Đánh bại nữ Hà Nam với tỷ số 3-0, chủ nhà Hà Tây trở thành đội duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận.
Hai đội cùng hăm hở vào cuộc với lưng vốn 3 điểm và quyết tâm cao độ. Hà Tây thắng Than Cửa Ông 3-1 ở trận khai mạc, còn Hà Nam xuất sắc đè bẹp ứng viên TPHCM đến 3-0. Vì thế, ít ai nghĩ trận đấu có thể kết thúc với 3 bàn chênh lệch.
HLV Hải Anh của Hà Nam đã có một sự thay đổi đáng chú ý khi cất Nguyễn Thị Hương (10) trên ghế dự bị để Văn Thị Thanh (7) đá chính. Tuy nhiên, đây chính là sai lầm lớn nhất, khi Thanh không chứng tỏ được vai trò của mình, còn Hương phải vội vã vào sân khi đội nhà đã bị dẫn trước đến 2 bàn.
Những phút đầu trận đấu diễn ra khá cân bằng, thậm chí Hà Nam còn có phần sắc sảo hơn nhờ mũi nhọn Vũ Thị Ánh (3) càn quét ở tuyến trên. Tuy nhiên, BHL Hà Tây đã sáng suốt chỉ đạo các học trò đánh chiếm khu trung tuyến để lấy lại ưu thế và mở những đợt tấn công trực diện.
Phút 27, Nguyễn Thị Thành (11) sút bóng trúng cột dọc dội ra, buộc hậu vệ Hà Nam lúng túng phá bóng chịu phạt góc. Từ quả phạt này, thủ môn Hải Sâm (24-HN) do mắt vẫn còn đau nên phán đoán sai điểm rơi, để Lê Thị Oanh (15) đánh đầu chính xác vào góc xa, mở tỷ số cho Hà Tây.
Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua, Hải Sâm đã phải vất vả xoài người đẩy cú sút đập chân đổi hướng của Nguyễn Thị Muôn (7-HT). Lại cũng bắt nguồn từ quả phạt góc, hậu vệ Hà Nam phá bóng hụt, tạo thời cơ cho Nguyễn Thị Phương (6) đệm bóng cận thành ghi bàn thứ 2.
Thua 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, Hà Nam vỡ trận, mặc cho HLV Hải Anh gào thét chỉ đạo ngoài đường biên. Thủ môn Hải Sâm phải ra nghỉ, nhường chỗ cho Nguyễn Thị Ngọc (1).
Ngay đầu hiệp 2, thủ môn này đã phải bay người bất lực khi không có đồng đội nào ngăn chặn cú sút của Lê Thị Oanh, may mà bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, đến phút 68, lưới Hà Nam đã tung lên lần thứ 3. Tác giả của quả sửa bóng hoàn hảo từ rìa vòng cấm là Nguyễn Thị Thành.
Bàn thua này đến đúng vào lúc Hà Nam chỉ còn 10 người trên sân, do Vũ Thị Ánh bị đau sau pha va chạm rất mạnh với thủ môn Thu Trang (1-HT). Cú va chạm còn để lại "dư chấn", khiến Ánh sau khi trở lại sân đã sút chệch cầu môn trong tư thế khá thoải mái ở phút 82, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách cho đội khách.
Trong những phút bù giờ, Thu Trang còn xuất sắc cứu thua 2 lần nữa cho Hà Tây, một từ quả phạt hiểm hóc của Nguyễn Thị Hương, và ngay sau đó là cú sút bồi đi sát cột dọc.
Giành 3 điểm ở trận này, cộng với việc Hà Nội thất thủ 0-2 trên sân Bảo Long trước TPHCM, Hà Tây trở thành đội duy nhất toàn thắng 2 trận và leo lên ngôi đầu bảng. Tiền vệ Nguyễn Thị Muôn của họ còn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đội bóng cũng nhận được tổng cộng 10 triệu tiền thưởng từ nhà tài trợ Ngân hàng Agribank và Công ty Đông dược Bảo Long.