Thua tiếp trận thứ hai cùng tỷ số 0-1, lần này là trước Đài Loan, hy vọng giành thứ hạng cao của nữ Ấn Độ tại giải Than VN đã bị dập tắt.
Mặc dù sử dụng đội hình toàn các cầu thủ trẻ ("già" nhất cũng chỉ sinh năm 1987) nhưng nữ Đài Loan cho thấy họ không hề đến Việt Nam chỉ để dạo chơi. Nhờ có thể hình và tinh thần quyết tâm, Đài Loan đã áp đảo Ấn Độ từ đầu đến cuối.
Tận dụng hàng hậu vệ Ấn Độ có chiều cao khiêm tốn, BHL Đài Loan chỉ đạo các cầu thủ của mình tăng cường chuyền dài vượt tuyến hoặc câu bóng thẳng vào khu vực 16m50 để tranh chấp. Tuy nhiên, do đội bóng đến từ Nam Á phòng thủ rất kiên cường nên cầu môn của họ cũng không thường xuyên bị đặt vào tình trạng "báo động khẩn cấp".
Phải đến hiệp 2, ưu thế của Đài Loan mới bắt đầu được cụ thể hoá, khi Ấn Độ có dấu hiệu xuống sức. Phút 49, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, Hsieh Ling (17) bắt tốc độ loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, dứt điểm lạnh lùng làm bó tay thủ môn Ronbala Chanu (19).
Sau bàn thua này, Ấn Độ phải bung lực lượng ra chơi tấn công. Nhưng họ không thể tìm được bàn gỡ, mà còn suýt thua đậm thêm nếu trọng tài Công Thị Dung không từ chối pha làm bàn của Lee Ya Ju (4-Đài Loan) ở phút 66 vì lỗi việt vị.
Ra quân thắng lợi, Đài Loan bỗng trở thành đối thủ nặng ký nhất tranh chức vô địch với chủ nhà Than Cửa Ông. Hai đội này sẽ gặp nhau vào chiều 8/10 trong một trận đấu có ý nghĩa "chung kết sớm". Trận đấu thứ ba của Đài Loan sẽ là cuộc chạm trán với ĐTVN, mà BTC đã có nhã ý "để dành" lại sau cùng.