Trong ngày khai mạc giải, ĐT nữ VN đã bị chủ nhà Than KSVN cầm hoà không bàn thắng, còn Shandong đè bẹp Lào tới 11 bàn không gỡ.
Đúng như tuyên bố của HLV Lâm Ngọc Lập, Than KSVN chỉ nhường quân cho tuyển chứ quyết không chịu nhường sân. Trận đấu giữa 2 "gà nhà" diễn ra quyết liệt trên mức cần thiết, trong khi chất lượng chuyên môn lại không cao.
Do Than KSVN chủ động phá lối chơi để cầu hoà, còn ĐTVN đang trong giai đoạn tập nặng, bị sức ì lớn nên cả 2 bên đều tỏ ra thiếu đường nét. Trận đấu bị nát vụn khi trọng tài Đỗ Quốc Hoài buộc phải thổi quá nhiều lỗi va chạm.
 |
| Trận đấu giữa ĐTVN (trái) và TKSVN diễn ra quyết liệt trên mức cần thiết, trong khi chất lượng chuyên môn lại không cao - Ảnh: Minh Hoàng |
Ở trận này, tuyển Việt Nam ra quân mà không có đầu tàu Kim Chi. Người đá thay vị trí hộ công là tiền vệ trẻ Huyền Linh. Tuy nhiên, cầu thủ này hoạt động không hiệu quả trước lối đá áp sát của Than KSVN.
Bế tắc, đó cũng là tình trạng chung của cả dàn tiền vệ (Kim Hồng, Nguyễn Thị Hương, Mai Lan, Văn Thị Thanh). Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi cặp tiền đạo Ngọc Châm - Tuyết Mai thường xuyên bị "bỏ đói" và phải rời vị trí, lùi sâu về kiếm bóng.
Trong 2 lần hiếm hoi tiếp cận được cầu môn của Than KSVN, Ngọc Châm và Mai Lan lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi kết thúc vọt xà ở cự ly gần. Những pha bóng còn lại đều bị thủ thành Thanh Hảo dễ dàng hoá giải.
Những phút cuối cùng, tuyển VN chỉ còn lại 10 người khi trung vệ Nhiêu Thuỳ Linh bị dính thẻ vàng thứ 2 vì lỗi cố tình dùng tay... tìm kiếm bàn thắng. Trước đó, cầu thủ vùng than khoác áo tuyển này đã đánh đầu dội xà ngang CLB quê nhà.
Thiếu Thuỳ Linh sẽ là một thiệt thòi khá lớn cho ĐTVN ở lượt trận tới, bởi đối thủ của chúng ta là Shandong Trung Quốc. Đội bóng này đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 11-0 trước ĐT Lào, trong đó tiền đạo ĐTQG Liu Chunhui ghi đến 5 bàn thắng.