Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, chưa bao giờ thành tích của ĐTVN "xuống dốc" thảm hại như năm 2007 khi thua Thái Lan trong cả bốn lần gặp gỡ ở các mặt trận khác nhau! Ở cuộc chiến chiều 1/6, thầy trò Trần Vân Phát sẽ phục thù thành công?
"Nặng" nhất là thất bại 0 - 5 ở vòng loại thứ nhì Thế vận hội 2008 nhưng "đau" nhất lại là trận thua 0 - 2 tại SEA Games 24 mà hệ quả là ĐTVN phải "nhường" luôn cả danh hiệu vô địch được gìn giữ suốt ba kỳ tranh tài trước đó cho chính Thái Lan! Đó là sự tổn thương quá lớn đến danh dự và cả lòng tự trọng của không chỉ các nữ tuyển thủ mà còn với cả người hâm mộ nước nhà.
Thật ra, vị trí á quân "buộc phải nhận" ấy cũng đã là một kết quả... chấp nhận được, thậm chí vượt ngoài mong đợi đối với ĐTVN trong quá trình tái thiết về nhiều mặt, trong đó "nóng" nhất là vị trí HLV! Một năm thay đến ba nhà cầm quân và phải đến khi có sự hiện diện của chuyên gia Trần Vân Phát, mọi thứ mới tạm ổn và ngôi vị á quân SEA Games không phải là quá... tệ cho bóng đá nữ Việt Nam.
 |
| Người hâm mộ chờ tin thắng trận của các nữ tuyển thủ trước kình địchn Thái Lan. Ảnh: Hải Anh |
Kể từ sau trận chung kết SEA Games 24 đáng nhớ ấy, ĐTVN đã có những thay đổi cần thiết về tư duy chiến thuật cũng như cách dụng quân mà điều dễ thấy nhất là sự hạn chế về thể lực đã được cải thiện rõ rệt.
Tự tin hơn về sức mạnh bản thân, các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu rất tốt tại vòng loại thứ nhì Asian Cup trên sân nhà với ba trận toàn thắng trước các đối thủ không hề dễ chịu, như Đài Loan, Iran hay thậm chí rất "xương" như Myanmar!
Cũng từ việc được "rèn" thể lực hết sức gắt gao, đội chủ nhà đã có những màn trình diễn không quá kém cỏi trước các "đại nương" Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên mà cụ thể là hạn chế đến mức tối đa... số bàn thua, "thước đo" chính của những lần gặp gỡ trước đây!
Không quá thua sút các ứng cử viên, nhưng liệu HLV Trần Vân Phát có tìm được giải pháp thích hợp cho "bài toán" Thái Lan mà cách đây hơn nửa năm, bản thân ông đã phải chấp nhận "nhường bước" đồng nghiệp ChanaYodprang ở sân chơi khu vực?
Có thể ông thầy người Trung Quốc này chưa quen với nếp tư duy "vay trả, oán đền" của các dân tộc Đông Nam Á nhưng gần một năm làm việc ở ĐTVN, chắc chắn ông cũng phải biết đến tâm tư, suy nghĩ của các học trò và có trách nhiệm giúp họ "lấy lại những gì đã mất" trước Thái Lan!
Thắng Thái Lan để không trắng tay trên sân nhà ở chính măt trận Asian Cup này là rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là qua cuộc đọ sức hứa hẹn "nảy lửa" ấy, HLV Trần Vân Phát có cơ hội nắm bắt tình hình của đối thủ để tính toán cho Giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra sau vài tháng nữa! Đấy mới là sân chơi vừa sức nhất cho cả hai.
Cất nhiều trụ cột ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, ĐTVN chiều 1/6 sẽ đối diện với Thái Lan bằng thành phần mạnh nhất của mình. Nhiều khả năng đấy chính là đội hình đã thi đấu với tuyển Trung Quốc nhưng ở hàng tấn công, chân sút trẻ Minh Nguyệt sẽ vào sân từ đầu còn Tuyết Mai chỉ được tung vào cuộc ở thời điểm thích hợp cần tới kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu binh này.
Thái Lan sau hai trận ra quân toàn thua, chắc chắn cũng sẽ dồn sức cho trận đấu chỉ còn tính thủ tục nhưng lại vô cùng có ý nghĩa đối với hai đội bóng! Đến thời điểm hiện nay, ít nhất Thái Lan cũng đã ghi được "điểm" đầu tiên tại VCK lần này bằng bàn thắng vào lưới ĐKVĐ Trung Quốc...
Dù chung cuộc vẫn chịu thua với tỷ số cách biệt, thế nhưng đội bóng số 1 Đông Nam Á cũng đã gây khó khăn không ít cho đối thủ của mình! Đấy là điều mà HLV Trần Vân Phát và các học trò của mình phải hết sức lưu tâm
Thua trong cả bốn lần gặp gỡ năm trước mà không ghi nổi dù chỉ một bàn danh dự, liệu lần này, ĐTVN có thay đổi được '"số phận"? Một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho hàng tấn công - bao gồm cả "nữ hoàng phá lưới" Ngọc Châm - đã ghi đến 8 bàn qua ba trận ở vòng loại thứ nhì vừa qua (chưa kể ở đợt tập huấn mới đây, trận nào họ cũng kịp "nổ súng"!).
Đội hình dự kiến của tuyển nữ VN: Đội hình dự kiến tuyển nữ VN: Kiều Trinh – Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Miện, Ngọc Anh – Kim Hồng, Mai Lan, Lê Thị Thương, Văn Thị Thanh – Kim Chi – Minh Nguyệt, Ngọc Châm
Dự đoán: Chủ nhà thắng 2 - 1
Cùng có 6 điểm sau hai trận mở màn và trên thực tế đã "dắt tay nhau" lọt vào bán kết sớm trước một vòng đấu, trận cầu chiều nay giữa hai ứng cử viên Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ giải quyết nốt vấn đề còn lại: Ai sẽ giành ngôi đầu bảng?
Với thực lực hiện nay, và nhất là qua diễn biến hai trận mở màn, ĐKVĐ Trung Quốc thật sự không còn là thế lực đáng sợ đối với các đối thủ nặng ký còn lại ở bảng B mà nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ thay chân Nhật Bản để cùng Australia lọt vào bán kết.
Chắc chắn HLV Shang Rui-hua sẽ "chọn" gặp Hàn Quốc ở vòng 4 đội hơn là đội bóng đến từ xứ sở Kangaroo mà cách đây hai năm, vất vả lắm Trung Quốc mới vượt qua nổi Australia ở loạt đá luân lưu!