Sau trận thua 0-2 trước đối thủ Hà Nội ngày 30/06 vừa qua với một quả phạt 11m được đội Hà Nam coi là từ "trên trời rơi xuống" ở phút 83 mà trọng tài Lê Văn Kiên đã tặng cho đội Hà Nội, toàn đội bong vùng chiêm trũng đã rất bất bình và đã làm khiếu nại lên BTC giải với nguyên do là đội Hà Nam đã bị xử ép nhiều trận tại giải đấu năm nay.
Không chỉ có vậy, toàn đội Hà Nam đã bất ngờ trở về Hà Nam ngay trong sáng sớm ngày hôm qua (1/7), với ý định không tiếp tục thi đấu tại giải nữa nếu như BTC giải không làm rõ hoặc trả lời nghiêm túc chuyện đội Hà Nam bị trọng tài xử ép nhiều trận tại giải.
Những bức xúc của Hà Nam
|
| Hà Nam (áo đỏ) cho rằng mình đã bị đối xử không công bằng |
Trao đổi với HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Hà Nam Hải Anh ngay khi ông vừa về đến Hà Nam lúc 8h sáng qua, Thể thao VietNamNet đã nhận được những bức xúc đến mức gay gắt của HLV này khi được hỏi về việc Hà Nam có ý định bỏ cuộc.
"Chúng tôi là một tập thể, thi đấu có tổ chức và cũng là đội bóng đi đầu trong phong trào xã hội hoá bóng đá nữ. Hà Nam hàng năm đóng góp cho ĐTQG nhiều tuyển thủ QG hàng đầu, và cũng là đội bóng đá đóng góp nhiều cho việc duy trì giải VĐQG nữ vốn bấy lâu nay chỉ gói gọn trong một số địa phương.
Vậy thì với những địa phương như Hà Nam, việc tạo điều kiện để chúng tôi cùng tham gia giải đấu VĐQG một cách bình đẳng là điều rất cần thiết. Đằng này, năm nay, chúng tôi bị xử ép quá nhiều. Trận gặp TKS.VN chúng tôi thua 0-1 cũng chỉ vì trọng tài xử ép. Nhiều trận khác cũng thế, nhưng nổi bật là trận thua Hà Nội 0-2 chiều ngày 30/06 vừa qua.
Một quả 11m biếu không cho Hà Nội trong một trận đấu mà trọng tài Lê Văn Kiên đã thổi ép chúng tôi quá đáng. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn và nếu mà trọng tài xử công bằng thì đâu đến nỗi sau loạt trận vừa qua,chúng tôi chỉ có 3 điểm.
BTC giải cũng phải nhìn nhận một thực tế là, đâu phải đội bóng nữ nào cũng nhận được tài trợ đường hoàng như chúng tôi. Công ty Phong Phú đã tài trợ mỗi năm cho đội là 400 triệu đồng và còn thưởng cho đội sau từng trận thắng. Các em đã là nữ nhi, bị thiệt thòi nhiều so với bóng đá nam, được tài trợ thì mừng lắm và phấn khởi thi đấu. Nhưng nếu cứ bị xử ép hoài như vậy thì các em cũng oải.
Hiện nay, bên phía tài trợ, lãnh đạo tỉnh dù chưa có ý kiến về việc có tiếp tục thi đấu hay không, nhưng nhìn chung là tinh thần toàn đội đã rất nản và không muốn tiếp tục thi đấu trận gặp Hà Tây ngày 5/7 tới. Tôi cũng đã động viên chị em cố gắng nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm. Có lẽ, nếu có tiếp tục thi đấu cho hết giải thì đội chúng tôi cũng cử đội hình 2 ra sân hoặc vào sân đứng đấy, nhận thua 0-3 cũng được".
Và cả những điều không đáng có!
 |
| Điều kiện tập luyện và thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG năm nay rất không tốt - Ảnh: Hải Anh |
HLV Hải Anh còn cho VietNamNet biết những bức xúc ngoài vấn đề chuyên môn của giải. Đó là chuyện các đội tham dự giải bóng đá nữ lần này, mà Hà Tây là chủ nhà, đều không được sắp xếp tập luyện trên sân cỏ của hai sân thi đấu chính ở thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Đông. BTC phía Hà Tây đã cố tình gây khó khăn cho tất cả các đội khác khi bố trí tập trên sân xi măng, sân đất gồ ghề,…
Bên cạnh đó, trong trận Hà Nam gặp Hà Nội vừa qua, một CĐV Hà Nam đã bị một số đối tượng được coi là lực lượng bảo vệ trên khán đài đánh tím mạng sườn phải đi bệnh viện soi chụp. Nhưng điều đáng nói là khi chứng kiến hành vi côn đồ ấy, có cả một vị thuộc BTCc giải (Ủy viên BCH VFF) mà ông vẫn làm ngơ! (?).
Có thể nói, chuyện Hà Nam đang có ý định bỏ cuộc không tham dự giải VĐQG bóng đá nữ đã dấy lên một vấn đề mà BTC giải không thể xem nhẹ dù chưa nói, chưa khẳng định là các trọng tài có làm việc bất công như sự phản ánh không.
Đó là việc làm thế nào để duy trì một giải VĐQG nữ vốn đã yếu và thiếu cả về chất và lượng như hiện nay, làm thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho các nữ cầu thủ vốn đã bị thiệt thòi quá lớn so với các nam cầu thủ, và việc làm thế nào để các địa phương nghèo như Hà Nam, Thái Nguyên (những nơi mà đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển bóng đá nữ nước nhà), cảm thấy rằng họ được đối xử công bằng, minh bạch trong một ngôi nhà chung của bóng đá nữ Việt Nam.
Sau thất bại 0-5 trước Thái Lan vừa qua, chúng ta đã phải có một chiến lược nhìn xa trông rộng để phát triển bóng đá nữ không để các nước trong khu vực vượt qua, vậy mà giải VĐQG của chúng ta, nền tảng để xây dựng một ĐTQG mạnh, lại chưa đạt được những điều mà các đội bóng tham dự mong đợi, đó là một sân chơi bình đẳng, tích cực và cùng đưa nhau phát triển lên tầm cao mới.