Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Nữ TP HCM 'ngã' trên sân nhà ngay trận khai mạc7:59 10/3/2006

Nhà ĐKVĐ giải bóng đá nữ Việt Nam, TP HCM bị đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà trước kình địch Hà Tây. Bàn thắng duy nhất của Vua phá lưới mùa trước, Nguyễn Thị Thành, ở cuối trận đẩy đội chủ nhà vào thế khó trên con đường bảo vệ chức vô địch. Cùng lúc đó, nữ Hà Nội ghi đến 5 bàn vào lưới Thái Nguyên.

Kim Chi (xanh) không giúp đội nhà vượt qua được Hà Tây. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Với 6 tuyển thủ trong đội hình, cùng vị HLV trưởng vừa có tên trong ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 23, ông Nguyễn Tấn Lợi, nhưng nữ TP HCM chơi rất tự phát trong trận đấu chiều nay. Họ quá cẩn trọng trước một đối thủ có khát vọng lớn như Hà Tây. Hơn nữa, chiến thắng cực kỳ khó nhọc với tỷ số 2-1 của đội TP HCM với đối thủ này mùa trước đã tạo tâm lý nặng nề cho chính mình trong lần tái đấu. Trái lại, nữ Hà Tây dưới thời của cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam, Giả Quảng Thác (Trung Quốc), thi đấu rất chặt chẽ về đấu pháp. Đội bóng đến từ quê lụa đã giành chiến thắng xứng đáng. Và nếu may mắn hơn trong khâu dứt điểm, hàng tiền đạo của Hà Tây sẽ không có mỗi Nguyễn Thị Thành lập công.

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng khi đội chủ nhà tấn công dựa vào sự sáng tạo của tiền vệ Kim Chi. Khi có cơ hội, toàn đội TP HCM lập tập trung bóng cho Quả bóng vàng Việt Nam 2006 để tiền vệ này quyết định hướng tấn công. Lối chơi đánh biên với hai tiền vệ Kim Hồng (bên phải), Lê Thị Vui (trái) giúp nhà ĐKVĐ làm chủ khu trung tuyến. Nhưng tất cả các đường chuyền của họ cho cặp tiền đạo Thanh Khiết - Hồng Nga đều không đạt sự chính xác mong muốn. Trong khi đó, đội Hà Tây vẫn kiên nhẫn giữ vững cự ly đội hình và bền bỉ khóa chặt các mũi công của đội chủ nhà. Tuy ít có cơ hội nhưng những đợt công thành của Hà Tây lại tiềm ẩn mối nguy hiểm. Đội khách từng một lần đưa bóng vào lưới TP HCM, nhưng tiền đạo của họ đã dứt điểm trong tư thế việt vị và hiệp một kết thúc mà thế quân bình vẫn chưa bị phá.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, nữ TP HCM bất ngờ dâng cao đội hình với hy vọng tìm được 3 điểm, ở trận đấu mở màn. Nhưng các đường chuyền ngang với ý đồ quá lộ của họ không khiến đối thủ lo sợ. Bên cạnh đó, việc quá chú trọng vào khả năng xoay trở của Kim Chi, và quá tin tưởng vào các đường tấn công của Kim Hồng bên cánh phải khiến các vị trí tấn công còn lại khá bị động khi bất ngờ nhận được bóng.

Hàng hậu vệ đội TP HCM (xanh) không ngăn được tiền đạo đối phương.

Đội Hà Tây dễ dàng cắt đứt các đợt tấn công nhờ bắt được suy nghĩ này của đối thủ. Để đối phó với lối chơi này của đội chủ nhà, Hà Tây sử dụng các đường chọc khe vào thẳng trung lộ. Nhờ đó, chỉ cần vài đường bóng, đội khách đã làm chao đảo cầu môn của thủ thành Kiều Chinh. Tấn công ít hơn đối thủ, nhưng các đợt sóng do Hà Tây tạo nên đều gây bão tố cho cầu môn của đội chủ nhà. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, đội khách bất ngờ có được 3 điểm đầy may mắn. Tận dụng sự chần chừ trong phá bóng của đối thủ, tiền đạo Nguyễn Thị Thành xỉa bóng nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Hà Tây. Toàn đội TP HCM sụp đổ vì bàn thắng muộn này.

Cùng giờ với trận cầu giữa hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đội Hà Nội thắng đến 5-0 trước Thái Nguyên. Những chuyến tập huấn đến Trung Quốc, Singapore của các cầu thủ nữ đến từ thủ đô dường như đang đạt kết quả mong muốn. Trong đó, cầu thủ vừa trở lại với bóng đá sau khi đã tuyên bố giải nghệ, tiền đạo Ngọc Châm ghi 2 bàn thắng. Ba bàn còn lại do công của Tuyết Mai, Huyền Linh, Nguyễn Thị Xuyến.

Trận đấu còn lại trong ngày giữa Than Cửa Ông Quảng Ninh với Hà Nam cũng kết thúc với sự bất ngờ lớn. Quả bóng bạc Việt Nam 2006, Văn Thị Thanh không giúp Hà Nam đứng vững được trước khát vọng chiến thắng của đối thủ. Hà Nam thất trận bởi bàn thắng duy nhất của cầu thủ Diệu Hiền ở phút thứ 46.

Theo VietNamNet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008

Các tin cùng chủ đề: