Hơn hẳn về thế trận nhưng Than Cửa Ông chỉ vượt qua Ấn Độ với tỷ số 1-0 ở trận mở màn giải bóng đá nữ quốc tế Than VN 2005.
Do trình độ chuyên môn của cả hai đội còn nhiều hạn chế nên trận đấu diễn ra không hấp dẫn. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, chỉ có 2 quả sút phạt của Mai Lan (7-TCÔ) và Thoi Devi (7-Ấn Độ) là những tình huống bóng tìm đến được khung thành nhưng đều bị các thủ môn hóa giải.
|
| Niềm vui chiến thắng của Than Cửa Ông. Ảnh: Hoàng Tuân |
Dưới sự chỉ đạo của tân HLV Lâm Ngọc Lập, các cầu thủ nữ Than Cửa Ông (được tăng cường một số vị trí như thủ môn Thu Trang, tiền đạo Vũ Thị Lành, Đỗ Hải Anh, hậu vệ Lê Thị Vui...) tỏ ra năng động hơn sau khi đã dành thời gian quan sát cách chơi của đối thủ. Phút 19, Hoài Thu chạy cánh phải căng ngang mặt thành rất nguy hiểm, thủ môn Robira Devi (1) bắt bóng lập cập văng ra đúng chỗ của Vũ Thị Lành, tiếc rằng cầu thủ này sút vọt xà ngang.
Chỉ vài chục giây sau, chính Hoài Thu bỏ lỡ một cơ hội nữa khi cô đón hụt bóng trong tư thế đã đối mặt thủ môn Ấn Độ. Kể từ thời điểm này, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển đến từ Nam Á.
Đội chủ giải cũng không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, Hoài Thu có bóng sát ngoài vòng cấm, bất ngờ tung cú sút đập đất làm bó tay thủ môn Robira Devi. Trong tình huống này, có thể nói là may mắn đã đứng về phía TCÔ, bởi pha dứt điểm không quá khó nhưng Devi phản xạ rất yếu ớt.
Vào hiệp 2, thủ môn này đã phải rời sân, nhường chỗ cho Ronbala Chanu. Mặc dù Chanu cũng mắc một số sai sót trong việc ra vào và phán đoán bóng bổng nhưng TCÔ không thể tận dụng để nới rộng cách biệt. Phút 75, thậm chí tỷ số còn suýt được san bằng nếu quả sút xa của một cầu thủ Ấn Độ không dội trúng xà ngang khi Thu Trang đã rơi vào thế tuyệt vọng.
Kết thúc trận đấu bằng chiến thắng sít sao 1-0, TCÔ đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào ở giải bóng đá nữ quốc tế Than VN năm nay. Nhưng trước mắt họ là một trái núi rất cao - ĐTQG do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Trận đấu này sẽ diễn ra sau đây 2 ngày (4/10).