Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CÁC GIẢI TRẺ
Trưởng thành qua... xì-căng-đan9:17 21/10/2007

Khuôn mặt lầm lì “kiểu” Quốc Vượng, cao như Huy Hoàng, tinh quái hệt Văn Quyến nhưng cũng rất chững chạc giống Công Vinh, dường như tất cả những tinh hoa của bóng đá xứ Nghệ đang dồn cả vào tài năng trẻ Nguyễn Hồng Việt.

Với thành tích đội TCDK.SLNA lọt vào trận chung kết giải U21 Báo Thanh Niên 2007 cùng Khatoco Khánh Hòa (diễn ra chiều nay, 21-10, VTV3 truyền trực tiếp), thêm một lần nữa bóng đá trẻ Nghệ An lại ghi tên mình vào danh sách những “lò” đào tạo trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Trong thành tích tuyệt vời ấy, người ta không thể không kể đến công lao của chàng trai 18 tuổi Nguyễn Hồng Việt.

Yên gia đá phạt chân trái

Nguyễn Hồng Việt (7), linh hồn của đội U21 TCDK.SLNA và tuyển U20 VN. Ảnh: Lê Trí

 Không thể phủ nhận việc HLV Đinh Văn Dũng mang đến Nha Trang một dàn cầu thủ giỏi đều ở mọi tuyến là nguyên nhân dẫn đến thành công của đội U21 TCDK.SLNA. Tuy nhiên, nếu không có cái chân trái tuyệt vời của Hồng Việt thì mọi chuyện chưa chắc đã dễ dàng với đội bóng xứ Nghệ.

Còn nhớ trong trận hòa... 5-5 với Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn hoàn toàn làm chủ trận đấu và vượt lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút 25. Nhưng chính Hồng Việt đã khiến các khán giả trên sân Nha Trang phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng trước pha sút phạt chân trái đẳng cấp san bằng tỉ số 1-1 ở phút 45, đồng thời tiền vệ trẻ này còn góp thêm một bàn ở hiệp 2 để giúp TCDK.SLNA có được một điểm quý giá.

Dù mới chỉ ghi được 2 bàn ở giải U21 năm nay, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Hồng Việt đang chứng tỏ được sự trưởng thành nhanh chóng. Riêng cái chân trái từng giúp Việt giành “cú đúp” danh hiệu vua phá lưới ở giải U17 và U19 quốc gia năm 2006 vẫn tỏ ra rất lợi hại.

Tại giải U17 quốc gia năm 2006 tổ chức ở An Giang, Hồng Việt khiến tất cả phải ngưỡng mộ khi anh giành danh hiệu vua phá lưới với 7 bàn thắng và kỳ lạ hơn, đều được ghi bằng chân trái. Mấy tháng sau khi khoác áo đội U19 TCDK.SLNA dự giải ở Hải Phòng, Việt tiếp tục thu hút sự chú ý khi lên ngôi vua phá lưới với 6 bàn thắng, trong đó có đến 5 bàn đá phạt bằng chân trái.

Chưa dừng ở đó, tại giải U20 Đông Nam Á 2007, chính cái chân trái lợi hại của Hồng Việt giúp đội tuyển U20 VN đăng quang ngay trên sân nhà, riêng tiền vệ này đóng góp 2 bàn đều từ những quả đá phạt. Có người nói đùa là trận nào căng, ban huấn luyện TCDK.SLNA chỉ cần đưa Việt sút phạt là sẽ sớm giải quyết được mọi chuyện!

Từng lao đao vì xì-căng-đan ma túy

Muốn lấy... vợ sớm!

Hồng Việt “bật mí” rằng anh đã có người yêu được gần 2 năm và cả hai cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn trong tương lai không xa. Người yêu của Việt hơn cậu một tuổi nhưng rất thông cảm và chia sẻ mỗi khi Việt gặp khó khăn. Trong vụ xì-căng-đan bị nghi ngờ sử dụng ma túy, không chỉ gia đình mà người yêu Việt cũng động viên anh rất nhiều, nhờ vậy, Việt mới yên tâm tập luyện để khẳng định lại mình.

Khuôn mặt lầm lì “kiểu” Quốc Vượng, cao như Huy Hoàng, tinh quái hệt Văn Quyến nhưng cũng rất chững chạc giống Công Vinh, dường như tất cả những tinh hoa của bóng đá xứ Nghệ đang dồn cả vào tài năng trẻ Nguyễn Hồng Việt. Chính thế mà có lúc tiền vệ sinh năm 1989, cao 1,75 m này phải lao đao với những vụ bê bối, một nét chung thường thấy gần đây của những cầu thủ bóng đá xuất thân từ Nghệ An.

Sau khi nổi lên từ giải U17 toàn quốc 2006, Việt bị “dính” vào vụ nghi vấn sử dụng ma túy của một số cầu thủ ở đội trẻ của TCDK.SLNA. Quả thực đây là một cú sốc không nhỏ cho một cầu thủ trẻ mới nổi. Hồng Việt bồi hồi nhớ lại: “Khi đó em buồn và xấu hổ lắm! Dư luận cứ chăm chăm cho rằng em nghiện ma túy bởi em chơi chung với Lưu Văn Hiền. May mà còn có gia đình và ban huấn luyện tin tưởng và ủng hộ, giúp em vượt qua thời điểm khó khăn đó, chứ không em đã không còn được theo nghiệp đá bóng”.

Việt cho biết trong khoảng thời gian bị nghi ngờ đó, ngày nào bố Việt, một cựu cầu thủ Sông Lam, cũng đều chở cậu lên sân tập bóng đá rồi lên nói chuyện với ban huấn luyện và khẳng định con trai ông không nghiện ma túy. Chính tình cảm và niềm tin của người cha đã giúp Việt nỗ lực khẳng định mình hơn khi được gọi lại đội và cho khoác áo tuyển U19 dự giải U19 toàn quốc, nơi Việt đoạt ngay danh hiệu vua phá lưới, đồng thời giúp TCDK.SLNA vô địch.  

Mong được giống anh Vinh, anh Hoàng

Hiện đang là trụ cột của đội tuyển U20 VN chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á, Hồng Việt khẳng định anh sẽ nỗ lực hết mình để mong một ngày được gọi vào tuyển Olympic VN và sau đó là đội tuyển quốc gia giống như đàn anh Công Vinh, Huy Hoàng. Dù được ban huấn luyện đội TCDK.SLNA đưa lên đội 1 hồi đầu V-League 2007 nhưng Hồng Việt vẫn xin được xuống tập cùng đội trẻ để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Theo giới chuyên môn, sự trưởng thành về chuyên môn của Hồng Việt là tín hiệu rất đáng mừng cho bóng đá VN trong tương lai không xa. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn rất cần sự hỗ trợ về nhiều mặt từ phía gia đình cũng như xã hội để tránh giẫm phải vết xe đổ của những bậc đàn anh - phải rơi vào vòng lao lý chỉ vì sa ngã vào cám dỗ...

Anh Dũng

Theo NLD
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Blanc: “Ưu tiên số một là thủ môn”2:21 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008
Frey gia hạn hợp đồng với Fiorentina17:5 20 /7/2008
HLV Juventus nghi ngờ 'hiệu ứng 10R' ở Milan13:14 20 /7/2008
'Cristiano Ronaldo thiếu đạo đức và ích kỷ'13:12 20 /7/2008
Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi13:6 20 /7/2008
Galliani: Ronnie hấp dẫn hơn Adebayor10:58 20 /7/2008
Borriello sẽ ở lại Milan10:55 20 /7/2008