Nắm giữ thế trận, tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam cũng chỉ có được 1 bàn thắng trong trận đấu khai mạc giải trước vị khách mời Đài Loan...
Với những thành tích đã đạt được trong quá khứ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào các cầu thủ nữ sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi tiếp theo, và nhất là ở giải đấu này - giải đấu được coi là bản lề cho giải VĐ châu Á sắp tới.
Và sự kỳ vọng đó của người hâm mộ đã không uổng khi trận đầu ra quân tại giải, ĐT BĐ nữ Việt Nam đã hạ gục Đài Loan trong một trận đấu khá hay, dù chỉ có một bàn thắng.
Nhập cuộc không tốt bằng đối thủ, bởi vậy 20 phút đầu tiên của trận đấu khung thành của thủ môn Kiều Trinh liên tục chao đảo trước những pha tấn công khá bài bản của tuyển Đài Loan.
Nhưng sau khi đã nóng máy, các cầu thủ nữ Việt Nam đã ngay lập tức lấy lại được thế trận, và chơi lấn lướt hơn so với đối thủ có thể hình to cao hơn mình rất nhiều.
Suốt quãng thời gian còn lại của hiệp 1, liên tục các pha tấn công khá đẹp được các nữ cầu thủ chủ nhà đưa ra về phía khung thành Đài Loan, và khá nhiều cơ hội mười mươi đến với đội chủ nhà trong khoảng thời gian này. T
uy nhiên, rất đáng tiếc những cú dứt điểm sau cùng lại không đem lại kết quả. ĐT Việt Nam đành chấp nhận ra nghỉ với tỉ số hoà 0-0.
Sang hiệp 2, thế trận lấn lướt và sức tấn công ào ạt vẫn được các nữ cầu thủ Việt Nam giữ nguyên, liên tục các cú dứt điểm được tung về phía khung thành đội khách.
Và đến phút 61, sự tiếc nuối của khán giả sau những cơ hội trước đó mới được đền đáp khi Hải Anh (9) phá bẫy việt vị băng xuống nhận đường chuyền dài của Ngọc Anh (15) rồi nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu thủ môn Đài Loan mở tỷ số cho đội nhà.
|
|
Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh My Lan
|
Sau bàn thắng đó, sự tinh thần của các cầu thủ chủ nhà càng được lên cao, các pha tấn công càng trở lên nguy hiểm hơn. Nhưng rất tiếc sự chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng của các chân sút chủ nhà là không cao.
Bởi vậy, các pha tấn công, những cơ hội còn lại đều không một lần thành công và BHL ĐT buộc phải hài lòng với tỉ số tối thiểu đó.
Có thể nói trong trận đấu chiều ngày 29/05, ĐTBĐ nữ Việt Nam chơi khá thành công, nền thể lực đã được đảm bảm khá tốt, hàng phòng ngự chơi tập trung, nhất là trung vệ thòng Đào Thị Miện. Tuy nhiên trong chiến thắng đó cũng còn khá nhiều điểm cần khắc phục.
Đầu tiên đó chính là cặp tiền đạo Hoài Thu và Hải Anh chơi khá non kinh nghiệm, thường xuyên để mất bóng trong những pha tranh chấp tay đôi, những pha cần xử lý nhanh và đơn giản lại tỏ ra khá chậm. Bởi vậy việc ĐT nữ Việt Nam chỉ có được 1 bàn thắng cũng là điều không khó hiểu.
|
|
Dù thắng, nhưng các nữ cầu thủ Việt Nam cần hoàn thiện hơn nữa. Ảnh My Lan
|
Thêm một điểm cần khắc phục nữa đó chính là vị trí của hậu vệ trái Ngọc Anh, dù không mắc sai lầm nào đáng kể, nhưng trong suốt cả trận đấu, trung vệ thòng Đào Thị Miện (8) đã phải lao ra sửa sai rất nhiều sau những pha xử lý thiếu tỉnh táo và bị động của hậu vệ này.
Nhìn chung, chiến thắng trước Đài Loan là rất xứng đáng, nhưng điều đáng tiếc là thủ môn số 1 Kiều Trinh lại không thể tiếp tục tham dự giải khi bị giãn dây chằng sau 1 pha tranh bóng với tiền đạo Đài Loan.
Ở trận đấu thứ 2 diễn ra ngay sau đó Thái Lan đã giành thắng lợi trước Myanmar với tỉ số 3-2 trong một trận cầu kịch tính, mặc dù xét về cục diện trận đấu Myanmaa là người chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn.
Với những gì mà Thái Lan và Myanmaa thể hiện, có thể nói cơ hội lên ngôi tại giải năm nay đều dành cho cả 3 đội (trừ Đài Loan), bởi cả 2 đội bóng trên đều thể hiện được lối chơi kỹ thuật lẫn tốc độ của mình.
Một thách thức không nhỏ cho thày trò HLV Thái Tuấn tại giải lần này, và thậm chí là cả tương lai khi Thái Lan và Myanmar đều mang đến giải những cầu thủ trẻ.
Sau trận đấu, LĐBĐ VN đã quyết định thưởng cho ĐT 20 triệu đồng, PCT Lê Hùng Dũng thưởng bằng tiền riêng cho thủ môn Kiều Trinh 2 triệu đồng, thưởng cho cả đội 5 triệu đồng. Cùng với 30 triệu tiền thưởng cho mỗi trận thắng của bầu Hưng, số tiền thưởng của ĐTBĐ nữ được nhận sau trận đấu đầu tiên là 57 triệu đồng.