Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Ghi công những cô gái Vàng!10:50 8/12/2005

ĐT bóng đá nữ VN, các "nữ hoàng" SEA Games đã trở về. Giờ là lúc đánh giá những đóng góp của họ...

So với đội tuyển nam U-23, bước khởi đầu của các cô gái Vàng khá gian nan, nhưng sau đó, nhờ ý chí và nỗ lực của toàn đội, họ đã "biến tiền hung thành hậu cát". Trong một tập thể mà chắc chắn là cá nhân nào cũng xứng đáng được tôn vinh, có thể kể đến những cầu thủ xuất sắc nhất như Kiều Trinh, Kim Chi và Đào Thị Miện.

Thủ môn Kiều Trinh là điểm tựa của hàng thủ.

Thủ môn Kiều Trinh đã có một giải đấu hết sức thành công, với khả năng ra vào chính xác cũng như phản xạ xuất sắc. Pha cứu thua ngay trước mũi giày của Sukunya (Thái Lan) chính là một trong những pha bóng quyết định con đường vào chung kết. Sự ổn định của thủ môn này đã giúp ĐT nữ VN đứng vững trong những phút khó khăn trước Myanmar ở lần tái đấu và lên ngôi hậu. Bàn thua ở ngày ra quân không có lỗi của Kiều Trinh.

Tại SEA Games lần này, Kim Chi dù không ghi được nhiều bàn thắng nhưng chị vẫn là một thủ lĩnh đích thực. Sở dĩ chúng ta vượt qua được Myanmar vào thời điểm then chốt nhất, một phần cũng là nhờ họ không có được người cầm chịch như Kim Chi.

Trong trận đấu có ý nghĩa vô cùng nặng nề với Thái Lan, chính Kim Chi là người đã tạo ra đường chuyền hóc hiểm loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, và công việc kết thúc còn lại của Hồng Tiến trở nên rất đơn giản. Cũng lại là tiền vệ đội trưởng này nổ phát súng đầu tiên vào lưới Philippines, khai thông một trận đấu dự đoán là tương đối khó khăn. Có lẽ trình độ của Kim Chi đã vượt ra khỏi "ao tù" ĐNÁ, khi chị vừa nhận được lời mời sang tập huấn ở Canada.

Nếu Kim Chi chơi tốt là chuyện... đương nhiên, thì Đào Thị Miện tỏa sáng lại được coi là một bất ngờ của SEA Games 23. Miện đã có "thâm niên" khá lâu trong đội tuyển, nhưng phải đến giải đấu này, người ta mới thấy vai trò của chị. Thực ra thì Miện sẽ vẫn cứ là một cái tên nhạt nhòa, nếu HLV Mai Đức Chung không tạo đột biến bằng cách đưa chị từ tuyến sau lên hàng tiền vệ, thế vào chỗ của Thanh Mai.

"Cá gặp nước", cầu thủ Hà Tây nhanh chóng chứng tỏ chị thích hợp với sở trường tấn công như thế nào. Chỉ cần nửa giờ đồng hồ chơi ở vị trí mới, Miện đã đặt dấu ấn của mình bằng cú sút xa phải đến 30m dội xà ngang khung thành Thái Lan. Tiếp đó, thứ vũ khí này lại được đem ra sử dụng một lần nữa ở trận chung kết, nhưng thủ môn Khin Mint đã xuất sắc hóa giải.

Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Miện vào lối chơi đồng đội lại là khả năng cầm bóng đột phá, kiến thiết, chia lửa tấn công với Kim Chi cũng như giảm tải phòng ngự cho Mai Lan. Có thêm một "động cơ" khác, tuyến giữa của ĐTVN yên tâm hẳn.

Đào Thị Miện - phát hiện mới ở hàng tiền vệ của "thầy" Chung. Ảnh: Đức Anh

Điều này khiến ông Chung vô cùng sung sướng. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi sau khi từ máy bay xuống, ông đề cập ngay đến quyết định mà ông cho là "rất liều" của mình: "Trước đến giờ, đã bao giờ Miện nó đá tiền vệ đâu. Nhưng mà lúc đó tình thế bắt buộc (hiệp 2 trận gặp Thái Lan), cần có người xông xáo ở tuyến giữa nên tôi đành phải đẩy Miện lên. Không ngờ lại hay thế"...

