Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
VN không đặt mục tiêu tại giải nữ Đông Nam Á6:33 4/9/2007

Sáng 3/9, ĐTQG nữ đã lên đường sang Myanmar tham dự giải Vô địch Đông Nam Á lần 3. Dù là ông kẹ trong làng bóng đá nữ Đông Nam Á nhưng do những kết quả bết bát trong thời gian đây mà VFF không giao chỉ tiêu nào cho thầy trò ông Trần Vân Phát.

Gương sáng soi chung

Bóng đá Việt Nam từng có 1 tiền lệ. Tại Asian Cup 2007, ĐTVN đã không được giao chỉ tiêu nào về thành tích. Lý do: đây là chiến trường hết sức lạ lẫm, lần đầu tiên ĐTVN có mặt, mà có mặt bởi Việt Nam là nước đăng cai 1 bảng chứ không phải vượt qua vòng loại. Mặc dù thời gian chuẩn bị chỉ chưa đầy 1 tháng nhưng cuối cùng ĐTVN lại là đội duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào tới vòng tứ kết.

Thành công bất ngờ này được các chuyên gia phân tích và cho rằng chính việc không bị áp lực về thành tích mà các tuyển thủ đã làm nên chuyện lạ. Không chỉ tiêu, không bị các phương tiện truyền thông “soi” hàng ngày cộng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, nhờ thế các tuyển thủ đã vào trận thoải mái. Một trạng thái dễ “bốc” và ĐTVN đã “bốc” thật sự.

Cũng vì không có chỉ tiêu và không có những khoản tiền thưởng treo trước giải, các tuyển thủ cũng bớt một áp lực vô hình luôn đè nặng lên vai. Chính những lần trước, do bị áp lực thành tích cùng tiền thưởng mà trước khi vào trận thường là các tuyển thủ (đặc biệt là các tân binh) xuất hiện trạng thái thi đấu tồi, ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích.

Áp dụng cho đội tuyển nữ

Kinh nghiệm ấy đáng được coi là “bửu bối” và nó được vận dụng ngay cho ĐTQG nữ khi họ chuẩn bị tham gia giải Vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 diễn ra đầu tháng 9 tại Myanmar. VFF đã không buộc đội tuyển nữ phải giành chức vô địch mặc dù theo “lệ” thì đội ĐKVĐ bắt buộc phải đặt chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch.

VN (đỏ) 2 lần thua trận trước Thái Lan(xanh) thời gian gần đây. Ảnh: Quang Minh

Người ta hiểu ngầm rằng không phải VFF không muốn đội tuyển mình bước lên bục nhận HCV, vấn đề là vừa qua VN đã thua Thái Lan 2 trận chỉ cách nhau đúng 1 tuần, lần sau thua nặng hơn lần trước (0-1 và 0-5).

Không phải 1 mà là 2 trái đắng. Trong tình hình ấy, tăng thêm áp lực cho các nữ tuyển thủ chắc chắn tình hình sẽ xấu thêm. Vậy là các học trò của tân HLV Trần Vân Phát người Trung Quốc đã sang Myanmar mà không có một chỉ tiêu nào cả.

Liệu pháp tinh thần: không chỉ tiêu liệu có đem lại thành công hay không? Chuyện đó hạ hồi phân giải chỉ biết là ở vòng đấu bảng, ĐTVN rất thuận lợi do các đối thủ cùng bảng đều ngoài nhóm “tam hùng” (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan).

Trong khi đó Thái Lan và Myanmar nằm chung 1 bảng, họ sẽ cố tránh Việt Nam ở bán kết bằng cách… nhường nhau vị trí đầu bảng.

Với ĐTVN, giữ được sức do chỉ phải thi đấu với các đối thủ yếu ở bảng cũng là lợi thế. Thử thách thật sự chỉ đến ở trận bán kết khi đối thủ là Thái Lan hoặc Myanmar. Tuy nhiên gặp đội nào cũng không dễ.

