Bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Myanmar đã thi đấu nỗ lực và xuất sắc vượt qua Uzbekistan với tỷ số 2-1 để cùng Việt Nam là những đại diện của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại VCK giải vô địch châu Á tổ chức tại Nhật Bản vào năm tới.
Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, thủ môn Min May Khin (1- Myanmar) phải rất vất vả mới đẩy được cú đánh đầu của Mihaylova (6- Uzbekistan). Đó tưởng như là một dấu hiệu chứng tỏ những ưu thế của các cô gái đến từ Trung Á, nhưng càng chơi, Myanmar càng chứng tỏ được quyết tâm cũng như khả năng của mình.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chính Myanmar mới là những người chiếm thế chủ động của trận đấu, các pha tấn công biên của họ được triển khai bài bản trong suốt hiệp 1, chỉ tiếc rằng khả năng dứt điểm còn nhiều hạn chế. Dù có hàng tá cơ hội nhưng cả hiệp 1, Myanmar không một lần thành công.
Ngược lại Uzbekistan có 4 cầu thủ trụ cột bị chấn thương chấp nhận chơi phòng ngự phản công và từ một tình huống như thế ở phút 26, Kosimova (8) lật cho Mihaylova (6) đệm bóng từ cự ly gần mở tỷ số trận đấu.
Hiệp 2, các cầu thủ Myanmar đã thi đấu với bộ mặt khác, đặc biệt khi mà các cầu thủ Uzbekistan xuống sức thấy rõ. Trước tình thế này, Myanmar chủ động tăng tốc và khoét vào hai biên của đối phương rồi sau đó thực hiện những pha tạt cánh đánh đầu.
Phút 63, Htwe Thu Zar (7) sút bóng trúng cột dọc nhưng liền sau đó Mar Lar Win (10) lao vào đá bồi đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 68, Uzbekistan chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Turdimatova (5) nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân.
Tận dụng ưu thế này, Myanmar tiếp tục dồn lên tấn công và đến phút 75, Zin Mar Wann đánh đầu chuẩn xác ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Myanmar.