơn đối thủ không đáng kể, đội chủ nhà đành chấp nhận rời sân ra nghỉ với tỉ số 0-0.
Sang hiệp 2, trời bỗng đổ mưa lớn khiến cho bất lợi càng đè nặng lên vai các cầu thủ chủ nhà, bởi gần như quá nửa đội hình chính đang đá trên sân của HLV Nguyễn Mạnh Cường đều không có nền thể lực tốt nhất.
Gần như cả hiệp đấu này các cầu thủ chủ nhà thường hụt hơi trong những pha tranh chấp tay đôi cũng như những pha đua tốc độ. Thể lực kém cũng khiến những pha tì đè, che chắn bóng của những cầu thủ tuyến trên không thực sự hiệu quả.
Sự thua sút đó đã khiến U-19 VN phải trả giá, khi ở phút 56 pha đua tốc độ của đội trưởng đội khách Lucky loại toàn bộ các hậu vệ đội chủ nhà.
Pha căng ngang của tiền vệ này đã tạo điều kiện cho Harmoko dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống và đưa U19 Indonesia vượt lên dẫn trước.
Ít phút sau, cũng từ 1 pha bóng đua tốc độ như thế đã đưa Lucky có cơ hội đối mặt với thủ môn đội chủ nhà, nhưng đáng tiếc tiền vệ này lại sút trúng người thủ môn Anh Đức bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ U-19 VN tràn lên tấn công hòng quân bình tỉ số, và ở phút 63 cơ hội đã đến với Đình Hiệp khi pha đi bóng táo bạo của tiền đạo này loại toàn bộ hàng thủ Indonesia.
Nhưng pha dứt điểm hơi chần chừ của Đình Hiệp đã bị thủ môn Indonesia đẩy ra, pha lao vào đệm bóng của Hồng Việt ngay sau đó bóng lại dội xà ngang đi ra ngoài khá đáng tiếc.
Đó cũng là cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà, bởi phần thời gian còn lại của hiệp 2 đội khách U-19 Indonesia mới là người có nhiều cơ hội hơn, nắm thế chủ động hơn bất chấp việc mất người ở phút 75 khi Mahendra phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
Những pha phản công với tốc độ cao, nhất là những pha đi bóng xộc vào thẳng hàng phòng ngự đội chủ nhà đã khiến khung thành của thủ môn Anh Đức khá nhiều phen điêu đứng.
Sau rất nhiều lần được thần may mắn cứu nguy, đến phút 88 lưới của U-19 VN lại phải rung lên lần thứ 2 khi pha thoát xuống và dứt điểm tỉnh táo trong tư thế mặt đối mặt với thủ môn của cầu thủ mới vào thay người Risky thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho U-19 Indonesia.
Thua 2 trận liên tiếp, Việt Nam xem như hết hi vọng giành 1 suất vào VCK giải diễn ra vào năm sau. Ở một cặp đấu khác, U-19 Australia thắng U-19 Guam với tỷ số 15 -0.
Bảng xếp hạng thời như sau: 1. Australia (3 trận, 9 điểm, hiệu số 19/0), 2. Hàn Quốc (2 trận, 6 điểm, 31/0), 3. Indonesia (3 trận, 3 điểm, 2/5), 4. Việt Nam (2 trận, 0 điểm, 0/4), Guam (2 trận, 0 điểm, 0/43).