Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Tuyển nữ VN thắng đậm Iran23:10 24/3/2008

Chiến thắng dễ dàng trước đối thủ đến từ Tây Á trong trận đấu chiều 24/3 đã giúp đội chủ nhà VN tạo được lợi thế trong cuộc đua giành 1 trong 2 chiếc vé của bảng vào VCK. Từ một pha đá phạt gián tiếp ngay sát vạch 16m50, Kim Chi chuyền bóng cho Văn Thị Thanh dứt điểm khá căng bóng đi xuyên qua hàng rào làm bó tay thủ thành Iran.

Tưởng chừng đoàn quân của HLV Trần Vân Phát sẽ phải gặp khó khăn trước những cô gái đến từ Iran có thể hình khá to cao, tuy nhiên đến khi nhập cuộc thì mọi lo lắng đã tan biến bởi đối thủ chỉ hơn đội chủ nhà VN mỗi... thể hình.

Không chỉ thua kém về kỹ thuật, sự gắn kết trong lối chơi thậm chí Iran còn kém cả đội chủ nhà về sức bền thể lực. Mặc dù vậy, phải đợi đến phút 19 đội chủ nhà VN mới có được bàn thắng mở tỉ số.

Văn Thị Thanh cùng tuyển nữ VN thắng dễ Iran (áo trắng). Ảnh: Gia Khánh

Sau bàn thắng này, các cầu thủ chủ nhà VN chơi gắn kết hơn, và ngay lập tức tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trong suốt phần thời gian còn lại của hiệp đấu. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 đội chủ nhà cũng chỉ có thêm được 1 bàn thắng nữa ở phút 25 của Ngọc Châm mà thôi.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi đội bóng của HLV Trần Vân Phát vẫn là những người chơi lấn lướt hơn. Và chỉ đến phút 50, thêm 1 lần nữa Ngọc Châm lại lập công cho đội nhà bằng pha đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 3-0.

Cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, đội chủ nhà VN vẫn tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của đối thủ. Hàng loạt pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi đều đi không trúng đích hoặc bị đội khách cản phá.

Mải mê tấn công, đến phút 80 từ 1 pha đá phạt góc cầu thủ mới vào thay người của Iran là Hashemi đã nhanh chân đá bồi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội nhà.

Mặc dù thế đến phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà VN cũng có thêm được bàn thắng nữa sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ vào thay người Bùi Thị Phượng để ấn định chiến thắng 4-1.

Với chiến thắng này, đội chủ nhà VN đã vươn lên dẫn đầu bảng khi hơn tổng số bàn thắng, bởi ở trận đấu sau đó Đài Loan chỉ vượt qua Myanmar với tỉ số 3 - 0.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008
Espanyol bị phạt 3.000 euro9:59 8 /10/2008
Recreativo Huelva sa thải HLV Zambrano9:54 8 /10/2008
Fabregas tuyên bố muốn trở về Barca9:41 8 /10/2008
Magath háo hức đến ngày chạm trán Milan9:36 8 /10/2008
Beckenbauer: “Danh dự của Hùm xám đang bị đánh cắp”9:11 8 /10/2008
Arshavin chỉ thích “Tứ đại gia Premiership”9:0 8 /10/2008