Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
'Mẹ ơi, Tết này con vắng nhà'10:33 16/2/2007

"Lần đầu tiên, cầu thủ bóng đá nữ phải ăn Tết xa nhà, lên đường vào đúng mùng một Tết. Vắng cô con gái, bố mẹ vất vả hơn vì nếu ở nhà, bọn em cũng đỡ đần bố mẹ được phần nào. Thôi, đành ăn tết muộn vậy", tiền vệ Nguyễn Thị Hương tâm sự trước khi lên đường sang Thái Lan dự vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Sự thiệt thòi của các cầu thủ miền Bắc

20 ngày trước Tết, cả đội nữ hành quân từ Nhổn vào Thành Long để làm quen với thời tiết nóng (điều kiện tự nhiên của Sài Gòn khá giống với Bangkok) nên hầu hết các cầu thủ từ các đội miền bắc như Hà Nam, Quảng Ninh... không còn cơ hội về nhà, "trước khi lên đường làm nhiệm vụ ở phía trước". Tiền vệ Nguyễn Thị Hương (Hà Nam) buồn: "Nhà xa quá nên em cũng chẳng về nhà chuẩn bị tết nhất gì cả. Chí ít cũng mua một chút gì gọi là sắm Tết cho ông bà, bố mẹ hay các em. Gần tết gọi điện về chúc mừng gia đình vậy. Em đã bảo bố mẹ phần thịt gà và bánh chưng rồi. Thôi thì, nhà em ăn tết muộn vậy". Trong khi đó, tiền đạo Tuyết Mai, đội Hà Nội, ăn mặc rất đẹp, miệng tươi rói: "Em về nhà, tranh thủ mua sắm chút chuẩn bị. Tết vắng nhà nên phải chuẩn bị trước".

Còn các cầu thủ ở miền nam (đa số là thành viên của đội nữ TP.HCM) được về nhà. Trong mấy ngày cuối năm cũ, các cầu thủ tập trung ở Thành Long nên sau giờ tập luyện, các cầu thủ có thể tạt về nhà hoặc rẽ qua siêu thị, hay trang hoàng lại nhà cửa giúp bố mẹ. Thậm chí, họ còn có thể ăn bữa cơm tất niên với gia đình. Thế nên, để động viên các cầu thủ xa nhà, ban huấn luyện đội bóng cùng Trung tâm Thành Long sẽ tổ chức một bữa cơm tất niên cho tất cả các cầu thủ. Bánh chưng, thịt gà để đón tết. Ngoài ra, chiều 28 tết, tất cả các cầu thủ còn được đi ngắm Sài Gòn sắm tết. Tuy nhiên, vì sáng mùng 1 tết, các cầu thủ phải lên đường nên tất cả các thành viên phải chuẩn bị hành lý và đi ngủ sớm.

"Tết này, bố con nhà nó tự chăm sóc nhau"

Bác sĩ của đội tuyển nữ Phạm Thị Thuỷ đã nói như vậy, trước ngày lên đường vào Thành Long và chuẩn bị sang Thái Lan cùng đội tuyển nữ. Vắng chị Thuỷ, "3 bố con" phải chăm sóc nhau. Chị sẽ gọi điện "chỉ đạo từ xa" cho chồng con xem mua sắm cái gì, dọn dẹp nhà cửa như thế nào, năm mới đi tết ông bà ra sao. Chắc, chị Thuỷ lo nhất cho 2 cháu bởi "bọn trẻ đã quá quen với bàn tay chăm sóc của chị. Không biết tết này, chúng thế nào. Tuy nhiên, chồng chị cũng rất chu đáo. Trước ngày lên đường, anh còn động viên chị rằng mình cứ đi đi, ở nhà tôi lo được hết cho các con có một cái tết không thua kém bạn bè. Tết về, mình sẽ mua thật nhiều quà cho bọn trẻ và cả bố chúng nữa".

Trung vệ Bùi Thị Tuyết (đỏ) sẽ ăn tết muộn, sau khi trở về từ Thái Lan vào mùng 7. Ảnh: Minh Hải.

Còn HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn, rất yên tâm vì "bã xã HLV trưởng rất đảm đang và vẫn lo lắng chu đáo cho cả gia đình khi anh vắng anh ấy vắng nhà. Tết có khác một chút. Anh Tuấn có 2 người con, một đã đi làm, còn một cậu mới học lớp 6, vẫn rất cần bố bên cạnh đặc biệt là dịp tết". Biết trước như vậy, tranh thủ, HLV Thái Tuấn đã tạt qua nhà mua chút quà và động viên các con. Ông cũng lì xì sớm cậu út và tất nhiên sau chuyến thi đấu xa nhà, vợ và các con HLV Thái Tuấn, mỗi người sẽ có một món quà riêng.

Mang bánh chưng, giò Việt Nam sang Thái Lan

Sáng mùng một tết, thời điểm mà các gia đình Việt Nam xum vầy để hưởng không khí tết truyền thống thì các cô gái của chúng ta lại xách vali ra phi trường để sang Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu 2 ngày sau đó. Hành trang của các cầu thủ, ngoài trang phục tập luyện và thi đấu còn có thêm 2 phần nữa: Bánh chưng và giò lụa. Trong các chuyến tập huấn hay thi đấu nước ngoài, các cầu thủ thường mang theo bánh chưng và giò nhưng trong chuyến bay Hà Nội - Bangkok này, 2 món ăn thường thấy trong dịp tết trong các gia đình người Việt này còn mang theo cả không khí xuân và nỗi nhớ gia đình.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Ngọc Anh và các đồng đội sẽ ăn một cái tết xa nhà. Ảnh: Minh Hải.


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008