Sau khi các ứng viên ĐPM.NĐ, Đà Nẵng lần lượt rơi rụng thì con đường đến với trận đấu cuối cùng của đội bóng xứ Nghệ càng rộng hơn, và nhất là khi rào cản ở trận bán kết chỉ là An Giang..
Rõ ràng, so với đội bóng miền Tây, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng được đánh giá cao hơn hẳn về tất cả mọi mặt, từ giàn cầu thủ đồng đều đến lối chơi và cả trên băng ghế huấn luyện.
Sở hữu một lứa cầu thủ được đánh giá là khá tài năng, với những tuyển thủ từng và đang khoác áo các đội tuyển QG trẻ như Hồng Việt, Đình Việt hay Trọng Hoàng là một thuận lợi lớn của HLV Đinh Văn Dũng trong công tác chỉ đạo.
Lối chơi của TCDK.SLNA cũng khá biến hoá, họ có thể chơi đôi công với đối thủ những lúc cần, và khi gặp khó họ sẵn sàng chơi phòng thủ phản công để chờ cơ hội.
Ngoại trừ trận đấu với đội chủ nhà K.KH, cuộc so kè cùng ĐT.LA và ĐN ở vòng bảng, TCDK.SLNA đã thể hiện được phần nào sức mạnh của mình với những pha tấn công dồn dập, những phương án tấn công đa dạng.
Nếu như trận đấu với ĐT.LA, đội bóng xứ Nghệ tỏ ra thiếu may mắn trong những pha dứt điểm, thì ở trận đấu với Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng chơi khá nổi bật, tiếc rằng vài phút chủ quan đã khiến cho TCDK.SLNA không giành trọn được 3 điểm.
 |
| Các cầu thủ xứ Nghệ sẽ lại được hưởng niềm vui như thế này?Ảnh: CTV |
Có thể nói, điểm mạnh của TCDK.SLNA ngoài 1 tập thể đồng đều còn có những cá nhân xuất sắc. Điển hình nhất là tiền đạo ĐT U-19 QG Đình Hiệp với khả năng săn bàn nhy bén (ghi 2 bàn). Ngoài ra ở những pha bóng chết TCDK.SLNA cũng có Hồng Việt với cái chân trái ma thuật luôn có khả năng ghi bàn từ những tình huống đá phạt...
Ở trận bán kết này, TCDK.SLNA sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Trọng Hoàng cũng như Thanh Hải, đó là điều đáng tiếc thế nhưng với 1 đội quân hùng hậu, đồng đều ở chính lẫn dự bị thì khó khăn này là không quá lớn để đội bóng xứ Nghệ gặp khó.
Về đội bóng xứ Nghệ là thế, còn đội quân đến từ miền Tây thì sao? Có lẽ việc An Giang đi tiếp vào bán kết là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải cho đến thời điểm này.
Lối chơi không mấy biến hoá, chơi thiên nhiều về sức mạnh, còn về con người thì cũng không có mấy cầu thủ nổi bật ngoài 1 đội trưởng Thanh Hoá từng khoác áo đội 1 An Giang, hay thủ thành xuất sắc Minh Nhựt.
Điểm mạnh của An Giang có lẽ là tinh thần thi đấu khá quyết tâm mà thôi, điểm mạnh này chắc chắn sẽ được phát huy nhiều hơn nữa ở trận bán kết này bởi mục tiêu đã hoàn thành, thậm chí là vượt qua những tính toán đã đề ra.
Chính bản thân HLV Đinh Văn Dũng cũng nhận định trước trận bán kết rằng: "với lối chơi của An Giang thì chúng tôi không sợ, bởi lối chơi đó hoàn toàn có thể hoá giải.
Nhưng chúng tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội bạn, chắc chắn đội TCDK.SLNA sẽ không thể coi thường An Giang như Nam Định đã làm được. Trong một trận đấu quan trọng, coi thường đối thủ thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả, tuy nhiên cơ hội chiến thắng đang nghiêng về phía chúng tôi".
Chung quan điểm với đồng nghiệp, HLV An Giang Võ Hồng Phúc cũng khẳng định "An Giang không phải là đội mạnh, và so với TCDK.SLNA thì còn kém xa.
Nhưng chúng tôi có vũ khí của mình để có thể giành chiến thắng, An Giang sẽ chơi hết mình và nỗ lực cao nhất để lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, trước đội bóng mạnh hơn, chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý để giải quyết được trận đấu".