Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Giải VĐBĐ nữ 2006: Hà Tây vô địch lượt đi8:6 24/3/2006

Chiều hôm qua (23/3) giải bóng đá nữ VĐQG đã diễn ra các trận đấu cuối của lượt đi. Với việc đè bẹp Thái Nguyên 3-0, các cô gái quê lụa Hà Tây trở thành nhà VĐ lượt đi...

Chỉ phải gặp đội bóng được xem là "lót đường" Thái Nguyên, các cầu thủ nữ Hà Tây không gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận. Và cũng chỉ mất có 18 phút, Lê Thị Oanh (15) giúp Hà Tây mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng đó, Hà Tây chủ động chơi giữ sức nhưng trước đối thủ quá yếu, đội quân của ông Giả Quảng Thác cũng có thêm bàn thắng nữa do công của Nguyễn Thị Nhanh (3) ở phút 33. 2-0 là tỉ số của hiệp thi đấu thứ 1.

Giống như hiệp đấu thứ 1, các cầu thủ  Hà Tây chơi khá lỏng chân và nhàn nhã trong hiệp 2 nên chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng nữa do công của Nguyễn Thị Đặng (10) ở phút 56, ấn định chiến thắng 3-0 cho các cô gái quê lụa.

Một pha tranh bóng trong trận Hà Tây (áo đỏ) và Thái Nguyên   Ảnh: Phương Tuyên

Giành thắng lợi dễ dàng 3-0 trong trận đấu này, Hà Tây tiếp tục có sự khởi đầu suôn sẻ khi ngoại trừ trận đấu thua "ẩn số " Hà Nam ở vòng 4 thì đội bóng này thi đấu và giành thắng lợi khá thuyết phục trước 3 đối thủ còn lại. Qua 5 trận, ghi được 9 bàn thắng, để lọt lưới 3 bàn và được 12 điểm Hà Tây đã trở thành nhà VĐ lượt đi và bỏ xa các đối thủ còn lại.

Trong lúc các cầu thủ Hà Tây chơi khá ấn tượng thì đối thủ chính của họ là đội chủ nhà TP.HCM lại đang gây thất vọng rất lớn cho người hâm mộ khi kết thúc lượt đi với vị trí thứ 3 sau khi để TCÔ.QN cầm hoà 1-1 trong trận đấu chiều nay dù đã dẫn bàn trước.

Xét một cách toàn diện, trong trận đấu trên đội chủ nhà TP.HCM chơi thua xa đối thủ. Nửa đầu hiệp 1 là khoảng thời gian khung thành đội chủ nhà chịu rất nhiều sức ép của lối đá bài bản của các cô gái TCÔ.QN. Tuy nhiên, dù chơi không sắc sảo bằng đối thủ, nhưng TP.HCM lại vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của đội trưởng Kim Chi (14) ở phút thứ 38 của hiệp đấu thứ nhất.

Sau giờ nghỉ giải lao, với thế bị dẫn bàn, các cô gái Quảng Ninh tràn sang phần sân của đội chủ nhà nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hoà. Lối chơi bài bản khá nhuyễn của họ nhanh chóng được đền đáp khi ở phút 49, pha chuyền vào của Nguyễn Thị Diệu Huyền (6-TCÔ) chạm tay 1 hậu vệ đội chủ nhà ở trong vòng 16m50. Không khó để Nguyễn Thị Hiền (16) quân bình tỉ số từ chấm 11m.

Bàn thắng này khiến cho trận đấu sôi động hơn, cả 2 đội đều có cơ hội nhưng 1 phần vì thiếu may mắn (cả 2 đều có những cú sút dội xà của nhau), 1 phần các chân sút quá kém nên không có thêm bàn thắng nào.

Với kết quả trên, ĐKVĐ TP.HCM đang khiến cho rất nhiều khán giả hâm mộ thất vọng khi để thua tới 2/5 trận và bị Hà Tây bỏ xa tới 5 điểm. Phong độ không thực sự tốt, cùng với lối chơi vô hồn, tự phát là chủ yếu đã khiến cho TP.HCM đang dần trở thành nhà cựu VĐ.

Trận đấu còn lại, 2 đội bóng "ẩn số" Hà Nội và Hà Nam chấp nhận chia điểm khi hoà nhau không bàn thắng trên sân Thành Long.

Tuy không ấn tượng bằng Hà Tây nhưng các cô gái Hà Nội chơi cũng khá thành công ở lượt đi khi đang tạm đứng thứ 2 với 10 điểm trong tay ( thắng 3, hoà 1, thua 1). Đây là một kết quả khá thuận lợi và bất ngờ khi thành phần của đội Hà Nội không còn mạnh như những năm trước nữa. Còn với TCÔ.QN và Hà Nam, dù bằng điểm với TP.HCM (cùng 7 điểm) nhưng do kém hiệu số bàn thắng bại nên đành chia nhau ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Tuy vậy, với phong độ đang dần lên, cả 2 đội bóng này đều có cơ hội cải thiện vị trí khi lượt về bắt đầu vào ngày 30/3 tới đây. Còn với Thái Nguyên, việc đứng chót bảng và chưa có điểm nào là hoàn toàn không bất ngờ bởi trình độ còn thua xa so với các đội bóng còn lại. 

Bảng xếp hạng sau lượt đi

TT

Đội

Trận

Thắng

Hoà

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Điểm

1

Hà Tây

5

4

0

1

9

3

12

2

Hà Nội

5

3

1

1

9

4

10

3

TPHCM

5

2

1

2

11

6

7

4

Than Cửa Ông

5

2

1

2

4

4

7

5

Hà Nam

5

2

2

1

3

4

7

6

Thái Nguyên

5

0

0

5

2

17

0

Theo VietNamNet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008
Bayern đã có Tymoschuk10:32 2 /12/2008
Đối đầu kinh điển Barcelona - Atletico10:18 2 /12/2008
Bayern mới thực sự là "Vua" của Bundesliga10:4 2 /12/2008

Các tin cùng chủ đề: