Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Giải VĐQG nữ 2006: Hà Tây chạm tay vào chức vô địch13:32 11/4/2006

Giành chiến thắng trước Hà Nam trong trận đấu chiều nay (10/4) cùng với việc 2 đối thủ Hà Nội và TCÔ chia điểm, các cô gái quê lụa Hà Tây coi như đã cầm chắc ngôi vô địch...

Để thua TCÔ ở vòng đấu trước đã khiến cho con đường đến ngôi vô địch của Hà Tây chật trội hơn khi có thêm 2 đối thủ Hà Nội và TCÔ cùng tham gia. Nhưng có lẽ cũng chính bởi những khó khăn đó, các cô gái Hà Tây mới bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình khi hạ gục Hà Nam chơi máu lửa với tỉ số 2-0.

Thắng Hà Nam 2-0 (áo vàng), Hà Tây (áo đỏ) xem như cầm chắc ngôi vô địch. Ảnh: Hồng Long

Chỉ có chiến thắng, cùng với việc TCÔ và HN ghìm chân nhau trong trận đấu cùng giờ, cửa vô địch của  Hà Tây mới rộng mở. Nhưng đối thủ của đội quân HLV Giả Quảng Thác trong trận đấu chiều nay là Hà Nam, đội bóng cũng đang rất cần chiến thắng để hy vọng chen được vào tốp tranh chức vô địch hoặc có huy chương. Chính vì thế trận đấu đã diễn ra khá quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cả 2 đội đều ra quân với đội hình 4-4-2. Và đồng thời cũng trả 2 đầu tàu của đôi bên là Đào Thị Miện (HT) và Văn Thị Thanh (HN) về vị trí sở trường ở hàng tiền vệ. Với những sự thay đổi như thế, cả 2 đội đều chơi khá thoáng và nhanh. Tuy nhiên trong hiệp đấu đầu tiên, cầu thủ của đôi bên đều chơi khá tốt, nhất là hàng phòng ngự, bởi vậy cơ hội cho các chân sút là rất ít. Và những cơ hội đó chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm mà thôi. Chính vì thế hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng nhưng gần về cuối trận, thể lực của Hà Nam bắt đầu giảm sút, và đội hình cũng không thể dâng cao như hiệp 1 nữa. Điều đó tạo cơ hội cho Hà Tây bắt đầu cầm được nhiều bóng hơn, và tổ chức tấn công nhiều hơn về phía khung thành Hà Nam. Nhưng những pha công phá đều không mang lại kết quả.

Phải mãi đến phút 78, thế trận trên cơ của Hà Tây mới đem lại hiệu quả khi đội bóng quê lụa có bàn thắng mở tỉ số của Nguyễn Thị Thành (11) và công đầu của bàn thắng này là thuộc về đội trưởng Đào Thị Miện (8) khi chuyền 1 đường bóng sắc lẹm phá tan hàng phòng thủ vốn khá chặt chẽ của Hà Nam để đồng đội ghi bàn.

Bị ghi bàn, các cầu thủ Hà Nam buộc phải dâng cao tấn công, tuy nhiên do thể lực sút giảm nên hàng tiền vệ không thể dâng cao phối hợp tấn công, cùng với Hà Tây chơi khá bản lĩnh, kinh nghiêm nên những cơ hội hiếm hoi ở những phút còn lại của Hà Nam là không đem lại kết quả. Không những thế họ còn bị Hà Tây chọc thủng lưới thêm 1 lần nữa sau pha dứt điểm vào góc xa của Lê Thị Oanh (15-HT) ở phút 81.

Giành thắng lợi 2-0 cùng với việc 2 đối thủ Hà Nội và TCÔ chia điểm với nhau (hoà 1-1) trong trận đấu cùng giờ ở sân Thành Long, đội bóng quê lụa Hà Tây đã gần như nắm chắc chức vô địch trong tay khi lượt trận cuối đội quân của HLV Giả Quảng Thác chỉ phải gặp đội bóng lót đường Thái Nguyên - đội bóng mới thua tiếp trận thứ 9 trước chủ nhà TP.HCM 0-6 trong trận đấu muộn trên sân Thành Long vào chiều nay.

Như vậy, giải VĐQG 2006 gần như đã ngã ngũ khi đã tìm được nhà vô địch ( HT chỉ mất ngôi nếu thua Thái Nguyên- điều này là khó có thể xảy ra), 2 đội Hà Nội và TCÔ sẽ tranh chấp ngôi vị á quân để hy vọng đoạt được chiếc HCV ĐHTDTT (gặp đội vô địch), còn Hà Nam và TP.HCM cũng sẽ phải tranh nhau chiếc vé vớt để đủ điều kiện bước vào trận đấu tranh HCĐ của ĐH. Và như vậy, giải VĐQG nữ 2006 sẽ khép lại bằng loạt trận được dự báo sẽ rất gay cấn với các cặp đấu Hà Nội - Hà Nam, TP.HCM - TCÔ vào thứ 2 tới ( 14/4)

Bảng xếp hạng sau vòng 9

TT

Đội

Trận

Thắng

Hoà

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Điểm

1

Hà Tây

9

6

1

2

14

6

19

2

Than Cửa Ông

9

5

2

2

13

5

17

3

Hà Nội

9

5

2

2

12

7

17

4

Hà Nam

9

4

1

4

6

9

13

5

TP.HCM

9

3

2

4

18

9

11

6

Thái Nguyên

9

0

0

8

2

29

0

Theo VietNamNet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008