TRANG CHỦ
-
CÁC ÐT QUỐC GIA VN
Câu chuyện thể thao: Bài học từ Hưng “Vịt”13:28 22/10/2009
Bàn thắng của Phan Thanh Hưng (biệt danh “Vịt”) mở tỷ số cho U23 khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nó vừa đẹp, vừa “đỉnh” lại hiếm thấy ở hai đội tuyển dạo này. Hưng cũng có sú sút xa sau đó khiến thủ môn đội bạn chao đảo.
>> Phan Thanh Hưng: Cũng là một niềm tự hào
>> “Gà” buồn, “Vịt” vui
Đến ông bác Phan Thanh Hùng sáng hôm sau trao đổi với chúng tôi, cũng ngỡ ngàng bởi không tin “Vịt” đang ở giai đoạn nghiến răng rèn những quả sút xa, lại “phang” được bàn thắng tốt như thế. Nhìn lại hai cú nã “đại bác tầm xa” của Hưng, rõ ràng hội tụ những yếu tố căn bản: kỹ thuật, lực, nhãn quan chiến thuật, và có cả giọt mồ hôi của sự khổ luyện.
Ở SHB.ĐN mùa giải qua, hiếm khi thấy Hưng sút xa, nói gì tới việc sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm như thế. Sau mùa giải, có lần nói chuyện Hưng bảo kết Tài Em và Minh Phương. Tài Em chơi tận tuỵ, đơn giản mà hiệu quả lại sút xa tốt. Minh Phương ngoài những khả năng trên, khả năng đá phạt thuộc dạng tốt nhất ở Tuyển hiện nay. Rồi Thanh Hưng “doạ” sẽ tập luyện để đạt được sự toàn diện của một “lá phổi”.
Hưng thừa nhận mình không có năng khiếu đá bóng nổi trội. Điều đó đã được kiểm chứng, khi Hưng luôn bị cái bóng của ông anh Phan Thanh Phúc che lấp. Đến năm 2006, cơ hội được thể hiện khi U21 Đà Nẵng được chơi trên sân nhà, Hưng “vịt” gây ngán ngẩm. Được đưa lên đá đội 1 năm 2007 cũng váng vất. Phải đến năm ngoái, Hưng mới được biết đến khi đột ngột gây sốc ở VCK U21 tại Bình Định. V-League 2009, “Vịt” vẫn không lạc điệu, bên cạnh Nguyễn Rogerio, được coi là một trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất nước hiện nay.
 |
| Phan Thanh Hưng (phải) là một trong những vị trí hiếm hoi chơi tốt của U23 VN |
Thực tế, con đường học vấn, có không ít người cứ nhàn nhạt nhưng đến 3 năm cuối PTTH bỗng giỏi đột biến, nhờ chú tâm học tập và được đánh thức tư duy. Hưng là mẫu cầu thủ như vậy. 15 tuổi mới đựợc gọi vào tập năng khiếu. Cựu danh thủ Lê Văn Sinh từng tuyên bố: “Tôi đố thằng “Vịt” đá bóng được”. Ở Hưng, không có những pha lắt léo như anh “Gà”, nhưng sức vóc, độ chính xác, sự hiệu quả thì hơn. “Vịt” chơi đồng đội hơn. Cả tâm tính, ở nhà bố mẹ vẫn tin sự chín chắn cũng như sự phấn đấu vươn lên rất mãnh liệt của “Vịt”. Nếu không như thế, Phan Thanh Hưng sẽ bị áp lực nhà họ Phan đá bóng nức tiếng, áp lực từ ông anh dày vò để rồi thui chột.
Hưng đã có lộ trình riêng cho mình, khi xác định phải khổ luyện để đánh thức những năng lực bản thân. Hình ảnh của cậu gợi nhớ đến ngôi sao Công Vinh. Vinh “còm” cũng tự nhận mình khổ luyện mà thành. Có nghĩa tài đến sau. Trước khi sang Bồ Đào Nha, Vinh đã có tất cả. Nếu không có bản năng chinh phục đỉnh cao hơn, Vinh đã chẳng khổ sở một thời gian dài như thế. Giờ đây, rõ ràng Vinh đã thành công....
Ông “Tô” khen nức nở tiền vệ SHB.ĐN. Một suất đá chính ở U23 khó thoát khỏi tay Hưng. Sáng qua, “Vịt” phải bay vào hỗ trợ cho ĐTQG. Cụ thể hơn, tăng cường thêm khu vực giữa sân có những sự vá víu, mà bằng chứng phải đưa hậu vệ phải Việt Cương vào đá cặp với Minh Châu, đủ khẳng định điều đó. Quả thật, đá tiền vệ trung tâm có đầu óc dăm năm qua ở ta không nhiều. Minh Phương đang là của hiếm, nhưng anh không phải là giải pháp của 5-7 năm nữa.
Phan Thanh Hưng đang chủ động nắm giữ số phận của mình khi thời vận đến. Lâu nay anh vẫn thế, âm thầm, chịu đựng nuôi chí lớn. Hưng hoàn thiện trông thấy. Hy vọng, đây sẽ là một “lá phổi” mới của BĐVN, theo ý nghĩa tích cực nhất?
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|