Giành chiến thắng 5-3 sau loạt sút luân lưu trước Hà Nội, các cô gái Hà Tây đã mang chiếc HCV ĐH TDTT TQ lần V về cho quê lụa...
Thua cả trong 2 lần đối đầu tại giải VĐQG 2006 vừa mới kết thúc, chính vì thế bước vào trận tranh HCV ĐH TDTT các cô gái đến từ thủ đô chủ động chơi chậm chắc, nhằm tránh bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đội bóng láng giềng Hà Tây. Trong khi đó đội tân VĐQG Hà Tây vẫn giữ được phong độ từng giúp mình đoạt chức VĐ hồi giữa tuần để dễ dàng làm chủ trận đấu.
|
|
Niềm vui của các nữ cầu thủ Hà Tây trong ngày đăng quang - Ảnh: My Lan
|
Cầm bóng tấn công suốt cả trận đấu, hàng loạt pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Hà Nội, nhưng trong một chiều thiếu sắc bén, cùng với việc trước trận đấu trời đổ mưa lớn khiến mặt sân trơn các chân sút của Hà Tây không thể đưa được bóng vào lưới đối thủ, thậm chí trong hiệp thi đấu thứ 2, có tới 3,4 cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng lần lượt Thuỳ Linh (18), Thu Quế (19) đều không tận dụng được.
Về phía phần sân bên kia, đội Hà Nội chỉ cắm đúng 1 mình Tuyết Mai (10) trên hàng tấn công, vì thế những pha bóng tấn công ít ỏi của các cô gái đến từ thủ đô dễ đàng bị Đào Thị Miện (8) và các đồng đội ngăn chặn. Cơ hội nguy hiểm nhất của Hà Nội chính là pha phản công vào cuối trận đấu, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của 1 cầu thủ áo vàng lại đi đúng vào người thủ môn Hà Tây.
Không ghi được bàn thắng trong 90 phút, cả 2 đội đành bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Và trong cuộc thi cân não này, Hà Tây là đội bản lĩnh hơn khi sút thắng thành công cả 5 quả, trong khi Hà Nội chỉ có 3...
Dù chỉ giành chiến thắng bằng loạt sút luân lưu, nhưng với thế trận, và lối chơi đầy bản lĩnh của mình, Hà Tây vẫn xứng đáng là người thắng trận. Đây là chiếc HCV thứ 2 của các cô gái quê lụa trong vòng 1 tuần lễ, một kết quả thành công ngoài sự trông đợi của đội bóng này...
Trước đó cũng trong khuân khổ ĐH TDTT TQ lần V, trên sân Q8, đội chủ nhà TP. HCM vớt vát lại danh dự cho nhà cựu VĐQG bằng chiếc HCĐ sau khi giành thắng thắng lợi 4-1 trước TCÔ...