Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Nữ Việt Nam thua ngược Hàn Quốc trên sân nhà19:52 15/4/2007

Thi đấu tuyệt vời trong hiệp một và có bàn thắng mở tỷ số, nhưng sự suy giảm về thể lực cũng như những sai lầm ở hiệp hai đã buộc đội nữ của chúng ta chịu thất bại 1-2 tại trận đấu vòng loại môn bóng đá Olympic 2008, trên sân Lạch Tray.

Kể từ khi lên nắm đội nữ, HLV trưởng Ngô Lê Bằng đã thực hiện hàng loạt những sự thay đổi. Ông mạnh dạn thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-5-1 rất mới với bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sự thay đổi đó chỉ giúp nữ Việt Nam duy trì lợi thế trước Hàn Quốc trong hiệp một. Thi đấu tốt và tạo được rất nhiều cơ hội, các cô gái của chúng ta đã cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số ở phút 26. Từ pha đá phạt góc do Văn Thị Thanh thực hiện, tiền vệ thủ quân Kim Chi bật cao hơn tất cả các hậu vệ đối phương trước khi đánh đầu hiểm hóc, hạ thủ môn đối phương. Và đây cũng là thời điểm thăng hoa nhất của đội nữ Việt Nam.

Dẫn trước, nhưng không đủ sức bảo vệ thành quả. Ảnh: Trường Huy.
Dẫn trước, nhưng không đủ sức bảo vệ thành quả. Ảnh: Trường Huy.

Nhưng sang hiệp hai, Hàn Quốc thực hiện một loạt sự thay đổi người và chủ trương đá bóng nhanh bằng những đường chuyền vượt tuyến để tận dụng sự xuống sức của đội chủ nhà. Chính lối chơi này đã khiến các cầu thủ nữ Việt Nam bộc lộ những sai lầm một cách rõ ràng hơn. Cũng từ một pha đá phạt góc như tình huống Việt Nam mở tỷ số, Jin Uyn dứt điểm bằng đầu hiểm hóc, kết thúc đường chuyền của Kim Ju Hi. Càng về cuối trận đấu, các cầu thủ nữ càng chơi thiếu gắn kết và những đường chuyền, những pha phối hợp, các tình huống dứt điểm cũng không còn chuẩn xác. Trong khi đó, hàng thủ cũng phô ra rất nhiều sai lầm. Một trong số đó là pha phạm lỗi trong vòng cấm địa của chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2006, trung vệ Đào Thị Miện. Và Jin Uyn không phạm sai lầm nào từ khoảng cách 11m, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đến từ xứ Hàn. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của đội nữ Việt Nam tại vòng sơ loại thứ hai, sau khi đã thua trên sân của Nhật Bản.

“Thể lực và chống bóng bổng là điểm yếu muôn thuở”

HLV trưởng Ngô Lê Bằng đã buồn rầu thừa nhận điều này, sau khi trận đấu kết thúc. “Kể từ khi tôi làm quen với đội tuyển nữ cách đây vài năm, thể lực và khả năng chống bóng bổng luôn là điểm yếu cố hữu. Dù họ đã thi đấu hết mình, cố gắng hết sức với hy vọng giành một chiến thắng nhưng những cô gái của chúng ta đã không vượt qua được chính mình để thực hiện điều mong muốn đó. Chúng tôi rất tiếc nhưng rõ ràng, đội nữ Việt Nam còn kém hơn đối thủ và cả đội còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới, trước khi tham gia vào sân chơi SEA Games, nơi mà chúng ta đã 3 lần vô địch liên tiếp”.

Thật vậy, trên sân cỏ, các cầu thủ của chúng ta chỉ đủ thể lực để chơi đúng với sức mình trong hiệp một. Thời gian này, dấu ấn của HLV Ngô Lê Bằng, với những đòn phối hợp tấn công bên hành lang hai cánh cũng như các tình huống chọc khe trung lộ chứng tỏ sự nguy hiểm. Nhưng 45 phút cuối, các cô gái của chúng ta trở nên yếu ớt và không còn đủ sức ngăn cản đối phương khi họ chơi dồn dập. Cả hiệp hai, đội nữ Việt Nam chơi co cụm, triển khai tấn công một cách chậm chạp. Thậm chí, những pha đột phá của những cầu thủ mới được tung vào sân không nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội nên họ không có một tình huống thực sự nguy hiểm nào.

Thất bại trước Hàn Quốc không có gì bất ngờ, nhưng màn trình diễn có phần nghèo nàn của các cô gái Việt Nam khiến người hâm mộ và giới chuyên môn lo lắng, nhất là khi đối thủ số một ở ĐNÁ là Thái Lan từng giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ngay tại Seoul. Chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa, SEA Games 24 sẽ khởi tranh và chúng ta đang thua kém và bất lợi hơn đối phương về khía cạnh chuyên môn, đó là chưa kể đến, chúng ta phải bảo vệ chức vô địch ngay trên đất Thái Lan. Ngày 3/6 tới đây, nữ Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan trên sân Lạch Tray và đó là trận đấu được nhiều người mong đợi, trước khi hai đội thi tài tại SEA Games 24.

Nữ Việt Nam đuối sức trong hiệp hai.
Nữ Việt Nam (đỏ) đuối sức trong hiệp hai.
Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008