SLNA đã giành được 3 điểm trước ĐT.LA trong ngày khai mạc giải (11/10) trong một trận đấu được xem là thiếu chuyên môn nhưng lại... thừa bạo lực... Ở trận đấu khác, K.KH chia điểm với Đà Nẵng...
Chiều 11/10, giải U-21 báo Thanh Niên 2007 chính thức khai cuộc với lễ khai mạc ngắn gọn nhưng không kém phần hoành tráng với sự tham dự của khá đông các quan chức và sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng tới từ TP.HCM.
Không chỉ có vậy, buổi lễ cũng gây được ấn tượng mạnh với màn biểu diễn lân sư rồng do các nghệ nhân của TP biển Nha Trang biểu diễn.
K.KH - Đà Nẵng: Chia điểm vì quá cẩn trọng
Với khá nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở V-League như Thanh Phúc, Thanh Hưng, Hữu Hùng,... của phía đội khách, cùng Văn Thạch, Quang Hải, Hữu Phước... trong vai trò thành viên đội chủ nhà, trận đấu khai mạc giải được hứa hẹn là khá hấp dẫn.
Thế nhưng, với tính chất quan trọng của trận đấu đầu tiên, và nhất là khi nằm ở bảng đấu khó, chỉ cần thua 1 trận là cơ hội vào bán kết sẽ dần đóng lại cả 2 đội đã chơi không thực sự làm hài lòng khán giả.
 |
| K.KH (áo xanh), ĐN (áo cam) chấp nhận chia điểm ở trận ra quân. Ảnh: CTV |
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ K.KH nhập cuộc tốt hơn đội khách đến từ sông Hàn. Ngay những phút đầu tiên đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn suýt nữa có bàn thắng mở tỉ số khi pha đánh gót của Quang Hải đi thẳng vào cầu môn bị hậu vệ Hữu Hùng bên phía Đà Nẵng cứu thua ngay trên vạch vôi.
Tình huống suýt ăn bàn đó tưởng như khiến cho 2 đội đá máu lửa hơn, thế nhưng ngược lại cả 2 đội đều chủ động chơi chặt chẽ, rình rập chờ những cơ hội phản công.
Lối chơi quá cầu toàn của đôi bên đã khiến cho hiệp đấu thứ nhất diễn ra khá tẻ nhạt khi có rất ít tình huống đáng kể được tạo ra trước khung thành của cả 2 đội.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi K.KH vẫn là đội cầm được bóng nhiều hơn, tuy nhiên điều đó cũng không giúp cho đội chủ nhà có nhiều cơ hội khi vấp phải bức tường phòng thủ kín kẽ của Đà Nẵng.
Bên kia phần sân, vốn chơi lép vế hơn so với đội chủ nhà, sang hiệp nhì Đà Nẵng còn gặp thiệt thòi không nhỏ khi nhạc trưởng Thanh Phúc phải thi đấu với cái chân tập tễnh.
Cùng với những pha đánh biên không mấy hiệu quả, đội bóng đến từ sông Hàn cũng bất lực trước hàng thủ luôn thi đấu với tinh thần lăn xả của đội chủ nhà K.KH.
Phải đến những phút cuối cùng của trận đấu, những cơ hội ăn bàn thực sự mới đến khi cả 2 đội chủ động đẩy tốc độ lên cao hơn. Phút 88, đội chủ nhà K.KH suýt nữa đã có bàn thắng mở tỉ số.
Từ pha cản phá bóng hỏng của Hoàng Quảng (ĐN), cầu thủ mới vào thay người Anh Phụng băng xuống dứt điểm chéo góc, tuy nhiêu bóng lại dội cột dọc xa đi ra ngoài.
Chỉ sau đó ít phút, Đà Nẵng cũng đáp trả bằng pha phản công bài bản, mặc dù ở thế đối mặt với thủ môn K.KH, một cầu thủ mới vào thay người khác là Ngọc Thông lại dứt điểm quá hiền để hậu vệ đội chủ nhà phá bóng ngay trên vạch vôi.
Với những cơ hội mười mươi ở các phút cuối không thể tận dụng, cả chủ nhà K.KH lẫn ĐN đành rời sân với 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.
TCDK.SLNA - ĐT.LA: Thiếu chuyên môn, thừa bạo lực
Cũng giống như trận khai mạc, trận đấu thứ 2 của bảng A cũng có kịch bản khá giống nhau khi cả 2 đội đều chơi khá thận trọng với mục tiêu tránh trận thua nhiều hơn là muốn thắng.
Trước đối thủ ĐT.LA chơi kín kẽ, và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, các cầu thủ TCDK.SLNA dù kỹ thuật nhỉnh hơn, và nắm quyền chủ động trên sân cũng không thể xuyên thủng được mành lưới đối thủ trong suốt 2/3 thời gian của trận đấu.
 |
| Các cầu thủ TCDK.SLNA ăn mừng sau khi có được 3 điểm nhọc nhằn trước ĐT.LA.Ảnh: CTV |
Phải đến phút cuối của trận đấu, tận dụng sự xuống sức của đối thủ, và cả việc HLV Goran Kupukovic bị truất quyền chỉ đạo các cầu thủ xứ Nghệ mới có được những cơ hội rõ rệt nhất uy hiếp khung thành ĐT.LA.
Sau 2 pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Hồng Việt và Ngọc Anh thì đến phút 86, TCDK.SLNA đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của cầu thủ vào thay người, Đình Việt.
Từ pha tạt bóng vào không mấy nguy hiểm của Đắc Khánh, thủ môn ĐT.LA lao ra bắt bóng hụt để bóng rơi tới chân Đình Việt, không quá khó để tuyển thủ U-20 QG đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số cho đội nhà.
Thời gian còn lại là quá ít để ĐT.LA có thể lật ngược thế cờ, đành chấp nhận tay trắng sau trận đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất ở trận đấu này chính là lối chơi bao lực của cả đôi bên. Khơi mào là các cầu thủ xứ Nghệ khi liên tục cho các cầu thủ đối phương đo ván.
Sau nhiều lần bị phạm lỗi, các cầu thủ ĐT.LA cũng bắt đầu trả đũa, cũng rất may cách điều hành kiên quyết (dù cũng có một vài sai sót) của trọng tài Ngô Quốc Hưng đã phần nào giảm bớt những tình huống căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên. Tuy vậy, vị trọng tài này cũng phải rút ra tới 6 thẻ vàng cho TCDK.SLNA, và 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ cho ĐT.LA.
Lịch thi đấu ngày 12/10:
Trận 1 (15h30): ĐPM.NĐ - TPK.TG
Trận 2 (17h30): P.BĐ - An Giang