 |
| CHDCND Triều Tiên quá mạnh với chúng ta (áo đỏ). Ảnh: Phương Tuyên |
Suốt gần 60 phút đầu tiên, bộ đôi tấn công Kim Chi và Minh Nguyệt tuy cũng tạo được một số tình huống nhất định nhưng cơ hội để bộ đôi đối diện với khung thành của thủ môn Jon Myong-hui hầu như không có, khi mà hàng phòng ngự CHDCND Triều Tiên dưới sự chỉ huy của trung vệ Son Kyong-sun (15) đã chơi quá kín kẽ.
Ở trận đấu chiều 30/5, HLV Kim Kwang-min đã tung thêm Kim Yong-ae để hợp cùng Ri Kum-suk và Kil Son-hui hợp thành bộ ba tấn công cực kỳ sắc sảo, đẩy ĐTVN lùi về phòng ngự sâu trên phần sân nhà ngay từ những phút đầu tiên. Trong một pha truy cản Kim Yong-ae phút thứ 10, trung vệ Ngọc Anh buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm và từ chấm phạt đền, Ri Un-gyong (11) không khó để mở được tỷ số trận đấu.
Tấn công trung lộ sắc sảo, sút xa cực tốt, CHDCND Triều Tiên còn tỏ ra rất nguy hiểm ở những màn không chiến. Phút 39, từ quả tạt bóng bên cánh trái của Om Jong-ran (3), Ri Kum-suk bật cao đánh đầu vượt cả tầm đón của thủ môn Kiều Trinh, nhân đôi cách biệt.
Suốt cả hiệp hai, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội chủ nhà và trong một tình huống đá phạt góc phút 66, bóng được treo vào trung lộ để Ri Kum-suk lần thứ hai trong trận có cơ hội phá lưới Kiều Trinh.
Đây cũng là bàn thắng thứ ba ở VCK lần này của tiền đạo từng đoạt danh hiệu “Nữ hoàng phá lưới” của giải đấu diễn ra cách đây hai năm trên đất Australia và năm rồi còn giành luôn cả danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á”.
3 – 0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và tuy thất bại, ĐTVN vẫn xứng đáng với những tràng pháo tay động viên của khán giả. Một kết cục không quá nặng nề như nhiều người dự đoán, nhất là so với kết quả lần đối đầu gần nhất khi ĐTVN đã thua đậm 0 - 5 ở ASIAD 2006 trước chính đối thủ này.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Trần Vân Phát (ĐTVN): Một trận đấu hết sức khó khăn nữa cho ĐTVN và điều này hoàn toàn không nằm ngoài dự định. Dẫu sao, khi có cơ hội đọ sức với đối thủ đẳng cấp thế giới như CHDCND Triều Tiên, ĐTVN đã không chấp nhận buông xuôi mà thi đấu rất kiên cường. Chỉ tiếc là hôm nay, chúng tôi lại không tạo được cơ hội tấn công nào rõ nét.
HLV Kim Kwang-min (CHDCND Triều Tiên): Chúng tôi hài lòng với kết quả hôm nay, đủ để đội sớm giành quyền lọt vào bán kết. Thời tiết nóng bức khiến các cầu thủ khó thể hiện được khả năng tốt nhất và vì thế, trận đấu cuối với Trung Quốc hứa hẹn nhiều khó khăn cho cả hai đội.
 |
| Các cầu thủ Thái Lan vui mừng sau khi ghi được bàn thắng vào lưới Trung Quốc. Ảnh: Gia Khánh |
Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, bất ngờ duy nhất chính là việc các chân sút Thái Lan tìm được bàn thắng quý giá trước những nhà ĐKVĐ! Đó là tình huống Nisa Romyen (23, TL) đón quả phạt góc cánh trái của đồng đội và bật cao hơn mọi hậu vệ Trung Quốc, đánh đầu tung lưới thủ môn Han Wen-xia!
Thay đến gần nửa đội hình so với trận khai mạc gặp ĐTVN, động tác dưỡng chân các cầu thủ chủ chốt để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối, thế nhưng chiều qua, những nhà ĐKVĐ vẫn quá mạnh so với Thái Lan.
Từ một pha lộn xộn phút 11 sau tình huống đá phạt góc, Liu Sa (19) nhanh chân sút bóng vào khung thành Thái Lan, mở tỷ số trận đấu. 9 phút sau, Liu Sa có cơ hội lập cú đúp nhưng pha kết thúc của cô lại bật chân thủ môn Surachat Metta. May mà đồng đội Qu Feifei kịp sửa chữa sai sót này bằng cú sút bồi thành bàn!
Tỷ số được nâng lên 3 – 0 cho Trung Quốc ở phút 22 do công của Xu Yuan (8) trước khi cả hàng thủ Trung Quốc gần như chôn chân nhìn Nisa Romyen phá lưới đồng đội Han Wen-xia chỉ hai phút sau đó!
Tiếp tục áp đảo ở hiệp hai và Trung Quốc có thêm hai bàn thắng nữa (do công của Qu Feifei và Pu Wei), chính thức giành quyền lọt vào bán kết. Tuy vậy, các học trò của HLV Shang Rui-hua vẫn phải nhường ngôi đầu bảng tạm thời cho CHDCND Triều Tiên do kém về hiệu số bàn thắng-bại.
Xếp hạng: 1.CHDCND Triều Tiên (2 trận; 6 điểm; h/s 8/0), 2.Trung Quốc (2; 6; 6/1), 3. Việt Nam (2; 0, 0/4); 4. Thái Lan (2; 0; 1/10).