Sau lần mất ngôi hậu đầy tiếc nuối ở mùa giải trước, các cô gái quê lụa Hà Tây đã đăng quang ngôi vô địch ngay trước trận đấu cuối cùng...
Sở dĩ Hà Tây đoạt chức vô địch trước trận đấu cuối cùng gặp Thái Nguyên bởi 2 trận đấu trước đó các đối thủ TCÔ và Hà Nội đã không thể có được kết quả như mong muốn (TCÔ thua TP.HCM 1-4, Hà Nội hoà Hà Nam 1-1). Nhưng các cô gái Hà Tây vẫn chơi sòng phẳng với Thái Nguyên, và nhẹ nhàng thắng 4-0 trong trận đấu cuối cùng của giải VĐQG 2006.
|
|
Niềm vui ngày đăng quang của nữ Hà Tây - Ảnh: My Lan
|
Có thể nói, ngôi vô địch năm nay thuộc về các cô gái quê lụa là hoàn toàn xứng đáng, bởi đội bóng của HLV Giả Quảng Thác đã chơi trên chân tất cả các đối thủ còn lại. Từ lối chơi, đến tinh thần thi đấu...Gần như suốt cả giải, tất cả các trận đấu các cô gái Hà Tây đều thể hiện được tất cả sức mạnh đó của mình (kể cả 2 trận thua Hà Nam, TCÔ).
Tuy vây,có được ngôi vô địch năm nay, dù chơi hay hơn tất cả, nhưng để có được danh hiệu đó, Hà Tây cũng phải nhờ đến sự sa sút đáng ngạc nhiên của đối thủ chính là đội chủ nhà TP.HCM, hay sự trẻ hoá của các đội bóng khác.
Nếu như Hà Tây gây ấn tượng bằng chức vô địch tuyệt đối thì đội nữ TP.HCM lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.Chiến thắng cuối cùng trước TCÔ, để đủ điều kiện (đứng thứ 4) tham dự trận tranh HCĐ ĐHTDTT cũng không đủ kéo vãn được nỗi tủi hổ của những nhà ĐKVĐ ở giải năm nay, một giải đấu bết bát của nữ TP.HCM, một kết quả mà trước giải khó ai có thể tưởng tượng vị trí đó lại dành cho đội chủ nhà…
Giải đấu năm nay cũng chứng kiến thành công của nữ Hà Nội, với 1 đội hình trẻ hoá, ít kinh nghiệm. Nhưng các cô gái đến từ thủ đô cũng xuất sắc vượt lên tất cả để giành được ngôi á quân cho mình. Còn với TCÔ, cũng toại nguyện với vị trí thứ 3 của mình, một phần thưởng xứng đáng cho đội quân của HLV Lâm Ngọc Lập bởi lối chơi nhiệt tình, có nét...
Với những kết quả đó, vào chiều ngày 17/4, Hà Tây sẽ gặp Hà Nội để tranh HCV ĐHTDTT trên sân Thành Long, còn TP.HCM sẽ gặp lại TCÔ để tranh HCĐ trên sân Q8...
|
Kết quả cuối cùng
|
Đội vô địch: Hà Tây nhận cúp cờ, HCV cùng 80 triệu đồng Hạng nhì: Hà Nội nhận cờ, HCB, 60 triệu đồng Hạng ba: TCÔ nhận cờ, HCĐ, 30 triệu đồng Đội đoạt giải phong cách: TP.HCM cờ cùng 10 triệu đồng Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Hoài Thu (TCÔ) cờ cùng 5 triệu đồng Vua phá lưới: Kim Chi với 10 bàn thắng - 3 triệu đồng Thủ môn xuất sắc nhất: Thu Trang (1-Hà Tây) - 3 triệu đồng |