Bên cạnh 3 cầu thủ kể trên, hầu hết những người khác đều thi đấu tốt lên qua từng trận. Bích Hạnh có một phần lỗi trong pha để thua trước Myanmar, nhưng sau đó, chính chị đã "cứu vớt" toàn đội bằng cách chặn bóng ngay trên vạch vôi khi trận "sống còn" với Thái Lan chỉ còn tính bằng giây. Bùi Thị Tuyết không thật sự nổi bật, nhưng chơi ở mức tròn vị trí và còn tự ghi cho mình 1 bàn (gặp Indonesia). Ngọc Anh cũng rất chắc chắn kể từ khi được trao cơ hội "tiếp quản" vị trí dập của Đào Thị Miện.

Lùi lên trên một chút, Văn Thị Thanh cũng là một gương mặt rất "sáng" ở hàng tiền vệ. Dù không còn là một hiện tượng như 2 năm về trước, dù vẫn phải "khẽ khàng" với cái đầu gối mới lành, nhưng tiền vệ trái này vẫn nhiều phen làm đối thủ phải hốt hoảng. Cú sút sở trường của Thanh trong trận chung kết sẽ chuyển thành bàn thắng đẹp nhất giải nếu quả bóng không khẽ "binh" vào cột dọc khung thành. Tuy nhiên, dấu ấn mà Thanh để lại vẫn rất quan trọng: quả 11m mang về chiếc vương miện thứ 3.

Ở cánh phải, Kim Hồng "mờ" hơn chút ít. Tuy nhiên, sự miệt mài của chị cũng là thứ mà ĐTVN không thể thiếu. Hơn ai hết, Mai Lan là người được hưởng nhiều nhất cái cảm giác an toàn khi liên tục nhận được "chi viện" từ Kim Hồng. Mai Lan với 3 kỳ SEA Games liên tiếp đã có dấu hiệu của tuổi tác, nhưng khi gặp lại Myanmar, chị như trẻ lại để thi đấu hiệu quả không thua kém bất cứ đàn em nào.

Trên hàng tiền đạo, cả Hồng Tiến, Lê Thị Oanh, Tuyết Mai lẫn Hồng Nga đều có một giải đấu thành công về "lượng", nhưng "chất" thì còn phải rèn luyện thêm nhiều. Các chân sút đã có tổng cộng 8 bàn thắng, tuy nhiên khả năng áp đặt tấn công trước những đối thủ ngang cơ vẫn là một điểm yếu... dài ngày. Còn rất lâu nữa, bóng đá nữ Việt Nam mới lại sản sinh ra được những chân tiền "quái" như Ngọc Mai, Minh Nguyệt.

Hơi thất vọng một chút, đó là vị trí của Thanh Mai và Nguyễn Thị Lý. Ở trường hợp của Thanh Mai, nguyên nhân chính là sức bền. Giải VĐQG không đủ làm bàn đạp cho một cầu thủ đã từng giải nghệ như chị lấy lại thể lực cần thiết cho một cuộc đua như SEA Games.

Còn với tiền vệ Hà Tây, rất tiếc lại là trạng thái tinh thần. Lý từng được vào thay người, chơi gần một hiệp trong trận đấu với Myanmar hồi vòng loại giải VĐ châu Á, và chơi tốt. Nhưng khi được trao một suất đá chính, thì cũng vẫn đối thủ ấy, cô lại tự đẩy mình vào thế hoang mang. Kết quả là phải trả lại chỗ cho Kim Hồng.

Những người còn lại như Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt... không được tạo nhiều cơ hội ra sân. Cả 2 thủ môn Tuyết Mai, Khánh Ly cũng vậy. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, đây đều là những cầu thủ sẵn sàng "tỏa sáng" nếu hoàn cảnh cần đến họ. Đặc biệt, Minh Nguyệt sẽ là một mẫu tiền vệ quan trọng trong đội hình của tương lai.

Theo VietNamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008