Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CÁC GIẢI TRẺ
VCK U-17 QG: SLNA đoạt vé vào chung kết6:15 11/7/2008

Với đẳng cấp nhỉnh hơn, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Bình Định ở trận bán kết 1 chiều 10/7 để có mặt tại trận chung kết giải U-17 QG - Cúp Báo Bóng đá...

Tưởng chừng như các nhà ĐKVĐ sẽ dễ dàng có được chiến thắng trước đội bóng dưới tầm Bình Định khi 2/3 thời gian đầu trận đấu các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chơi áp đảo, và khá nhàn nhã.

Thậm chí, ở phần thời gian trên TCDK.SLNA đã có được 2 bàn thắng khi vào phút thứ 10 tiền đạo đang dẫn đầu danh sách phá lưới Đình Bảo đã có pha chạy cắt mặt đánh đầu mở tỉ số cho đội nhà.

Đến phút 40, hậu vệ Xuân Cường đã nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ với pha sút phạt, bóng đi tầm thấp khiến thủ môn Bình Định phải bó tay.

Bình Định nhận hạng 3. Ảnh: Bách Nhật

Ngoài 2 bàn thắng đó, TCDK.SLNA còn có vô số cơ hội khác, cũng như nắm được thế chủ động trên sân, chưa nói tới việc đối thủ Bình Định chơi khá bế tắc suốt 70 phút đầu trận đấu.

Thế nhưng, sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông khán giả có mặt trên sân, và nhất là sự bất cẩn của hàng thủ TCDK.SLNA đã giúp cho Bình Định có được bàn thắng.

Từ pha chọc khe của đồng đội, Chánh Thanh đã thoát xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn đội bóng xứ Nghệ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội nhà Bình Định ở phút 73.

Kể từ lúc này, tinh thần của đội bóng đất Võ lên rất cao, ngược lại các cầu thủ TCDK.SLNA tỏ ra lúng túng trước hàng loạt pha xuống bóng của đối thủ.

Tuy nhiên, đẳng cấp của các cầu thủ Bình Định là chưa đủ để vượt qua được hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, chỉ duy nhất 1 lần khi vào phút 86 pha đánh đầu của Đình Quý đã tìm đúng xà ngang khung thành TCDK.SLNA.

Trong khi đó, dù khá bối rối trước những pha tấn công dồn dập của Bình Định, nhưng với nền tảng thể lực hơn hẳn TCDK.SLNA vẫn đứng vững, không những thế các cầu thủ của HLV Nguyễn Thành Công còn tổ chức được khá nhiều pha phản công nguy hiểm.

Đáng kể nhất chính là pha bóng phản công nhanh, đưa Hoàng Thịnh ở thế đá ra ngoài khó hơn đá vào trong, nhưng đáng tiếc pha đệm lòng của tiền vệ đội bóng xứ Nghệ lại đưa bóng vọt xà.

Không thể ghi bàn, và nhất là đẳng cấp là chưa đủ Bình Định đành nhường vé vào chung kết cho đội bóng xứ Nghệ và đành nhận hạng 3 với giải thưởng 30 triệu đồng, cùng cờ và HCĐ.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008