Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Nhìn lại bóng đá Nữ VĐQG 2005: Tiếc cho Hà Tây9:20 30/8/2005

Chỉ còn cách ngôi vô địch đúng 3 phút (đang thủ hòa 1-1 với TP.HCM), các cô gái Hà Tây chợt sụp đổ hoàn toàn khi Kim Chi (14, TP.HCM) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 vào phút 87.

Đội nữ Hà Tây đoạt giải nhì giải bóng đá nữ VĐQG 2005

Khi giải VĐQG 2005 khởi tranh vào ngày 23/7 trên sân Hà Đông, giới chuyên môn đã nhận định TP.HCM và Hà Tây là những ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đối đầu của 2 đối thủ này được BTC xếp lịch vào vòng đấu cuối, đã tạo nên sức hấp dẫn bất ngờ cho giải.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng Hà Tây lại thi đấu ấn tượng như vậy trên sân nhà. Các học trò của HLV Lâm Ngọc Lập làm một lèo 4 trận thắng trước Than Cửa Ông (3-1), Hà Nam (3-0), Thái Nguyên (3-0) và Hà Nội (1-0). Nhiều người cho rằng, đáng lẽ Hà Tây đã vô địch sớm nếu thắng TP.HCM ở vòng 5. Họ đã  dẫn trước 2-0 tới tận phút 85, rồi bất ngờ để TP.HCM gỡ hòa ở những phút cuối. Đó dường như là điểm gở khi ở “trận chung kết” chiều 28/8, Hà Tây cũng lại gục ngã ở phút cuối.

NHM tiếc cho Hà Tây bởi họ chỉ biết thi đấu nhiệt tình, trong sáng đến mức kinh ngạc mà không mọt chút “tinh quái”. Nếu những đồng nghiệp nam luôn biết cách sử dụng một số tiểu xảo trong những thời điểm cần thiết thì Hà Tây lại quá ngây thơ, dẫn đến những sơ hở đáng tiếc. Tiếc nhưng có lẽ Hà Tây chỉ nên trách bản thân mình bởi họ thiếu bản lĩnh ở những thời điểm cần thiết. Nếu thi đấu ấn tượng bao nhiêu trên sân nhà thì Hà Tây lại tỏ rõ sự mờ nhạt trên sân khách bấy nhiêu. Sau 5 trận lượt về, họ chỉ giành được chiến thắng duy nhất trước Thái Nguyên, còn đều phung phí điểm vào những trận hòa trước Than Cửa Ông, Hà Nam và Hà Nội - những đối thủ mà họ đều thắng ở lượt đi. Đáng tiếc nhất là trận hòa không bàn thắng trước Hà Nội ở vòng 9 (25/8). Dù với trận hòa này, Hà Tây vẫn đủ điểm để vượt trên TP.HCM nhưng đã không thể tạo cách biệt để có thể vô địch sớm.

Một yếu tố nữa khiến Hà Tây không thể vô địch là họ thiếu những vị thủ lĩnh thực sự. Thúy Miện chưa đủ tầm và nếu so sánh với đội trưởng của TP.HCM Kim Chi sẽ thấy rõ. Kim Chi không những vững vàng tâm lý, kiên trì thi đấu (dù thời gian chạy của cầu thủ này không nhiều) và biết cách tỏa sáng đúng lúc thì TP.HCM đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Trong khi đó, dường như chưa có được điều này để dẫn dắt Hà Tây đi đến cái đích sáng nhất.

Dẫu sao, ngôi vị Á quân lần thứ ba (sau 2000 và 2001) cũng là phần thưởng đáng quý  cho Hà Tây. Ở mùa giải sau họ vẫn có một cái đích để hướng tới, một đỉnh cao để chinh phục.

Theo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008