Thực ra, cũng chẳng có gì để hối hận. Trong trận đấu với Nhật Bản tối nay, dù thắng dù bại, các cầu thủ của chúng ta cũng đã hết cơ hội đi tiếp. Vì vậy, đây chỉ là cơ hội để ông Riedl hoàn chỉnh bộ khung của đôi tuyển để chuẩn bị cho Seagames 24 sắp tới.
Thực tế trận đấu làm không ít CĐV của bóng đá Vn buồn lòng. Nhưng đó là sự thật không thể chối cãi được. Một lần nữa trên sân Mỹ Đình, O. Viêt Nam lại thua đậm.
Đội hình xuất phát:
Olympic VN: Đức Cường, Nhật Tân, Long Giang, Xuân Hợp, Việt Cường, Vũ Phong, Công Minh, Duy Nam, Tiến Thành, Công Vinh, Thanh Bình
Olympic Nhật Bản: 41-Nishikawa Shusaku, 3-Aoyama Naoki, 4-Mizumoto Hiroki, 5-Inoha Masahiko, 6-Aoyama Toshihiro, 7-Mizuno Koki, 8-Honda Keisuke, 11-Okazaki Shinji, 12-Uchida Atsuto, 17-Kashiwagi Yosuke, 20-Lee Tadanari
|

|
|
Đức Cường không ngăn được Nhật Bản ghi tới 4 bàn .
|
Trọng tài: Karim A. Jasim (Bahrain)
Nhìn vào đội hình ra sân của đội nhà, chúng ta có thể thấy rằng ông Riedl đã đem ra sân những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá nước nhà hiện nay. Nhưng ông làm như vậy không phải vì mong một chiến thắng, ông làm vậy hòng một lần nữa thử nghiệm bộ khung của đội tuyển trước khi trận chiến chính sắp bắt đầu. Còn về phần các cầu thủ, họ không có mục tiêu gì quá đặc biệt tại trận đấu này nên thi đấu hoàn toàn thiếu lửa so với lần đụng độ trước của 2 đội bóng. Thi đấu mờ nhạt. Phòng thủ lỏng lẻo. Tấn công đơn điệu. Và nhất là thiếu ý chí chiến đấu. Đó là những lí do chính khiến đội tuyển của chúng ta nhậnbàn thua từ rất sớm. Phut thứ 8, cầu thủ mang số 20 của đội bạn là Lee Tadanari đánh đầu tung lưới đội tuyển VN. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ đến từ đất nước mặt trời mọc thi đấu nhàn nhã. Họ không quá quyết liệt trong phòng thủnhưng tấn công lại biến hoá vô cùng. Và không ai thắc mắc khi kết thúc hiệp 1, Nhật Bản đã dẫn VN với tỉ số 3-0. Trong hiệp 2, rất nhiều nỗ lực của các cầu thủ VN đã được tung vào những pha tấn công hòng xuyên thủng hàng phòng ngự của đoàn quân áo xanh. Nhưng chúng ta không một lần thành công. Thậm chí ở phút 86, cầu thủ vào sân thay người ở hiếp 2 Hosogai đã giành tặng thêm cho O.Việt Nam bàn thua thứ 4. Mọi chuỵên chấm hết.
Cái đáng nhìn nhận nhất sau trận thua của đội VN chính là những bài học về phòng thủ. Nếu O.Việt Nam thực sự muốn làm “một cái gì đó” tại Seagames sắp tới thì ông Riedl và các học trò còn rất, rất nhiều việc để làm. Dù sao chúng ta cũng cùng chúc lành các cầu thủ con cưng của bóng đá nước nhà “Việt Nam chiến thắng”
Chung cuộc: O. Việt Nam – O. Nhật Bản 0-4
Ghi bàn:
O. Nhật Bản: Lee Tadanari (8,25), Honda Kisuke (39, pen), Hosogai (86)
Sau trận đấu này, hiện trạng của bảng C như sau:
|
Vị trí
|
Đội bóng
|
Trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Hiệu số
|
Điểm
|
|
1
|
Nhật Bản
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8
|
3
|
10
|
|
2
|
Qatar
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
7
|
|
3
|
Saudi Arabia
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
5
|
|
4
|
Việt Nam
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2
|
9
|
2
|
Vũ Cường