Trở về khách sạn Sheraton sau một trận mệt nhoài với UAE, Huy Hoàng, trung vệ xuất sắc của ĐTVN, cảm thấy nhói đau ở phía phần đầu bên phải. Anh đã lập tức báo cáo với bác sĩ của đội tuyển và sáng qua (9/7), Huy Hoàng đã cùng bác sĩ đi chụp phim.
Tại phòng chụp số 107 Tôn Đức Thắng - Hà Nội, sau khi chụp cắt lớp nhiều phần trên phần đầu bị đau, bác sĩ phòng khám và bác sĩ của đội tuyển đã mất hơn 1 giờ đồng hồ để cẩn thận xem xét lại từng đoạn phim và đưa ra kết luận, nhiều khả năng đó chỉ là vết bầm tím do va chạm trong trận đấu với UAE.
 |
| Trung vệ Huy Hoàng (3) - Ảnh: Hải Anh |
Tuy vậy, theo Huy Hoàng thì đến sáng qua, anh vẫn cảm thấy khá đau đầu dù không còn nhức nữa và anh hy vọng, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng đúng như lời các bác sĩ chẩn đoán.
"Ban đầu tôi rất lo vì thấy trên đầu hơi lõm xuống một ít và lại nhói đau. Tôi đã đề nghị bác sĩ cho đi chụp phim nhưng đến lúc này tôi có thể khá yên tâm để chờ đợi trận đấu với Qatar. Đó là một trận đấu rất quan trọng vì nếu không thua, ĐTVN sẽ rộng cửa vào tứ kết!", Huy Hoàng đã phát biểu như vậy!