Chiến thắng chung cuộc thuộc về ứng cử viên số một CHDCND Triều Tiên tối 8/6 không làm cho người hâm mộ bất ngờ nhưng lần đầu tiên tại VCK, đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn, kể cả việc bị thủng lưới, trước một Trung Quốc không giấu giếm tham vọng đăng quang lần thứ 9 trong lịch sử 33 năm của giải.
Đúng như nhận định của giới chuyên môn, Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ họ thực sự là đối thủ khó chịu nhất của CHDCND Triều Tiên. Ngoài hai lần đánh bại đối thủ trong trận chung kết các năm 1993 và 1997, Trung Quốc trong trận chung kết tối qua dù không được đánh giá cao nhưng cũng kịp gây rất nhiều khó khăn cho CHDCND Triều Tiên.
 |
| CHDCND Triều Tiên (áo đỏ) đã chơi rất nỗ lực... Ảnh: Gia Khánh |
Không như khi vượt qua đội ĐKVĐ ở vòng bảng, trận chiến cuối cùng tối qua xứng đáng được xem là thử thách lớn nhất của CHDCND Triều Tiên tại VCK lần này. Một cuộc đọ sức hết sức quyết liệt, đẹp mắt và hấp dẫn cho đến tận phút cuối giữa hai đội bóng “kỳ phùng địch thủ”!
Trận đấu sôi động ngay từ những phút đầu tiên và không có gì bất ngờ khi CHDCND Triều Tiên nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận trên sân. Tuy vậy, không hổ danh là nhà ĐKVĐ, Trung Quốc kiên trì giữ vững nhịp độ và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 12.
Từ một pha phản công nhanh của đội nhà, tiền vệ Yan Bi (7) bình tĩnh đón bóng bật ra và lập tức tung ngay một cú sút xa căng như kẻ chỉ ngoài 20m, khiến thủ môn Jon Myung-hui phải vào lưới nhặt bóng. Đây là bàn thắng đầu tiên tại VCK lần này của Yan Bi và cũng là bàn thua đầu tiên của CHDCND Triều Tiên sau 5 trận đấu!
Có bàn thắng làm vốn, các tuyển thủ Trung Quốc hưng phấn hơn và thi đấu hết sức tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn trong khi CHDCND Triều Tiên liên tục tổ chức tấn công nhưng vẫn không sao tìm được đường vào khung thành của thủ môn Zhang Yan-ru có chiều cao gần 1,80m, lại được bảo vệ bởi một hàng phòng ngự chơi chắc chắn!
 |
| ... để có được niềm vui chung cuộc như thế này. Ảnh: Gia Khánh |
Bị dồn ép suốt gần một giờ đồng hồ, phải đến phút 58, đội bóng của HLV Kim Kwang-min mới có được cơ hội san bằng cách biệt. Từ quả treo bóng bổng bên cánh trái của Kil Son-hui (8), đội trưởng Ri Kum-suk (10) chọn điểm rơi chính xác, khẽ chạm đầu làm đổi hướng bay của bóng khiến cả hàng phòng ngự Trung Quốc gần như không kịp cản phá.
Trận đấu lại trở về vạch xuất phát và phút 70, sau những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của CHDCND Triều Tiên, mành lưới Trung Quốc lần thứ hai trong trận bị rung lên! Mặc dù đẩy được phá dứt điểm cận thành của Kim Ok-sim (6) nhưng thủ môn Zhang Ran-yu lại bất lực trước cú sút bồi cực mạnh của Kim Yong-ae (17).
Những phút cuối trận, Trung Quốc đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể xoay chuyển được tình hình. Thua chung cuộc với tỷ số 1 - 2, Trung Quốc đành chia tay với danh hiệu vô địch vừa giành lại ở giải đấu năm 2006 trong khi CHDCND Triều Tiên lần thứ ba bước lên bục chiến thắng sau 5 lần góp mặt trong trận chung kết kể từ năm 1993…
Với 7 bàn thắng ghi được tại vòng chung kết, Ri Kum-suk (10) đoạt danh hiệu “nữ hoàng phá lưới” trong khi giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” được trao cho Homare Sawa (10, Nhật Bản). Đội Nhật Bản của Sawa cũng đoạt luôn giải thưởng phong cách của Asian Cup 2008.
Ở trận tranh hạng ba trước đó, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Australia vẫn không thể đòi lại món nợ 0 – 3 vòng bảng trước Nhật Bản. Ba bàn thắng của Nagasato (16) phút 16, Aya Miyama (8) phút 78 và Homare Sawa (10) phút 85 một lần nữa nhấn chìm tham vọng của đội cựu á quân Australia. Nhật Bản tiến một bước dài so với giải đấu cách đây hai năm khi đoạt HCĐ ở sân chơi châu lục lần này.