Điểm yếu cố hữu của bóng đá VN là dứt điểm vẫn tiếp tục ám ảnh ĐT Olympic. Khi SEA Games 24 đã cận kề, HLV Riedl đang cố tận dụng từng ngày để cải thiện khâu ghi bàn.
Buổi tập chiều 13/11 hầu như được dành riêng cho các cầu thủ luyện sút cầu môn. Mặc dù ông Riedl liên tục nhắc nhở các học trò chỉnh "thước ngắm" nhưng có thể thấy độ chính xác của các quả sút không được ổn định như ông mong đợi.
 |
| Khâu dứt điểm vẫn là mối lo hàng đầu của ông Riedl. Ảnh: Hải Anh |
Đây là điều khiến ông hết sức lo lắng, bởi trong những cuộc đấu quan trọng, khả năng dứt điểm "lạnh lùng" mới quyết định kết quả cuối cùng. Hiện nay trong tay ông, chỉ có Vũ Phong là tiền vệ duy nhất biết giải toả bế tắc bằng vũ khí sút xa.
Cả Minh Chuyên, Công Minh hay Tiến Thành, Quý Sửu đều không phải mẫu tiền vệ có "gân" để nã "đại bác" về phía khung thành đối phương. Tấn Tài cũng được động viên sút xa nhiều hơn, nhưng rõ ràng là để thành công thì anh cần đầu tư cho kỹ năng này nhiều hơn nữa.
Theo đánh giá của HLV Riedl, ngay cả các tiền đạo chủ lực như Công Vinh hay Thanh Bình cũng vẫn còn yếu trong khâu tận dụng triệt để cơ hội. Công Vinh không mạnh trong các pha bóng bổng, còn Thanh Bình lại khá vất vả trong xoay sở.
Chính vì vậy mà trong các buổi tập gần đây, khi chia đôi đội hình đấu nội bộ, ông Riedl hết sức chú trọng đến sự kết hợp của hàng công. Các phương án khác nhau về nhân sự luôn được hoán đổi, nhưng dường như ông Riedl vẫn rất khó khăn trong việc tìm ra bộ khung ưng ý nhất.
Có lẽ là trong thâm tâm, ông rất muốn mượn 2 trận đấu với Olympic Nhật Bản và Qatar sắp tới để cải thiện tình hình, nhưng thực tế sẽ khó chiều theo ý ông. Điều thiết thực nhất có thể thu lượm được qua 2 cuộc đấu này sẽ chỉ là tăng cường khả năng phòng ngự.