Đội bóng ấn tượng nhất
Không ai khác, đó chính là Hà Tây. Sau 5 trận bất bại (13 điểm), họ ghi được 12 bàn thắng, chỉ thủng lưới 3 bàn. Đó cũng là số bàn thắng nhiều nhất và số bàn thua ít nhất.
Đội bóng chơi dở nhất
Trắng tay sau cả 5 trận, chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng thủng lưới đến 13 bàn, Thái Nguyên trở thành kho điểm cho các đội khác.
Trận đấu kịch tính nhất (Hà Tây - TP.HCM: 2-2)
Với tính chất quan trọng, ảnh hưởng đến ngôi vị nhất bảng, nên trận Hà Tây gặp TP.HCM trên sân Hà Đông chiều 7/8 diễn ra cực kỳ căng thẳng. Những tưởng Hà Tây sẽ có trận thắng thứ 5 khi dẫn trước 2-0 ở tận phút 85. Nhưng rồi, những nhà ĐKVĐ TP.HCM đã bất ngờ san bằng tỷ số chỉ sau 5 phút cuối trận. Chính thời điểm này đã tạo nên không khí kịch tính đến nghẹt thở cho hàng ngàn CĐV Hà Tây.
Đội bóng được thưởng nóng nhiều nhất
Sau mỗi trận đấu, các nhà tài trợ đều trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận (đồng hạng 500.000 đồng). Đặc biệt, Hà Tây giành trọn 5 danh hiệu trên ở cả 5 trận đấu (tổng 2,5 triệu): Nguyễn Thị Lý (10, 2 lần), Nguyễn Thị Thành (11, 2 lần) và Nguyễn Thị Muôn (7, 1 lần). Ở trận mở màn thắng Than Cửa Ông (3-1), Hà Tây được UBND tỉnh thưởng 10 triệu đồng; trận thứ hai thắng Hà Nam (3-0), được Công ty Bảo Long và Ngân hàng NN&PTNT Hà Tây thưởng 5 triệu/đơn vị. Với trận thắng thứ ba trước Thái Nguyên (3-0), Hà Tây cũng được Bảo Việt Nhân thọ Hà Tây thưởng 3 triệu đồng. Còn trận thắng Hà Nội 1-0, Hà Tây được Hội liên hiệp phụ nữ Hà Tây thưởng nóng 3 triệu đồng. Như vậy, tính sơ sơ thì các cô gái quê lụa đã có 28,5 triệu tiền thưởng.
Cầu thủ “đen đủi” nhất
Đó là Ngô Thị Ngọc Thìn (3) của Thái Nguyên. Phút 68, trong một pha tranh bóng với Lê Thị Oanh (15, Hà Tây) ở lượt trận thứ ba giữa Hà Tây và Thái Nguyên chiều 31/7, Ngọc Thìn đã bị gẫy chân. Cầu thủ này đã được phẫu thuật ngay tại Viện 103. Nhưng theo các bác sĩ, Ngọc Thìn phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 năm. Sau đó, Ngọc Thìn được LĐBĐVN hỗ trợ 2 triệu đồng và Công ty Đông dược Bảo Long nhận tài trợ toàn bộ chi phí chữa trị.