ĐKVĐ TP.HCM đã chính thức trở thành cựu VĐ sau thất bại 0-1 trước Hà Nội trong trận đấu chiều 06/04, và ngôi hậu sẽ là cuộc đua giữa 3 đội bóng Hà Tây, Hà Nội và TCÔ...
Trận thua trước các cô gái đến từ thủ đô Hà Nội đã khiến những cơ hội ít ỏi (trên lý thuyết) để hướng tới ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp của nữ TP.HCM phải chấm dứt một cách đầy cay đắng.
Có thể nói ở giải đấu năm nay, đội ĐKVĐ đã khiến cho khán giả nhà vô cùng thất vọng bởi 1 phong độ kém cỏi chưa từng thấy. Người ta không còn thấy bóng dáng của nhà ĐKVĐ, của đội bóng mạnh nhất nước mà chỉ thấy một đội quân kém cỏi, bạc nhược thi đấu khổ sở trước các đối thủ mà chỉ mới cách đó gần 1 năm TP.HCM đã dễ dàng chinh phục.
|
|
Hà Nội (áo đỏ) đang tràn đầy cơ hội tranh chức vô địch - Ảnh: VFF
|
Thất bại trước HN, không những khiến cho TP.HCM trở thành nhà cựu vô địch mà còn đẩy đội bóng chủ nhà xuống áp chót, và thậm chí không còn được dự tranh chiếc huy chương đồng của ĐHTDTT toàn quốc (theo điều lệ, chỉ có đội thứ 3 và thứ 4 mới được dự tranh). Một thất bại quá lớn cho bóng đá nữ TP.HCM và ít ai có thể nghĩ tới khi giải bắt đầu.
Trong khi đó, không chỉ phế truất được ngôi VĐ của đội chủ nhà TP.HCM, các cô gái đến từ thủ đô tiếp tục chuỗi trận đấu khá thành công của mình để bước vào cuộc đua tới ngôi vô địch, dù không mấy thuận lợi khi phải gặp các đối thủ TCÔ, Hà Nam, những đội bóng đang rất cần điểm để hướng tới các mục tiêu của mình.
Tưởng chừng như cuộc đua tới ngôi nữ hoàng sẽ thiếu hấp dẫn nếu như Hà Tây có được chiến thắng trước đội bóng đến từ đất mỏ Quảng Ninh. Nhưng trong trận đấu cùng giờ với trận Hà Nội và TP.HCM, trên sân Q8 các cô gái TCÔ.QN đã khiến cho cuộc đua trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hạ gục ƯCV số 1 của giải năm nay Hà Tây với tỉ số 2-0.
Cũng giống như tất cả các trận đấu khác, Hà Tây là đội kiểm soát bóng, tổ chức tấn công nhiều hơn các đối thủ. Nhưng ở trận đấu này, điểm khác biệt duy nhất lại chính là khâu ghi bàn của các nữ cầu thủ TCÔ.
Hiệp đấu thứ nhất diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về các cô gái quê lụa. Đội quân của HLV Giả Quảng Thác nhanh chóng có được thế trận trên cơ, và các cơ hội để ghi bàn thắng vào lưới đối thủ.
Nhưng những cơ hội, những đợt tấn công dồn dập đó đều không đem lại hiệu quả cuối cùng là bàn thắng. Trong khi đó, TCÔ.QN dù vất vả chống đỡ các đợt tấn công của Hà Tây, nhưng khi có cơ hội, các học trò của HLV Lâm Ngọc Lập cũng nhanh chóng tổ chức tấn công.
Và những cơ hội ít ỏi đó đã thành công ở phút 42 của trận đấu.
|
|
Hà Tây bất ngờ thất bại trước TCÔ (áo đỏ) - Ảnh: My Lan
|
Từ 1 tình huống tấn công bên cánh phải, trung phong Lê Thị Hiền (8-TCÔ) đột phá dũng mãnh vào vòng 16m50 và buộc Vũ Thị Hậu (5-HT) phạm lỗi, TCÔ được hưởng quả đá phạt 11m. Trung vệ Nguyễn Thị Hiền (16) thực hiện thành công đưa TCÔ vượt lên dẫn 1-0 đầy bất ngờ, và đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp đấu này.
Sang hiệp 2, Hà Tây buộc phải dâng cao đội hình lên tấn công nhằm quân bình tỉ số, nhưng hàng loạt các pha hãm thành, dứt điểm đều không qua được hàng thủ hoặc xà ngang (2 lần) của TCÔ.QN.
Không những thế, những pha phản công của TCÔ cực kỳ sắc bén, và nếu như các chân sút của đội bóng này dứt điểm tốt hơn, thì có lẽ lưới của Hà Tây phải rung lên ít nhất 3 lần nữa chứ không phải chỉ 1 lần bằng bàn thắng vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu do công cầu thủ vào thay người Bùi Thị Phượng (21)...
Nhờ chiến thắng này, TCÔ đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng (do hơn Hà Tây, HN hiệu số bàn thắng bại) và tràn đầy hy vọng hướng tới ngôi VĐ của giải năm nay. Với Hà Tây, trận thua này cũng khiến cho cơ hội lên ngôi bị ảnh hưởng đôi chút, bởi các đối thủ còn lại của đội bóng quê lụa đều khá dễ thở (Hà Nam, Thái Nguyên), còn Hà Nội và TCÔ lại phải đối đầu nhau ở lượt trận kế tiếp.
Trận đấu còn lại, dù rất cố gắng, nhưng Thái Nguyên cũng chỉ cầm cự được với đội đàn chị Hà Nam đến phút 65 trước khi bị Hà Nam chọc thủng lưới 2 lần vào các phút 66 và 87.
Với chiến thắng khó nhọc này, Hà Nam vẫn tiếp tục giữ được hy vọng mong manh cho ngôi vô địch. Nhưng có lẽ đội bóng này cũng chỉ hướng tới chiếc huy chương của ĐHTDTT là vừa sức, còn với Thái Nguyên cuộc chơi này dường như đang quá tầm với họ khi 8 trận đã qua mà chưa có được điểm nào trong tay...
|
Bảng xếp hạng sau vòng 6
|
|
TT
|
Đội
|
Trận
|
Thắng
|
Hoà
|
Thua
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
|
1
|
Than Cửa Ông
|
8
|
5
|
1
|
2
|
12
|
4
|
16
|
|
2
|
Hà Tây
|
8
|
5
|
1
|
2
|
12
|
6
|
16
|
|
3
|
Hà Nội
|
8
|
5
|
1
|
2
|
11
|
6
|
16
|
|
4
|
Hà Nam
|
8
|
4
|
1
|
3
|
6
|
7
|
13
|
|
5
|
TP.HCM
|
8
|
2
|
2
|
4
|
12
|
9
|
8
|
|
6
|
Thái Nguyên
|
8
|
0
|
0
|
8
|
2
|
23
|
0
|