Thái Lan thì như đã nói còn Myanmar là đối thủ thường xuyên của ĐTVN ở các trận chung kết SEA Games và giải Vô địch Đông Nam Á. Trong các trận đấu ấy, nếu ĐTVN không thắng bằng thi đấu 11m thì cũng thắng với tỉ số sít sao trong một thế trận nghẹt thở.

Muốn có mặt ở trận chung kết thì phải vượt qua 1 trong 2… bà lớn này ở bán kết. Rõ ràng đó là 2 đối thủ rất “xương” và VFF không muốn cho đội tuyển nữ bị “trạng thái” nên đã không đưa ra chỉ tiêu về thành tích là có phần đúng.

Nhưng một thành viên cấp cao của VFF cho biết, tuy không giao chỉ tiêu nhưng nhiệm vụ của đội tuyển là phải phấn đấu đạt thành tích cao nhất (!). Điểm rơi phong độ của đội là SEA Games 24 chứ không phải giải đấu lần này.

Tấm HCV SEA Games có giá trị cao hơn tấm HCV giải Vô địch Đông Nam Á khá nhiều.

HLV Nguyễn Thị Hiền Lương, cựu Trợ lý HLV ĐTVN (do sinh con nên tạm nghỉ) nói rằng tiền đạo Hồng Tiến, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn (những người vắng mặt ở 2 trận thua Thái Lan do chấn thương) cùng tiền vệ Nguyễn Ngọc Châm trở lại khiến đội hình chính thức của ĐTVN đầy đủ.

ĐTVN sẽ được tăng cường Hồng Tiến, Ngọc Châm và Nguyễn Thị Muôn. Ảnh: Quang Minh

Sức mạnh của ĐTVN tăng lên và khả năng chơi tốt hơn 2 trận thua trước Thái Lan là... hiện thực.

HLV trưởng Trần Vân Phát nắm đội đã truyền sự tự tin vào các tuyển thủ. Trong 2 trận đấu với các CLB mạnh của Trung Quốc mới đây, việc các tuyển thủ chơi rất tốt là tiền đề để ĐTVN thi đấu thành công ở giải Vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên HLV người Trung Quốc này lại không hề hé răng trước báo chí về khả năng của ĐTVN ở sân chơi bóng đá nữ lớn nhất khu vực. Mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, chưa biết các đối thủ “nếp, tẻ” ra sao, nói trước lỡ bước không qua thì sao?

Không chỉ tiêu thành tích và khá thuận lợi trong lịch thi đấu, lực lượng đầy đủ, ĐTVN sẽ xóa cái dớp trước Thái Lan ở trận bán kết hoặc chung kết để chứng minh vị trí đàn chị của mình ở bóng đá Đông Nam Á ?

 Lịch thi đấu chi tiết giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2007
 
06.09
B
Singapore
vs
Myanmar
15h30
Youth Training Centre
B
Thailand
vs
Laos
15h30
Aung San Stadium
07.09
A
Malaysia
vs
Indonesia
15h30
Youth Training Centre
A
Vietnam
vs
Philippines
15h30
Aung San Stadium
08.09
B
Myanmar
vs
Laos
15h30
Youth Training Centre
B
Thailand
vs
Singapore
15h30
Aung San Stadium
09.09
A
Indonesia
vs
Philippines
15h30
Youth Training Centre
A
Vietnam
vs
Malaysia
15h30
Aung San Stadium
10.09
B
Myanmar
vs
Thailand
15h30
Youth Training Centre
B
Laos
vs
Singapore
15h30
Aung San Stadium
11.09 
A
Philippines
vs
Malaysia
15h30
Youth Training Centre
A
Indonesia
vs
Vietnam
15h30
Aung San Stadium
13.09 
BK1
Nhất A
vs
Nhì B
15h30
Youth Training Centre
BK2
Nhất B
vs
Nhì A
15h30
Aung San Stadium
15.09
Tranh 3/4
Thua BK1
vs
Thua BK2
15h30
Youth Training Centre
Chung kết
Thắng BK1
vs
Thắng BK2
15h30
Aung San Stadium

Chia bảng giải Vô địch Đông Nam Á 2007

Bảng A: Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines.

Bảng B:
Singapore, Myanmar, Thái Lan, Lào.

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008