Chiến thắng 8-7 ở loạt đấu súng 11m trước Đà Nẵng trong trận chung kết đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ bảo vệ thành công chức VĐ lần thứ 4 liên tiếp...
Khá hiểu lối chơi của nhau khi đã đụng độ ở vòng đấu bảng, chính vì thế chỉ ngay sau khi tiếng còi khai trận, các nhà ĐKVĐ đã tràn lên tấn công hòng ghi được bàn thắng trước.
Gần như cả hiệp đấu đầu tiên, bóng chỉ luẩn quẩn bên phần sân của đội bóng sông Hàn với hàng loạt cú dứt điểm của các học trò HLV Nguyễn Quang Hải.
Thế nhưng, trước một hàng thủ khá kín kẽ, dày đặc SLNA đã không thể có được pha kết thúc nào thực sự nguy hiểm nào đến khung thành của Đà Nẵng.
Trong khi đó, Đà Nẵng với thực lực không cao hơn đối thủ, và chỉ đợi những cơ hội phản công, thế nên trong suốt hiệp đấu đầu tiên những cơ hội giành cho đội bóng sông Hàn là khá hiếm hoi, đồng thời cũng không mấy nguy hiểm.
 |
| Các cầu thủ SLNA ăn mừng ngôi VĐ. Ảnh: Gia Khánh |
Sang hiệp 2, Đà Nẵng từ bỏ lối chơi phòng ngự để chuyển sang chơi đôi công với các nhà ĐKVĐ, chính vì thế hiệp đấu này đã diễn ra khá hay với rất nhiều cơ hội cho cả đôi bên.
Chỉ trong vòng 2 phút liên tiếp, ĐKVĐ SLNA đã có 2 pha dứt điểm hiểm hóc khiến cho thủ môn Đà Nẵng phải vất vả cứu thua khi Ngọc Sơn tung cú sửa bóng ở phút 50 và Văn Thành dứt điểm nhanh ở phút 52.
Không chịu thua kém, chỉ ít phút sau Đà Nẵng cũng có được pha đáp trả bằng cú sút phạt của Anh Khoa, bóng chạm vào 1 cầu thủ đang làm hàng rào đổi hướng khiến thủ môn SLNA vất vả đẩy cứu nguy.
Thể lực, thể hình hơn hẳn và bởi thế càng về cuối đội bóng xứ Nghệ càng tỏ ra chiếm ưu thế với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, SLNA đã có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 67
Từ pha bóng bật tường 1 chạm với đồng đội đã đặt Thế Cường vào tư thế thuận lợi, nhưng cú sút như trái phá của cầu thủ này lại tìm đúng cột dọc đi ra ngoài.
Không chỉ dừng lại ở pha bóng đó, đến phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, một lần nữa Thế Cường lại có cơ hội đối mặt với khung thành Đà Nẵng, nhưng pha sút bóng lại quá hiền, và nhẹ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà.
Hoà nhau trong giờ đấu chính thức, buộc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Và ở cuộc đấu may rủi kéo dài tới 9 lượt sút này, SLNA đã là người chiến thắng với 8 lượt sút thành công.
Với chiến thắng nghẹt thở này, SLNA đã có 6 chức VĐ, đồng thời liên tiếp bảo vệ thành công ngôi VĐ của mình tại giải đấu này lên tới con số 4.
Kết quả chung cuộc:
Đội Vô địch: SLNA nhận HCV và 80 triệu đồng
Hạng Nhì: Đà Nẵng nhận HCB, 50 triệu đồng
Đồng hạng ba: Quảng Ninh, VST.NA nhận HCĐ và 30 triệu đồng
Cầu thủ XS nhất: Văn Thọ (SLNA)
Thủ môn XS nhất: Vi Bảo (ĐN)
Vua phá lưới: Văn Thành, 4 bàn (SLNA)
Giải phong cách: VST.NA